1000 lý do để yêu một chàng trai công nghệ

"Sắp tới, dễ có mấy triệu đàn ông ế vợ. Anh đã chuẩn bị gì chưa?" - 1977 Vlog

Chú ý: Bài viết này, anh em nên quăng ngay về tường facebook đi, vì thính này rất chất!

2020 là năm được dự đoán sẽ có 1,4 triệu đàn ông Việt Nam "ế". Thế mà, dân công nghệ như các anh em nhà Sun* có thấy lo lắng gì đâu, vẫn điềm nhiên như "Lão Hạc trước ngày bán cậu Vàng" vậy. Nói chung, ai "ế" ở đâu thì mình không biết, nhưng loanh quanh trong làng Sunners thì vẫn tìm được 3000 lý do để yêu một chàng trai công nghệ đấy nhé!

1. Hiền lành, tốt tính

Đức tính tốt đẹp này đúng là phải xếp lên hàng đầu tiên khi nói về một chàng trai công nghệ. Cũng dễ hiểu thôi, ngày ngày làm việc với máy tính, cùng lắm là bàn luận công việc với đồng nghiệp, thế thì thời gian đâu mà gây gổ với ai? 

Con gái dù có hiền đến mấy, thì đôi khi vẫn thích "bắt nạt" đối phương. Trong cái thời buổi mà mở mắt ra là tin tức bạo lực gia đình, đánh vợ mắng con, nạt người yêu giữa đường,... đầy nhan nhản, đọc rầu cả người, thì đây quả là một điểm ưu tiên ghi điểm trong danh sách tiêu chí kiếm người yêu của các cô gái.

Không phải nói điêu đâu, điều này được Thanh Hằng (HRV) xác nhận: "Điểm tốt của đa số các anh IT nói chung và chồng mình nói riêng thì mình thấy thật thà và hiền lành lắm...". Theo lời kể của Hằng, anh chồng còn "tốt tính" đến độ mày mò cài win, tải game về tất cả các máy tính trong nhà để vợ... "chơi game cho đỡ chán", xong thì bế con cổ vũ vợ đấu game luôn. Cũng phải bật mí rằng, chồng của Hằng cũng là một Sunner đấy. có ai nhận ra không nào?

Tin Hằng đi, vì đây là minh chứng rõ ràng nhất - một gia đình nhỏ bé ngập tiếng cười khi có một anh chồng đáng yêu. (Nguồn ảnh: Thanh Hằng)

2. Thông minh, đa tài

Dân lập trình, vốn cũng có chút thông minh và tư duy logic cộng với sở thích tìm tòi, năng học hỏi cho nên tự học hay nghiên cứu cái gì cũng khá nhanh. Mà các bạn biết đây, trí thông minh cũng "di truyền", rất tốt cho F1, F2 đấy nhé (hehe). 

Sau này đi "cua gái", cứ đem câu này đi hỏi kèm giới thiệu vị trí công việc ở Sun* là ổn nhỉ?! Nguồn ảnh: Kenh14

Không chỉ thông minh, anh em dân IT còn rất đa tài. Điều này cực kỳ được các bạn nữ hài lòng, vì "tiết kiệm" được một đống tiền chứ chẳng đùa. Chị Hằng (EUV2) đã công nhận điều này, chị bảo "Hỏng máy tính, hỏng điện thoại được sửa free, hỏng ống nước, bóng điện, máy giặt, tủ lạnh ... nói chung tất cả đồ nào liên quan đến điện thì đều có thể thay thợ sửa được, mà không liên quan đến điện thì cũng tự (mày mò mà) sửa!".

Thậm chí, như chồng Thanh Hằng (HRV) thì "trông con" cũng là một tài năng siêu việt nhé!

Ai bảo trai công nghệ chỉ quan tâm máy móc chẳng biết làm gì thế? Ở đây có hẳn một anh chồng đa di năng đây này!

"Cần cù bù siêng năng"

Đặc tính của dân công nghệ là thế, luôn phải chăm chỉ học hỏi, phát triển năng lực, tìm ra những lời giải cho những nhiệm vụ siêu khó nhằn. Chính đức tính này lại trở thành một điểm tốt mà các cô gái luôn mong đợi ở người yêu của mình.

Người ta nói, người con trai biết cố gắng là người có thể dựa dẫm cả đời, phải không các bạn...?

Đúng thế, đôi khi cái sự cần cù cải thiện bản thân cũng là một điều khiến các cô gái "yêu như điếu đổ" rồi. Làm gì có ai có thể bỏ qua một người con trai luôn vì mình mà cố gắng?

Không lăng nhăng, chẳng thèm lươn lẹo

Giờ con gái quen ai, chỉ mong gặp người yêu thương hết lòng. Thế giới ngoài kia có quá nhiều cám dỗ, làm sao biết được người mình chọn chỉ có mình mình hay không. Vậy thì, chọn trai ngành IT sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Mấy anh em công nghệ, thời gian làm việc còn chưa đủ lấy đâu ra thời gian mà ngoại tình. 

"Đại loại thì đầu óc chàng trai công nghệ là người "máy móc", "logic" nên chuyện tình cảm cũng không lằng nhăng. Đã yêu là chỉ yêu một người nên là luôn luôn chung thủy không bao giờ phản bội người mình yêu. Đối với một chàng trai công nghệ, từ "phản bội" không nằm trong từ điển của họ". - Bạn Duy Vinh (EUV1) chia sẻ

Bạn Vinh nói cũng đúng, nhưng mà Vinh bảo "Khi bạn chưa có người yêu, mọi lời nói đều vô giá trị!"...

Trong khi đó, một người bạn tên S thì giải thích: "Tớ không biết các bạn khác như nào, riêng cá nhân thì là tớ không thích rắc rối, một người thôi đã khổ (tâm) lắm rồi..." - Bạn S giấu tên. 

Sun* News thử kiểm chứng lại với một bạn nữ có người yêu là dân công nghệ xem thế nào, thì nhận được quá trời "feedback", nhưng bạn nhấn mạnh điểm này: "Vì trai công nghệ luôn có một tình yêu bất diệt và đam mê không ngừng với công nghệ nên chắc chắn ngoài công nghệ ra anh ấy sẽ dành tuyệt đối thời gian và tâm tư cho bạn, hạnh phúc nhất còn gì sánh bằng. Chung thuỷ, luôn là đức tính đáng quý của con trai mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn người yêu mình sẽ có và chàng trai công nghệ sẽ không làm bạn thất vọng ở khoản này". (Xuân Mai - EUV 2)

Giàu... (tình cảm)

Đọc đến đây, mình thấy mấy anh trai công nghệ quá hoàn hảo ấy nhỉ? Nhưng... các bạn khoan hãy nghĩ mình bịa, mà nghe bạn Mai kể câu chuyện "ngọt như mía lùi" như thế này:

"Hông phải tự nhiên mà em có thể dễ dàng bị đổ gục trước anh người yêu IT của mình đâu. Thường thường các cô gái hay suy nghĩ trai công nghệ rất kém lãng mạn, cứng nhắc, không có tí cảm xúc ngọt ngào khi yêu, hẳn là cũng nửa đúng nửa sai. Nhưng mà khi em gặp anh ấy thì dường như những khái niệm ấy đều bị đánh bay, anh ấy là một người không phải quá thông thái nhưng gì cũng biết ti tí, rất hài hước, đáng yêu theo cách riêng, đôi khi lại khá trẻ con, biết nấu ăn, không thích la cà, chăm ôm máy tính làm việc và điều đặc biệt nhất là anh ấy cực kì quan tâm chăm sóc em từng chút một (người tỉ mỉ nên cách chăm sóc cũng nhỏ nhặt như vậy)..."

Điều này được "confirm" rồi thì chị em còn ngại gì nữa!

Nhiều...(vật chất)

Có người nói thế này, "chân dung anh chàng công nghệ là bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền". Cái này chỉ cần đọc nhiều thông tin tuyển dụng là biết ngay. Ngành CNTT giờ đang rất hot, việc nhiều mà người lại thiếu. Cơ hội "cá kiếm" cho anh em công nghệ không bao giờ thiếu. Riêng điều này, nhờ anh em xác nhận dưới comment cho các cô có cơ sở suy nghĩ nhé!

Bạn Quy cho biết...

"Ngọt" như socola đen, ngon mà không ngấy!

Ai bảo trai IT là khô khan, thế thì phải gặp ngay mấy anh bạn "xuất khẩu thành thơ" như anh bạn này! 

Bài thơ bạn S - người bạn mang trong mình nguyên tố FA - chợt nảy ra trong quá trình trò chuyện cùng Sun* News!

Đùa thế thôi, nhưng đàn ông làm công nghệ cũng đáng yêu thật. Nếu mà bạn chưa tin thì hãy thử đọc bài viết về "người này", còn không tin nữa thì đó là do bạn thôi.
>>> Đã bao giờ bạn so sánh CEO nhà mình với CEO nhà người ta?

Kiếm đâu ra một chàng trai thú vị thế này?! Chỉ có ở Sun* thôi các bạn à...

Nói đến đây chắc đã đủ lý do để yêu một chàng trai công nghệ rồi chứ nhỉ? Phàm ở đời, người ta bảo không nên đòi hỏi quá nhiều chị em ạ! 

Còn 993 lý do còn lại, Sun* News sẽ bày cách cho bạn tự điền: Yêu đi rồi biết! (hehe).  

"Thực ra, sau một hồi phỏng vấn rất nhiều Sunners, Sun* News nhận ra rằng: Sẽ chẳng có câu trả lời nào chính xác cho câu hỏi "Vì sao lại yêu (một anh chàng công nghệ)?". Bởi lẽ,..

Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi!

 

Nhưng mà, trong bối cảnh như đã nêu ở đầu bài, các anh em Sunners thuộc diện FA cứ nên share, biết đâu lại "duyên đến thì yêu thôi!" - chị Hạnh, người con gái nổi tiếng đến từ HRV cho biết.