Ai đã xưng vương ở giải đấu “Vua caro” siêu hot nhà Sun*?

Vào chiều qua (ngày 27/04), CEV13 đã chính thức bước vào vòng Chung kết giải đấu “Vua caro” với những màn tranh tài máu lửa đến từ các “nhà vua tự xưng”. Giải đấu này có gì đặc biệt? "Vua" thứ thiệt của giải là ai? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây!

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ban Văn hóa (BVH) CEV13 đưa “chúng ta của hiện tại” xích lại gần nhau hơn trong gian đoạn bình thường mới sắp tới, BVH đã tổ chức 1 giải đấu cực kỳ căng não và hấp dẫn mang tên “AI LÀ VUA CARO CEV13".

Đến với giải đấu này, Sunner sẽ tìm lại cảm giác đánh caro với đứa bạn cùng bàn thời cắp sách đến trường, được dịp thể hiện trên toàn CEV13 rằng: "Riêng cái trò Caro thì còn ai trồng khoai ở đất CEV13 này ngoài tôi!" và tất nhiên là 'gặt nhẹ' cái giải.

Tinh thần máu chiến của CEV13 đã thể hiện rõ ở giải đấu này

Giải đấu diễn ra dưới dạng online tại https://www.playcaro.com/ (người chơi vào tạo sẵn account) với hình thức thi đấu PvP. Sau một thời gian mở đăng ký, BVH đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký tham gia của Sunner CEV13, ai cũng hừng hực quyết tâm “xưng bá võ lâm” ở hạng mục Caro này. 

Giải đấu đã diễn ra trong thời gian từ 13/04 - 27/04, bao gồm các vòng thi đấu như sau: 

- Vòng sơ loại: 24 nhà Vua tự xưng sẽ được bắt cặp đấu ngẫu nhiên loại trực tiếp, 12 người sẽ được đi tiếp.  

- Vòng loại: 12 người chiến thắng tiếp tục được bắt cặp ngẫu nhiên thi đấu loại trực tiếp. Ở vòng này, ngoài 6 người chiến thắng, BTC sẽ lại quay số chọn ngẫu nhiên 2/6 người thua cuộc vào vòng trong. Vòng này sẽ chọn ra tổng cộng 8 người để bước tiếp vào vòng sau. 

- Vòng tứ kết: Vẫn tiếp tục bắt cặp ngẫu nhiên 8 người thành 4 cặp đấu, chọn ra 4 người. 

- Vòng bán kết: Tương tự như vậy để chọn ra 2 người xuất sắc nhất. 

- Trận chung kết trong mơ: Sẽ là cuộc so tài căng não để chọn ra người được gáy.

Các trận đấu diễn ra trên bàn cờ 25x25 với luật chơi không thể đơn giản hơn: xếp đủ 5 con thành 1 hàng và không bị chặn 2 đầu thì win (Chọn chế độ Standard khi tạo bàn cờ). Để đảm bảo tính công bằng, BTC đã sử dụng “chiến thuật” giới hạn thời gian thi đấu. Mỗi người chơi sẽ có 10 phút cho mỗi ván đấu, ai dùng hết thời gian trước thì xem như thua cuộc.

Các vòng thi của giải đấu đều thu hút sự quan tâm của đông đảo anh chị em CEV13. Mỗi vòng lại thu được những câu chuyện “dở khóc dở cười” với các “thánh gáy” nhà CEV13. 

Với vòng sơ loại: các cặp chơi sẽ tự liên lạc với nhau, tự tạo bàn thi đấu và đấu bao nhiêu ván tùy thích. Chơi chán thì gửi kết quả người thắng cuộc về choBTC kèm thêm vài câu gáy như: "Ối giồi ôi, ông Khánh này tôi chấp đánh trước hẳn 2 nước". Nếu trong 3 ngày, đối thủ không dám thi đấu thì bạn nghiễm nhiên bước vào vòng trong. Còn nếu cả 2 bạn đều không thi đấu thì xin phép loại cả 2, BTC sẽ chọn ngẫu nhiên những người đã đánh thua ở những cặp khác vào vòng trong.

Những vòng thi hấp dẫn, đầy tính giải trí

Đến với vòng loại, luật chơi cũng tương tự như vòng sơ loại. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ được diễn ra theo thể thức BO1 - 1 trận đánh bình thiên hạ không có chỗ cho sai lầm. 

Vòng tứ kết đã diễn ra trong 2 ngày 21-22/04 (mỗi ngày 2 trận). Hai trận bán kết đã diễn ra trong ngày 25/04 và trận chung kết đã diễn ra vào ngày 27/04. Các trận đấu đều bắt đầu trong khung giờ 17h - 18h và được truyền hình trực tiếp trên kênh Google Meet của CEV13 cùng với phần bình luận của những nhân tổ bí ẩn. 

Người chơi đều tò mò về đối thủ của mình là ai và đặt mục tiêu cho họ 'tắt tiếng gáy'. Dường như lần đầu được ra “sân khấu” lớn, được truyền hình trực tiếp và thi đấu dưới áp lực của khán giả nên các tuyển thủ của giải đấu click chuột cực nhanh mà không cần suy nghĩ. Những màn hạ đo ván không thương tiếc, phong sát các đối thủ một cách không thể “dị hợm” hơn, sử dụng các chiến thuật như “Chú ếch xanh” để làm rối mắt đối thủ, rối mắt khán giả và thậm chí là rối mắt chính mình, nhưng kết quả thu lại thì vô cùng thuyết phục. 

Bằng những lời ngọt ngào "Chị vào đây đánh lụi thôi, đi thi vui là chính" và ru ngủ khán giả theo dõi giải đấu bởi thế cờ như trong Sách giáo khoa, Sunner Trần Tình đã xuất sắc trở thành đương kim Vua Caro của CEV13 và được quyền 'gáy' từ đây đến khi giải đấu được tổ chức lại. 

“Vua Caro” của CEV13, Sunner Trần Tình cho hay: “Đây là sân chơi có vận dụng trí óc nhưng giúp thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Game này làm mình nhớ lại thời gian học sinh, sinh viên hay chơi mà cách đây cũng hơn 10 năm rồi mình không chơi lại. Trong thời điểm làm remote này thì game online này lại là hoạt động để mọi người được giao lưu với nhau. Nói chung là mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi chơi game này cùng với các bạn trẻ trong CEV. Hình thức chơi trên tool online thuận tiện, đơn giản. Đặc biệt mình rất thích những bản tin content trần thuật về diễn biến/kết quả các trận đấu rất "chất" của BTC. Tự nhiên thắng nên mình cũng khá là bất ngờ, mới vào chơi một chút đã thắng rồi. Ngại quá!” 

Giải đấu kết thúc với những kết quả không thể bất ngờ hơn

Dưới 1 người trên vạn người, Sunner Duy Vũ cũng đã “vinh quang về làng” khi dừng chân ở vị trí cơ phó. Với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình, Duy Vũ đã tuyên bố "bug QA log em còn diệt được, dăm ba con bug đỏ này ăn thua gì" nhưng kết quả vẫn bại trận trước người chị lão làng của mình.

Dù thua nhưng không hối tiếc, Sunner Duy Vũ phát biểu: “Thật tình thì không nghĩ mình sẽ vào đến vòng chung kết, mặc dù không vô địch nhưng cũng đã chiến đấu máu lửa rồi! Từ lúc vào Sun*, mình toàn remote nên cũng không biết gì nhiều về các anh chị trong CEV nên cũng là 1 dịp để mình làm quen nhiều người hơn. Cảm ơn BVH đã tổ chức giải, đặt biệt là ông vua content -  người anh Quang Cảnh, nhờ những bài viết của anh mà giải đấu thêm phần thú vị.” 

Nói về giải đấu lần này, Sunner Văn Phát cũng hào hứng chia sẻ: “Khi tham gia giải đấu thì mình thấy có chút tiếc nuối bởi vì thời điểm này lại đúng lúc công việc quá nhiều nên không tận hưởng hết sức được. Tuy nhiên, thú vị và hấp dẫn vẫn luôn tràn đầy. Điểm mạnh là game đơn giản, dễ chơi và mang tính chất kích thích tinh thần chiến thắng cao bởi chiến thuật của mỗi người chơi là khác nhau. BTC rất tâm huyết vào sự kiện thi đấu lần này, thể lệ chơi rõ ràng, dễ hiểu, bình luận viên năng động và nhiệt tình support người chơi. Quá là awesome!” 

Hành trình đi tìm Vua Caro CEV13 đã chính thức khép lại nhưng dư âm của giải đấu vẫn còn đong đầy. Sắp tới đây, BVH của CEV13 đã ấp ủ những dự định “táo bạo” hơn để gắn kết tinh thần anh chị em Unit, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem CEV13 sẽ mang đến những điều bất ngờ gì tiếp theo nhé!