C-Games - Giành lại những gì đã mất, hoặc mất luôn những gì đang có!

Là một hoạt động vui chơi giải trí gắn kết các dự án của CEV11, C-Games là giải đấu gồm tổ hợp 4 bộ môn được gọi với cái tên rất “kêu” như: chiến thần XO, tranh hay chữ tốt, bà già bắn máy bay hay tiểu lý phi tiêu. Giải đấu kéo dài trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 5 và đến ngày 24/6 vừa qua, vòng chung kết đã chính thức diễn ra trong sự hồi hộp chờ đợi của tất cả các đội tham gia.

Với mong muốn tạo ra sân chơi để các dự án trong CEV cạnh tranh với nhau, từ đó nâng cao tinh thần gắn kết giữa các thành viên cũng như tạo thêm sự hứng khởi sau những giờ làm việc căng thẳng, CEV11 đã lên kế hoạch bài bản và tổ chức thành công giải đấu C-Games - Đồng hành cùng Sea Game.

Giải đấu có sự góp mặt của 8 đội đến từ 8 dự án khác nhau của CEV11. Mỗi dự án chọn ra một team 5 người thi đấu và 3 người ở thế dự bị tham gia vào giải đấu C-Games lần này. Mỗi game sẽ có hình thức thi đấu cá nhân hoặc tập thể và thành tích của team sẽ được cộng dồn từ kết quả thi đấu của các cá nhân tham gia. Tên các đội thi cũng được biến thể theo tên của các dự án của CEV11 như Sờ Choét, Game Ca ra thừn, Đa vũ trụ, Rau máp, Quát 1, Quát 2, Rin và Hi Da. 

Khai mạc C-Games với màn hát Quốc ca
Thay vì đốt đuốc khai mạc, chúng tôi vẽ lửa trên đuốc luôn!

Round 1: Chiến thần XO 

Giải đấu đã bắt đầu bằng game "Chiến thần XO" vào ngày 20/5. Game này có thể thức thi đấu đơn giản là loại trực tiếp, tứ kết, bán kết, chung kết và mỗi vòng đấu sẽ áp dụng một cách chơi và rule khác nhau. 

Trong vòng tứ kết và bán kết, các đội sẽ chơi XO 3x3 tiếp sức. Ban tổ chức đã cung cấp một bảng hình vuông 3x3 và nhiệm vụ của mỗi đội là từng người trong team sẽ lên fill X hoặc O của đội mình vào bảng. Khi đồng đội fill xong và chạy về lại team rồi thì người tiếp theo mới được lên fill tiếp kí hiệu của team mình vào. 

Ready go!!!

Sau khi đã fill đủ 3 dấu X và O, bắt đầu từ người thứ 4 trở đi sẽ xóa một kí hiệu của đồng đội đã fill trước đó để điền vào một ô khác. Một đội fill thành công 3 dấu X, O liên tiếp theo hàng ngang, dọc, chéo thì sẽ dành chiến thắng. Riêng với vòng chung kết, các đội sẽ chơi X, O trên giấy theo hình thức đối đầu. 

Chơi XO căng não quá!

Mỗi đội sẽ cử một đại diện "cao thủ" nhất của đội mình để đấu với đối phương XO ở khổ giấy A0, các cặp đấu còn lại thì thi đấu trên giấy khổ nhỏ. Các đội tiến hành đối đầu trên giấy, đội nào có số người chiến thắng nhiều hơn sẽ vào chung kết. Sau những màn tranh tài XO gay cấn, team Game Ca ra thừn đã giành chiến thắng sát sao với tỉ số 3:2, team Quát 2 về vị trí á quân và 2 team Sờ Choét - Rau máp đã đồng hạng 3. 

Link hình trận đầu tiên: TẠI ĐÂY

Round 2: Tranh hay chữ tốt 

Đến với vòng tranh tài thứ 2 mang tên "Tranh hay chữ tốt", 8 đội đã có những màn thể hiện "thần sầu", họ sử dụng siêu năng lực phán đoán "bất chấp", đôi lúc "bày binh bố trận" các thế cờ "đi vào lòng đất" để cống hiến những trận cười no say cho anh chị em CEV11.  

Warm-up tí thôi mà hăng say lắm rồi!

Vòng đầu tiên, các đội trưởng của mỗi đội đã lên bốc thăm để chọn "đề thi" và thứ tự thi đấu của mình. Những màn múa bút như họa sĩ chuyên nghiệp cùng những đáp án chuẩn xác, tuy nhiên vẫn có những đáp án khiến tôi không còn lời nào để hình dung như "9 tháng 10 ngày", "két sắt" hay "răng môi lẫn lộn" ...

CEV11 toàn "họa sĩ thiên tài"

Bước sang vòng thứ 2, các đội trưởng sẽ được nghe tất cả các từ khóa và có nhiệm vụ "phác họa" các từ khóa đó thành hình vẽ và chuyền cho các thành viên đội mình. Sau những pha "chuyền hình" đầy lạ lẫm, BTC đã thu được rất nhiều kết quả rất thú vị như từ hình vẽ đôi dép lê của đội trưởng thì khi truyền đến người cuối cùng lại thành cái bánh xe...

Vẽ cái gì mà chăm chú thế Sunner ơi?

Và thế là, sau 2 phần thi tốn nhiều mồ hôi và chất xám, BTC đã tìm ra chủ nhân của "Tranh hay chữ tốt". Đó chính là đội Đa Vũ trụ đã dành chiến thắng chung cuộc, team Rin bám sát với vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về team Sờ Choét.

Link hình trận thứ 2: TẠI ĐÂY

Round 3: Tiểu lý phi tiêu 

Vòng tranh tài thứ 3 có tên gọi là "Tiểu lý phi tiêu", cũng là phi tiêu nhưng nó lạ lắm! Không ít người đã bật ngửa khi biết nội dung trò chơi, "phi tiêu" ở đây chính xác là "phi bóng vào mục tiêu". Một sự lươn lẹo nhẹ của BTC để tạo chút drama cho không khí trở nên sôi động hơn.  

Làm hết sức, chơi phải hết mình

Tiếp sau phần game mở màn tràn ngập tiếng cười, phần chơi chính đã được bắt đầu với những cặp đấu đầy ân oán được hình thành như Quát 1 vs Quát 2, Đa Vũ trụ vs Game Curations, Sờ chét vs Rau máp, Hiza vs Ring. Sau những phút đầu còn bỡ ngỡ với luật chơi thì các đội đã vạch ra được các chiến thuật hợp lý để phi bóng vào mục tiêu nhiều nhất có thể.  

Sau 8 game đấu đầy kịch tính của "Tiểu lý phi tiêu", Rau máp và Đa vũ trụ đã nắm vững ngôi vương, trong khi đó Quát 1 và Rin tạm dẫn nhì, Quát 2 và Hiza rinh về vị trí thứ 3. 

Link hình trận 3: TẠI ĐÂY

Round 4: Chung kết nghẹt thở 

Và cuối cùng, C- Games vòng chung kết đã diễn ra đầy hứng khởi với tổ hợp 2 trò kết hợp là "Tiểu lý phi tiêu" và "Chuyền bóng bằng muỗng". Các đội "rơi" vào 2 tình thế: 1 là giành lại những gì đã mất và 2 là mất luôn những gì đang có. Mỗi đội sẽ được BTC phát 1 số huy chương vàng/ bạc/ đồng làm vốn và cộng với số huy chương đã giành được. Huy chương sẽ được dùng làm như tiền tệ để các đội thách đấu với nhau. 

Huy chương sẽ thuộc về đội nào?
Cùng chơi game để thắt chặt đoàn kết
Tưởng không khó mà khó không tưởng
Phần chơi thứ 2 trong trận chung kết không hề dễ dàng

Đầu tiên là trận đấu "Tiểu lý phi tiêu" với những pha ném bóng vào ly "năng lực có hạn nhưng may mắn có thừa" của các đội quả thực khiến người xem bất ngờ về kết quả. Không dừng lại ở đó, sau khi ném "sướng tay", các đội nhanh chóng chuyển sang trận đấu "Chuyền bóng bằng muỗng" đầy kịch tính.  

Sau cả 4 trận đấu kéo dài hơn 1 tháng qua, kết quả chung cuộc đã có. Huy chương vàng thuộc về team Đa vũ trụ, huy chương bạc thuộc về team Quát 2 và huy chương đồng thuộc về team Rin. 

Lời kết của C-Games 

Vẫn đắm mình trong niềm vui chiến thắng, đại diện team Đa vũ trụ - Sunner Tấn Thắng hài hước cho biết: "Thật ra đây là 1 câu chuyện buồn mọi người à! Ngay từ lúc biết rằng mình được chung team với UM thì mình đã biết chắc rằng giải nhất dành cho team là điều không thể tránh khỏi nên các thành viên trong team không được vui lắm! Cuối cùng mình xin gửi đến các đội là "Ò ó o... Chúc các đội may mắn lần sau nhá!" và mong mọi người hãy thử 1 lần được chung team với anh ấy thì sẽ hiểu câu "Không làm mà đòi có ăn" là có thật. 

Nói đùa vậy thôi chứ team mình chơi đều có chiến lược cả. Đặc biệt, mình rất ấn tượng với game "Chiến thần XO" bởi vì ở game đó, team mình đã sơ sẩy và thua ngay từ vòng giữ xe. Còn lại các game khác thì team mình tự đánh giá "out trình" rồi nên cũng tự tin lắm!" 

Đa vũ trụ nhận huy chương vàng

Còn với team nhận huy chương bạc, đại diện team Quát 2 - Sunner Bình Dương cũng cho hay: "Team mình đã lội ngược dòng phút cuối nên team càng cảm thán được câu "Hay không bằng hên". Đội hình team mình cũng duy trì từ đầu giải đấu đến giờ nên mình cũng cảm thấy rất đáng mừng. Bản thân mình rất ấn tượng với trò "Tranh hay chữ tốt" vì mọi người có thể tự do phát huy trí tưởng tượng và mang lại khá nhiều tiếng cười." 

Quát 2 huy chương bạc

Dù dừng chân ở huy chương đồng nhưng team Rin - Đại diện là Sunner Nguyễn Khỏe vẫn hào hứng kể rằng: "Thật ra giải mấy không quan trọng, chỉ cần mọi người cùng chơi hết mình, thắng được trò chơi là thấy hào hứng rồi! Làm việc nhiều khi không gắn kết bằng lúc chơi, mọi người máu chiến lên là chơi hào hứng, cả team cùng cố gắng rồi thắng được đội bạn là thu được cảm giác phấn khởi lắm! Đặc biệt, mình rất thích trò "Tranh hay chữ tốt" vì trò đó hài hước, cả team cùng động não, quan sát. Vui nhất là khi đội khác vẽ, mà đội đó không hiểu được ý người vẽ, còn đội mình thì đoán được ngay. Tài vẽ mỗi người mỗi khác nữa, nhiều khi bạn vẽ đẹp mà đến lượt mình vẽ mãi không ra, nhìn hình mà cười ngắc nghẻo. Nhiều đội còn đưa ra câu trả lời kiểu "ôi dồi ơi" nên các đội khác cười không ngậm được miệng." 

Rin huy chương đồng

Trong khuôn khổ giải đấu diễn ra 1 tháng, đội ngũ BVH của CEV11 liên tục có những cú họp bão não để đưa ra những trò chơi chất lượng và thú vị. Đại diện BVH CEV11 - Sunner Nguyễn Linh chia sẻ: "C-Games là một giải đấu quy mô lớn với số lượng tham gia lên đến 64 người, do đó đòi hỏi nhiều đầu việc phải làm từ truyền thông, in ấn background, chuẩn bị trò chơi, chuẩn bị phần thưởng. 

Các game trong giải này cũng đòi hỏi phải có tính mới lạ và hấp dẫn cao với tần suất 1 tuần/1 game, nên anh em trong BTC đã phải mất khá nhiều công sức để lên các ý tưởng và chuẩn bị đạo cụ cho các trò chơi. Dù cũng gặp khá nhiều khó khăn nhưng với số lượng người tham gia chiếm 70% tổng số member thì việc tổ chức thành công giải đấu là một niềm tự hào rất lớn của BVH. Sự ủng hộ nhịêt tình từ các anh chị em CEV11 là động lực rất lớn để BVH tiếp tục cho ra lò những hoạt động hấp dẫn hơn." 

Giải đấu khép lại thành công tốt đẹp

Với những hoạt động sôi nổi của mình, chắc chắn rằng trong tương lai, CEV11 sẽ là một tập thể vững mạnh, khẳng định được màu sắc riêng chỉ có ở CEV11.