Cách "hâm nóng" tình yêu mùa dịch của Sunners

Ở nhà và không thể gặp mặt nhau, các cặp đôi làm gì để "giữ lửa" yêu xa? Hãy cùng xem các Sunner nhà ta hẹn hò online như thế nào nhé!

Không thể cùng nhau lượn lờ phố xa, rời xa những cái ôm ấm áp để chấp nhận cuộc sống "yêu xa", đành tạm gác nỗi nhớ nhau để đợi chờ ngày hết đại dịch, với những cặp đôi yêu xa thì khoảng thời gian này dài đằng đẵng, đầy thử thách. Vậy Sunner nhà ta đã đối mặt vấn đề đó như thế nào và cùng nhau vượt qua thăng trầm cảm xúc ra sao nhỉ?

Yêu xa khó lắm người ơi 
Những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn!  

Đã 7 tháng 19 ngày mình chưa gặp người yêu nên không thể quan tâm chăm sóc nhau kĩ lưỡng như lúc còn ở bên. Tuy vậy, tình cảm thì không có gì có thể lung lay được! Ngày ngày quan tâm, nói chuyện, tâm sự những vui vẻ, vất vả trong ngày qua những tin nhắn, những cuộc video call xuyên màn đêm là cũng đủ hạnh phúc rồi. Người yêu mình đang ở Nhật nên đối với mình, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là vui rồi, nói gì cũng không quan trọng nữa!

Nếu hết dịch và được gặp người yêu, mình hi vọng sẽ cùng người yêu xem phim nghe nhạc, đi phượt, đi du lịch ... Quá nhiều điều muốn làm cùng nhau, khó có thể kể hết lắm! 

Phan Nhân - CEV 13

Kể từ ngày thành phố có lệnh giãn cách thì đã 3 tuần rồi mình chưa gặp nhau. Trước khi giãn cách thì hầu như ngày nào bọn mình cũng gặp nhau nên lúc giãn cách ban đầu thấy không quen và thấy rất là nhớ nhau. Sau đó thì tập làm quen dần, cũng tự động viên bản thân cố gắng thêm 1 tí nữa, hết dịch là sẽ được gặp nhau thôi!

Không thể gặp mặt trực tiếp nên chỉ còn cách nhắn tin và gọi điện facetime với nhau. Trước đây vì ngày nào cũng gặp nên bọn mình ít nhắn tin, nhưng từ khi giãn cách, hầu như ngày nào bọn mình cũng nói chuyện và video call với nhau. Chuyện gì bọn mình cũng kể cho nhau nghe, từ những chuyện nhảm nhí hóng biến showbiz hay nói về phim ảnh, bóng đá, âm nhạc, bao giờ thì hết dịch, hay là cả chuyện học code.... 

Khi hết dịch thì đi đâu làm gì, cứ lên kế hoạch sẵn cho nó háo hức và có động lực hơn. Nhưng điều bọn mình muốn làm cùng nhay nhất chắc là sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng, Meat Plus hoặc Haidilao gì đó vì đã rất lâu không được đi ăn hàng với nhau rồi!

Ngọc Hà - CEV 07

Mình mới chỉ không gặp người yêu trong 3 tuần giãn cách gần đây thôi nên cũng chưa quá lâu để có ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Bọn mình vẫn duy trì facetime và nhắn tin hàng ngày.

Bọn mình kể về một ngày như thế nào, hay công việc có gì mới không, kêu ca với nhau về việc giãn cách không thể ra ngoài, chỉ ngồi trong nhà làm việc. Cuối tuần bọn mình có cùng xem phim với nhau, thực ra là bật facetime để đó và chọn phim xem cùng nhau nhưng cũng đủ thú vị rồi!

Thực ra chuyện bọn mình nói với nhau cũng nhạt nhẽo lắm, như kiểu: hôm nay ăn gì, làm gì, đặt hàng shopee vẫn ship được cơ à, thèm ăn lẩu, đi chơi, bla bla,... Nhưng chắc do nói cùng người yêu mình nên hôm nào cũng nói được. Vì là người yêu nên mới như thế chứ bình thường mình cũng sẽ chẳng quan tâm đến 1 ngày của người khác diễn ra như thế nào!

Chỉ cần hết dịch, bọn mình sẽ đi du lịch cùng nhau. Bọn mình đã đặt vé đi Đà Lạt và Nha Trang từ sinh nhật mình lúc tháng 4 cơ, mà sau đó dịch nên là hoãn vé từ đợt đó!

Huyền Chi - HRV

Mình cũng không nhớ lần cuối cùng yêu xa là khi nào, chắc cũng đã lâu lắm rồi! Việc yêu xa như hiện tại không ảnh hưởng gì đến tình cảm của mình và bạn gái gì cả! Khi yêu xa, thay vì để nó nguội rồi mới hâm nóng thì mình và bạn gái thường chủ động tìm cách duy trì tình cảm bằng nhiều cách. 

Hiện tại, cả ngày hai đứa cũng có những việc cá nhân nên về tối sẽ giành thời gian tám chuyện này, chuyện kia, nếu không có chuyện nói thì cùng nhau xem phim online, nếu chán xem phim thì cùng nhau làm vài ván game... nói chung phải duy trì hoặc vun đắp ngọn lửa tình yêu từng ngày một.

Trước đây việc nhắn tin từ sáng tới tối là có thật, nhưng bây giờ thì khác rồi! Ban ngày làm việc nên đến tối sẽ tám chuyện với nhau, nhưng "tám" qua video call chứ cũng không nhắn tin. Sau khi hết dịch, đầu tiên mình sẽ chạy đến gặp bạn gái rồi sau đó mới tính làm gì, với làm gì cùng nhau cũng được, miễn là gặp và được ở cùng người yêu.

Thành Lộc - CEV 14

Nhà mình và nhà người yêu cách nhau tầm 2km nhưng do tình hình dịch bệnh nên cũng đã hơn 1 tháng rồi tụi mình không gặp nhau. Việc yêu xa không ảnh hưởng nhiều đến tình yêu của tụi mình. Tụi mình vẫn luôn cho nhau không gian riêng, chỉ khi nào nhớ quá thì nhắn tin, gọi điện video cho nhau than phiền, tâm sự. 

Với tụi mình, cách để "hâm nóng tình cảm" nằm ở chỗ, 2 đứa phải luôn cố gắng tương tác với nhau nhiều nhất có thể. Những lúc bận hay có việc riêng thì phải tôn trọng nhau, cho nhau thời gian riêng. Còn những lúc rảnh thì tụi mình cũng hay nhắn tin, trò chuyện xem 1 ngày của nhau như thế nào, ốm đau hay vui buồn ra sao.

Ví dụ: Tối nào cũng facetime với nhau, không nói chuyện nhưng nhìn mặt nhau cũng đủ. Đôi lúc cũng hay nghĩ mấy trò con bò để cho nhau cười. Cũng có khi giận dỗi cãi vã, nhưng phải gọi điện cho nhau để nói cho ra vấn đề, cười cười với nhau là hết giận ngay.

Theo mình, hỏi thăm nhau, nói mấy chuyện xàm xí, gửi nhau mấy clip hài hài, kể phốt cho nhau cũng đủ vui rồi! 2 đứa còn trở thành cái chuông báo thức của nhau, sáng mình nhắc anh uống thuốc, tối anh nhắc mình đi ngủ sớm, mình nấu ăn thì chụp hình gửi cho anh ấy xem, anh ấy đang làm việc cũng gửi ảnh cho mình xem....

Diệu Linh - HRV

Thật ra yêu xa không khó, chỉ cần con tim hướng về nhau thì mọi khoảng cách về thời gian và không gian đều không là vấn đề gì cả, đúng không Sunners? Chúc cho các Sunner đang và sẽ yêu nhà Sun* sẽ luôn hạnh phúc để cùng người mình yêu vượt qua giai đoạn này nhé!