#Gia đình IT: Chuyện giờ mới kể về cặp đôi đáng yêu, siêu lầy nhà Sun*

Mới ngày nào còn là những người đồng nghiệp làm chung dự án tại Sun*, duyên số đã đưa Hồng Hạnh và Minh Tuấn đến, trở thành một nửa không thể thiếu của nhau. Sun* News có dịp trò chuyện với cặp đôi thú vị của gia đình Sun* sau hơn 1 năm họ về chung một nhà. Cùng theo dõi nhé!

Ngồi lại tâm tình cùng Sun* News trong một ngày cuối xuân, cũng là khoảng thời gian kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cặp vợ chồng son Hồng Hạnh (QA - EUV2) & Minh Tuấn (Developer - EUV2), chúng tôi được dịp lắng nghe câu chuyện tình yêu thú vị của cặp đôi này.  

Hồng Hạnh lại là một cô gái thông minh, lém lỉnh và vui nhộn. Minh Tuấn vốn là một chàng trai hiền lành, "nhìn cái đã thấy đầy ắp sự đáng yêu và chubby" (theo lời kể của cô vợ Hồng Hạnh). Trong suốt cuộc phỏng vấn, Tuấn ít nói nhưng mỗi câu anh nói ra đều chất chứa nhiều tình cảm dành cho nửa kia của mình. Bởi thế mà, mỗi khi nói về chồng của mình, Hạnh đều dành nhiều lời khen có cánh: "Chỉ cần thấy Tuấn là mình cảm thấy ấm áp rồi!"

Không ồn ào, không khoa trương mà trái lại lại tràn đầy năng lượng và thú vị là những gì mà cặp đôi đáng yêu này mang đến trong suốt quá trình phỏng vấn. Và nếu phải tìm một ví dụ về hai nửa hoàn hảo, có lẽ chỉ cần nhìn vào họ là bạn sẽ tìm được câu trả lời. 

Cả hai đều ở Sun* đã lâu, vậy cơ duyên nào đã đưa 2 người đến với nhau?

Hồng Hạnh: Trong 1 lần dự án 2 đứa đang làm phải OT, trước hôm đó mình đi tập yoga về và bị rơi mất đồng hồ, hôm sau lên công ty ngồi than thở với team, lúc ý mọi người đều đứng xung quanh xong trêu là "nhà giàu tiếc gì mấy chai chinsu". Chỉ có mình anh Tuấn là không nói gì, đứng đằng sau âm thầm vuốt tóc, xoa đầu mình. Mãi về sau mình mới biết đấy là anh Tuấn, lúc đầu tưởng bị ma xoa đầu vì hỏi mọi người cũng không ai nhận, nhưng thực sự là lúc "bị" vuốt tóc xoa đầu bất ngờ, tim mình đã thực sự dừng lại 1 nhịp ^^

Minh Tuấn: Trong lễ tri ân phụ huynh của Sun*, mình nhìn thấy vợ mình cười với mình một phát là đem lòng yêu luôn từ đó!

Vậy hai bạn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về đối phương không?

Hồng Hạnh: Ấn tượng đầu tiên của mình về anh Tuấn là một chàng Dev "chubby", dễ thương, ít nói và đem lại cảm giác ấm áp cho mình.

Minh Tuấn: Hạnh là một cô gái lanh lợi và lém lỉnh.

Vậy điều gì ở đối phương khiến hai bạn thích nhất?

Hồng Hạnh: Thích nhất là chồng mình "beo béo", mùa đông thì ôm ấm phải biết, còn mùa hè thì lại mát. Ảo diệu thực sự luôn =))

Minh Tuấn: Được vợ xoa lưng, xoa tay xoa chân HAHA

Kỉ niệm đáng nhớ nhất về đối phương là gì?

Hồng Hạnh: Đáng nhớ nhất là hồi còn đang "tà lưa", thả thính nhau, đêm rồi người ấy còn ngồi đánh đàn, quay video rồi gửi cho mình (bật mí là bài "Nợ ai đó cả thế giới" nhá!)

Minh Tuấn: À, có lần hai đứa cãi nhau (lúc đấy chưa cưới), đang cãi nhau hăng máu thì xe chết máy, tìm chỗ sửa xe xong mất cả hứng cãi nhau luôn. =))

Ở bên nhau, điều gì đối phương làm, khiến bạn xúc động nhất?

Hồng Hạnh: Điều mình xúc động nhất có lẽ là người ấy đã từng rơi nước mắt vì thương mình. Đàn ông con trai rất khó để họ nói ra, thể hiện ra được cảm xúc của bản thân, không như con gái tụi mình, thích là khóc, thích là cười. Vì vậy mình cực kỳ trân trọng và ghi nhớ lần mà người ấy khóc trước mặt mình vì thương mình. Xúc động "thặc sự" luôn ý!

Minh Tuấn: Hihi. Xúc động nhất chắc là lúc vợ mình bướng quá, mình không cãi lại được thế là tức đến phát khóc luôn =))

"Gặp nhau trong lễ tri ân của Sun*, nhìn thấy Hạnh cười với mình là đem lòng yêu luôn"

Là vợ chồng rồi thì có khác với người yêu không? 

Hồng Hạnh: Có chứ, khác nhiều là đằng khác. Lấy nhau rồi thì mình còn "lấy luôn" cả gia đình của đối phương (Cười). Thay vì chỉ quan tâm đến chuyện nay đi chơi ở đâu, ăn gì thì đa phần thời gian ngoài giờ làm, chúng mình dành về thăm bố mẹ 2 bên. Không phải mọi thứ đều thay đổi, có những thứ vẫn giữ nguyên như khi chưa lấy nhau, như mỗi khi không có bố mẹ ở đây, có không gian riêng của 2 vợ chồng là sẽ trêu nhau mấy trò bựa bựa nhây nhây, hát nhại, xuyên tạc mấy quảng cáo trên tivi này. Mình thậm chí còn có hẳn 1 file take note trên drive những câu nói nhịu vì trộm vía mình lại là đứa hay nói nhịu, ví dụ như giò chả = già chỏ, rau củ quả = hoa củ rảu,....HAHA

Minh Tuấn: Có khác chứ, khi yêu nhau thì có nhiều tật xấu cứ giấu nhẹm đi, nhưng lấy nhau rồi thì mọi tật xấu phô bày ra một cách thoải mái =))

Điều gì giúp cuộc sống gia đình của hai bạn tràn ngập tiếng cười như vậy?

Hồng Hạnh: Thật ra cũng không có bí quyết gì đâu, chắc được cái là tính cách của cả hai thôi, nhây nhây bựa bựa nên trộm vía cả nhà cũng hay cười.

Minh Tuấn: Có lẽ là do mình hay làm mấy trò lố bịch để vợ cười cũng nên =))

Có người yêu/vợ/chồng cùng công ty có lợi gì?

Minh Tuấn: Ở gần thì dễ quan tâm vợ hơn này!

Hồng Hạnh: Có lợi là không bao giờ phải lái xe, dắt xe, bê vác đồ đạc, tài liệu, ngày nào cũng có tài xế đưa đi đón về. Bố mẹ chồng mình hay trêu là ở gần cho dễ bề quản lý. =))

"Hỏi nhỏ" Minh Tuấn: Người ta hay bảo "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", có ai dọa Tuấn trước khi lấy Hạnh không? 

Minh Tuấn: Mình vốn là người không bao giờ tự gò bó bản thân vào các quan niệm, ví dụ như kiêng cắt tóc mùng 1, nhưng mùng 1 mình sẽ đi cắt tóc cho nó vắng. Tội gì!

Thích thì cứ nhích thôi ^^

Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, Hạnh và Tuấn đã tìm thấy nhau tại Sun* và nên duyên vợ chồng. Mâm cơm thêm một bát, yên sau xe có thêm một người bạn đồng hành, cuộc sống có thêm một người bạn đời tri kỉ cùng nhau vượt qua những thử thách, gian nan phía trước. Chúc cho Hồng Hạnh và Minh Tuấn sẽ luôn sống trọn từng khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ bên nhau và cùng nhau thực hiện hết những dự định trong tương lai của mình nha!

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*

#tình yêu tại Sun*

#gia đình IT