Góc giải trí: Không hiểu nổi "con gái" là cái kiểu gì!

Nếu bạn chưa biết nhiều về họ, đọc bài này ngay để biết đường mà ứng phó nhé!

- Em làm sao thế? 

- Em không sao cả!

Dịch: Anh nghĩ gì mà lại hỏi tôi câu đó! Tôi đang muốn phát điên lên đây!

Giải pháp:

- "Anh xin lỗi nếu làm em không vui. Có điều gì nói ra để mình cùng giải quyết nhé!" 

- Hôm nay em muốn ăn gì? 

- Em ăn gì cũng được!

Dịch: Làm ơn hãy chủ động biết em thích ăn món gì đi. Đồ vô tâm! 

Giải pháp:   

- Em ăn gì cũng được!

- Ok! Đi ăn món bún bò mà em thích nhé! (Chọn đại 1 món cô ấy thích là xong!)

- Anh mệt quá! Anh ngủ trước nhé!   

- Ok. Anh ngủ ngon.

Dịch: Anh thậm chí còn không hỏi tôi có mệt không mà đã đi ngủ trước? Tỉnh dậy biết tay tôi!

Giải pháp:

- Muộn rồi. Hôm nay mình cùng ngủ sớm mai dậy anh đưa đi ăn sáng nhé? (yaoming)

- Dạo này em béo nhỉ? 

- Mũm mĩm, dễ thương mà! 

Dịch: Ý anh mũm mĩm là BÉO CHỨ CÒN GÌ NỮA! (Tat1) (Tat2) (Tat3) (Tat4)

Giải pháp:

- Dạo này em béo nhỉ? 

- Em béo hay gầy trong mắt anh đều dễ thương cả! :v

- Tối mai anh đi nhậu với mấy thằng bạn nhé!  
- Tùy anh! 

Dịch: Nhưng phải đúng ý em! 

Giải pháp: 

- Tùy anh! 

- Cảm ơn em yêu. Anh sẽ có món quà tri ân vào ngày mai nhé! Hihi

- Uầy anh ơi, bạn này xinh nhỉ? 

- Ừ trông cũng được! 

Dịch: Thấy xinh thì cứ nói thẳng ra là xinh, bày đặt "trông cũng được". Cứ liệu hồn đấy!

Giải pháp: 

- Uầy anh ơi, bạn này xinh nhỉ? 

- Em thấy anh có giống đang quan tâm không? 

- Anh ơi, anh có yêu em không?

Dịch: Dạo này anh chưa đưa tôi đi xem phim, chưa đưa đi công viên, chưa đưa đi ăn kem, chưa mua son, chưa mua giầy, chưa có quà gì hết!!!!

Giải pháp: 

- Anh ơi, anh có yêu em không?  
- Tối nay em muốn đi ăn hay đi xem phim nhỉ? *nháy mắt*

- Em xuống chưa? 

- Đợi em 5 phút nhéee!!!

Dịch: Anh ra ngoài mua lấy bó hương, xong rồi rút từng cây ra mà đốt. Khi nào đốt hết 1 bó thì em xuống. Vì....Thực ra em chưa chuẩn bị gì cả. 

Giải pháp:

- Đợi em 5 phút nhé! 

- Khi nào sẵn sàng thì ới anh. Anh ngồi quán trà đá trước nhà! 

(Tâm lý dễ sợ)

- Chỗ anh có mưa không? Chỗ em mưa quá nè! 

-  Không mưa. Chỗ anh vẫn nắng lắm nè! 

Dịch: Anh còn không biết đường đi đón tôi sao? 

Giải pháp:

- Chỗ anh có mưa không? Chỗ em mưa quá nè! 

- Em có áo mưa chưa? Hay để anh đón em nhé? (hihi)

Đang nói chuyện bình thường, đột nhiên...

- Anh có gì muốn nói với em không? 

Dịch: Giờ thì anh bỏ cái điện thoại xuống và vắt tay lên trán, nghĩ xem trong 24h qua anh đã lỡ lời với tôi lúc nào? Quên đưa cho tôi thứ gì? Bất cẩn trong mối quan hệ ra sao?

Giải pháp: 

- Anh có gì muốn nói với em không? 

- Đố em gợi ý được cho anh đấy! =)) (Kool lên, sợ cái gì)

- Đừng giận anh nữa! Ra đây anh ôm nào! 

- Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi!!!!

Dịch: Níu kéo em điii pleaseee 

Giải pháp:

- Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi!!!! 

- Không bỏ đấy! Cứ ômm! =))

(Mặt dày vl vào!)

Các ông hiểu chưa?