Hội hotgirl lập trình: Điều quan trọng trong bất cứ nghề nào là năng lực, chứ không phải giới tính!

Ai bảo con gái không thể trở thành coder giỏi? Tại sao nhiều người vẫn mặc định đó là nghề dành cho nam giới, hoặc chỉ có những bạn nữ khá “men lỳ”, khô khan và không biết cách chăm chút cho bản thân mới lựa chọn?

Điều này hoàn toàn sai lầm bởi ở thế giới của các enginner vẫn luôn hiện diện những bóng hồng tài năng, dịu dàng và xinh đẹp đấy nhé! Dù công việc bận rộn nhưng họ vẫn luôn có những cách yêu thương bản thân mỗi ngày. Điển hình như các hotgirl lập trình viên nhà Sun*, họ tỏa sáng theo cách của riêng mình và đang "enjoy cái moment" này lắm!

Ban đầu mình chọn ngành CNTT nói chung vì nó là ngành 'hot' tại thời điểm mình vào đại học. Mọi người cũng nói trước con gái học CNTT sẽ vất vả nhưng sau khi vào học thì mình nhận thấy việc viết code không khô khan mà ngược lại rất thú vị. Cảm giác viết ra những dòng code và nhìn lại sản phẩm của mình thật tuyệt. Vì vậy khi ra trường mình đã quyết định trở thành lập trình viên. 

"Trông ngầu ghê!" - Đấy là lời bạn bè khác ngành vẫn thường nói khi thấy mình code, vì mọi người hay nghĩ con trai mới làm được công việc này nên mình cũng cảm thấy có chút tự hào. Và nếu gặp 1 cô gái code siêu thì mình cũng thấy ngưỡng mộ hơn là 1 chàng trai code đỉnh haha. 

Nữ lập trình viên sẽ có những lợi thế trong công việc như: con gái thường cẩn thận, tỉ mỉ nên dòng code sẽ chỉn chu hơn, sẽ dễ dàng trao đổi và chia sẻ với team hơn, tính kiên nhẫn cao hơn khi gặp phải vấn đề khó giải quyết và trên hết là được anh em "cưng chiều" hơn.  

Con gái có vài điểm yếu về sức khỏe, không "trâu bò" như các anh con trai trong khoản thức khuya, nhưng điểm mạnh nhiều mà, lo gì :D

Mình thấy các Dev nữ của Sun* đều rất thú vị, đặc biệt làm việc với các anh em vừa lầy vừa nhây thì khó mà khô khan lắm! Chị em chúng mình vẫn hay chia sẻ về các vấn đề chăm chút ngoại hình, như tập thể dục để có vòng eo thon gọn, skin care, quần áo váy vóc...  

Với mình thì mình rất chú trọng việc ăn uống healthy, hạn chế đồ ngọt, tinh bột, đồ uống có cồn và ăn nhiều hoa quả. Ngoài ra, mình cũng tập thể dục đều đặn để giữ gìn vóc dáng, skincare cẩn thận, ngủ đủ giấc, không thức khuya để code quá nhiều, ra ngoài không quên đánh son để lúc nào cũng chỉn chu, rạng rỡ. 

Phương Thảo - CEV05

Trước đây, mình nghĩ lập trình viên là một công việc có nhiều triển vọng và cơ hội trong tương lai nên đã quyết định chọn ngành này. Việc có ít nữ lựa chọn lại càng làm mình cảm thấy sẽ rất thú vị nếu như mình có khả năng theo đuổi được. Rất may là suy nghĩ ấy vẫn còn đúng cho đến hiện tại và mình cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn đó. 

Có thể một vài năm trước, việc con gái làm lập trình viên còn hiếm nhưng với độ phủ sóng ngày càng rộng của ngành CNTT thì càng có nhiều cô gái tài năng đi theo ngành này. Theo mình, điều quyết định là năng lực chứ không phải là giới tính.  

Nữ lập trình viên chúng mình không khô khan hay bỏ bê ngoại hình của bản thân đâu mọi người nhé! Những Dev nữ mình quen đều rất ưa nhìn và không hề thiếu muối. Có chăng cũng là do tính cách của mỗi người thôi! Đôi khi trong mùa cao điểm, bọn mình có lãng quên một chút thì mong anh em thông cảm nhé!

Công việc lập trình viên thường phải sử dụng mắt khá nhiều nên mình nghĩ mọi người hãy luôn mang theo bên mình một lọ thuốc nhỏ mắt, sử dụng đều đặn giúp mắt luôn khỏe mạnh. Một đôi mắt sáng khỏe lung linh sẽ làm cho bất cứ cô gái nào cũng trở nên hấp dẫn và tươi sáng hơn trong mắt mọi người đấy! 

Thanh Quý - CEV02 

Trong cuộc đời, có rất nhiều ngành nghề để chúng ta lựa chọn. Mình chọn làm lập trình viên đơn giản vì đó là sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất thôi! Phụ nữ làm lập trình viên hay ngành nghề nào cũng thế, đều có những khó khăn và thuận lợi riêng cho mỗi ngành nghề nên khi đã quyết định đi theo ngành CNTT thì mình sẽ nỗ lực đến cùng.  

Theo mình, khó khăn lớn nhất khi là nữ lập trình viên là phải có sức bền, luyện tập tính kiên trì và cả sự quyết tâm. 

Người ta bảo nữ lập trình viên thường khô khan, không chăm chút ngoại hình nhưng quan điểm của mình là điều này tùy vào sự lựa chọn của mỗi người, riêng mình chọn yêu thương bản thân nhiều hơn. Để nâng cấp vẻ ngoài, mình thường tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh và săn chắc, ăn uống khoa học, chăm skincare, chăm sóc tóc... Ngoài ra mình cũng luôn tìm hiểu về thời trang để chọn cho mình phong cách ăn mặc lịch sự, phù hợp, thoải mái. 

Ngọc Trâm - CEV11

Nhỏ ham chơi game nên lớn lên đi học lập trình! (Cười) Mình luôn muốn làm trong môi trường thú vị, ít nữ để có thể "huynh huynh đệ đệ" cho vui.  Bên cạnh đó, lập trình viên không giới hạn giới tính nên bạn gái nào cứ thích thì làm thôi.

Dù công việc này phải tiếp xúc với máy tính 8h/ngày nên nhan sắc dễ héo mòn nhưng bù lại thì môi trường thú vị, nhiều nam nên được các anh em cưng chiều như công chúa. 

Người khác thường nghĩ nữ lập trình viên chắc hẳn khô khan, không chăm chút ngoại hình của bản thân, nhưng thực tế là, chúng mình cũng là con gái, mà con gái có những đặc tính như thế nào chắc mọi người hiểu mà. Mình thấy nhiều bạn nữ lập trình không những giỏi code mà còn hát hay, đàn giỏi, ăn mặc rất thời trang, rất tinh tế và ga lăng với các bạn nữ khác nữa.  

Dù ngành nghề nào thì chị em chúng mình hãy chăm sóc, yêu thương bản thân mình thật tốt, "thăng cấp" ngoại hình từng ngày nhé! Hoặc như mình, cứ ảo tưởng mình đẹp là được chứ không cần tips làm đẹp nào nha! =))

Hoàng Ni - CEV11

Lúc xưa, mình nghe bảo ngành này thú vị và có nhiều cơ hội xin việc nên học thử xem sao, ai ngờ học rồi mới thấy khó thật. Mình nghĩ nghề lập trình thì nam nữ như nhau, tuỳ theo sự hứng thú với nghề thì sẽ phát triển thôi. Do mình khá chậm nên gặp nhiều khó khăn trong việc học cái mới. Bù lại thì đi đâu cũng được giúp đỡ, mọi người trong nghề đều sẵn sàng chia sẻ rất nhiệt tình.  

Còn về việc chăm chút bản thân thì tùy vào cá tính mỗi người khác nhau nữa! Mình cũng thấy có nhiều bạn nữ lập trình viên rất cá tính, mạnh mẽ, nhưng có nhiều bạn lại dịu dàng, nữ tính như mình. (Cười) Dù sao đi nữa, mình nghĩ chỉ cần ăn uống điều độ, ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ skin care, chăm chút trang phục, lúc nào cũng chỉnh chu là đã đủ xinh đẹp rồi! 

Diễm My - CEV14
 

#TTTH

Bài viết này không bật tính năng bình luận!