Khoản đầu tư lãi nhất trong cuộc đời người đàn ông: "Lấy vợ"?

Hãy xem những 'ông chồng sâu sắc' nhà Sun* nói gì về quan điểm này nhé!

Trước hết, đầu tư thì mình đầu tư những gì: 

- Đầu tiên là thời gian vì phải dành nhiều thời gian để cưa cẩm, lấy lòng người yêu, lấy lòng người thân, bạn bè xung quanh cô ấy nữa. 

- Tiếp theo không thể thiếu là tài chính rồi! Mình cũng phải "bỏ vốn" kha khá cho những cuộc hẹn hò siêu lãng mạn, rồi những món quà siêu tinh tế nữa. 

Thời gian và tài chính là vốn liếng không thể thiếu ở phi vụ đầu tư này. 

Vậy khoản lãi cho phi vụ đầu tư này là gì: 

Sau khoảng thời gian kiên nhẫn "hold" dài hạn, chúng ta đã gặt hái được gì? 

- Lấy vợ, người đàn ông sẽ cắt giảm được vô vàn chi phí phát sinh khi còn ở giai đoạn cưa cẩm: các cuộc hẹn hò ở những hàng ăn quán xá đắt đỏ sẽ bớt đi, chi phí cho những món quá đắt tiền sẽ giảm đi. Vậy là tự dưng tiết kiệm được khoản kha khá. 

- Lấy vợ, người đàn ông sẽ có nhiều thời gian tập trung vào chất lượng cuộc sống hơn cái thời lông bông, nay đây mai đó. Đầu óc ít mệt hơn vì đỡ phải đoán già đoán non xem cô ấy đang làm gì, mình có lỗi vu vơ gì với cô ấy không... 

- Lấy vợ, tài chính của cả 2 sẽ thành một, sẽ được vợ quản lý chặt chẽ hơn, tích luỹ và tăng trưởng bền vững hơn. 

- Lấy vợ, rồi sẽ có con cái, con cái là món quà vô giá của gia đinh, khiến gia đình tràn ngập hạnh phúc hơn. 

Chẳng phải lấy vợ là rất lãi sao!  

Trung Hiếu - CEV03

Mình đã lập gia đình được gần một năm rồi, sắp tới đây là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Sau nhiều lần thuyết phục bạn ấy thì bây giờ mình đã được làm nóc nhà rồi!  

Mình sẽ liệt kê một số lợi ích mà bản thân mình nhận thấy khi lấy vợ: 

- Đầu tiên là cảm thấy mình "lớn lên", có trách nhiệm hơn. Mình nghĩ rằng lấy vợ dù ở tuổi 20 hay 30 cũng ít nhiều làm người đàn ông trưởng thành hơn, chín chắn hơn. 

- Tiếp theo là khả năng quản lý tài chính tốt hơn, với mình lấy vợ xong tiết kiệm tiền dễ hơn là chưa lấy vợ vì không thể không tiết kiệm. Trước khi lấy vợ thật sự mình không thể tiết kiệm được dù đã cố gắng nhiều lần. 

- Thêm một lợi ích to lớn nữa là tạo nên thói quen sinh hoạt tốt hơn, ăn uống đúng giờ và đầy đủ hơn. Khi còn độc thân thì chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của mình khá thất thường, có hôm trong tuần thì thức suốt đêm, đi chơi khuya với bạn bè rồi ngày nghỉ cuối tuần lăn ra ngủ bù, có hôm ngủ luôn đến trưa mới dậy rồi ăn gì đó đại khái cho xong buổi trưa. Bây giờ thì mình vẫn còn thói quen thức khuya, la cà với bạn bè nhưng tần suất đã giảm đi tương đối vì nhờ lấy vợ. 

- Nhà cửa đều có vợ lo tươm tất. 

Lấy vợ xong nhiều khi cũng mệt nhưng nhìn chung với mình thì niềm vui nhiều hơn. Đối với mình, chuyện mình và vợ trở thành vợ chồng là cả một quá trình dài và thú vị. Từ hồi học cấp 2 cho đến cấp 3 thì vợ mình thích mình nhưng mình chưa thích lại. 

Sau này vợ mình chán không thích mình nữa! Rồi sau đó một thời gian tương đối dài (khoảng vài năm), tưởng như cả hai đứa quên nhau luôn thì bỗng một ngày đẹp trời mình lại nhớ đến bạn ấy, thế là mình lại phải bỏ công sức ra chinh phục, cưa cẩm, "gạ gẫm" mãi một thời gian mới cưa đổ được, chính thức quen nhau được 6 năm trước khi cưới. Tóm tắt như vậy thôi nhưng nó là cả một quá trình dài nhiều khó khăn, thử thách và mình cũng như vợ đều cảm thấy thú vị khi nghĩ đến. 

Đình Thành - CEV14

Tốt nghiệp ra trường năm 2013, lúc đó mình mới chỉ 21 tuổi và có mối tình sâu đậm với vợ tôi, lúc ấy nàng 20 tuổi. Trước khi đi tới hôn nhân, vợ chồng mình đã có 2 năm chung sống, trải qua rất nhiều thăng trầm. Đến năm 2015 thì kết hôn, "nóc nhà" nhường cho vợ luôn! 

Theo mình, lợi ích khi lấy vợ thì nhiều lắm! Vợ chăm sóc về ăn uống rất tốt nên mấy ông cưới vợ xong bụng bự hết. Không những thế, cuộc sống sau khi có vợ lành mạnh hơn hẳn. Tan làm là về nhà ngay, không dám đi nhậu cùng bạn bè gì đâu, muốn đi là phải xin xỏ vợ mới được đi. 

Tiền bạc đưa vợ giữ hết nên mình không cần phải lo gì nữa. Hết tiền thì ngửa tay xin vợ thôi (như hồi còn nhỏ xin tiền mẹ vậy đó =))). Từ ngày lấy vợ, mình nói xin lỗi nhiều hơn, mặc dù không biết mình có lỗi gì nữa! (Cười). Đùa chứ có người bầu bạn, tâm sự mỗi khi gặp áp lực trong công việc lẫn cuộc sống như vợ thì thật tuyệt! 

Mình là người khá nhút nhát và e dè nên mỗi lần đưa ra quyết định gì cũng chậm chạp. Thế mà vợ mình luôn quyết định và làm rẹt đùng. Đôi khi, có mấy thứ sửa chữa lặt vặt trong nhà, vợ mình cũng ra tay xử hết. Cũng vì sự quyết đoán của vợ nên đã sinh cho mình 2 đứa con trai rồi nè! Vợ sinh mổ 2 lần tội lắm! Đối với mình, đây là niềm hạnh phúc và tự hào nhất khi có vợ rồi! 

Hữu Tín - CEV13

Mình đã lập gia đình được 4 năm. Từ ngày lấy vợ, mình đã 'lãi' được rất nhiều thứ hay ho. Vợ sẽ giúp điều chỉnh lối sống không đúng khoa học của bản thân như đôi khi thức khuya, ăn uống không đúng bữa, tắm quá khuya... vợ nhắc là phải điều chỉnh ngay. 

Vợ khá chăm nấu những món mình thích, tuy không ngon bằng đầu bếp hay nhà hàng nhưng vì là bàn tay vợ nấu nên độ ngon sẽ tăng lên 200%. Lúc chưa lấy vợ, chưa có con thì đôi khi hơi trẻ trâu, nhưng từ khi lấy vợ thì cần phải thay đổi để trở thành 1 người đàn ông trưởng thành và chín chắn hơn. 

Niềm vui từ khi lấy vợ thì vô số kể nhưng mình không muốn nhắc nhiều đến niềm vui mà muốn nói đến sự hy sinh và đồng cam cộng khổ của 2 vợ chồng để cùng nhau vượt qua khó khăn. Vì cùng nhau vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống mới chính là thứ quan trọng nhất. 2 vợ chồng mình đều ở xa quê, không ở gần ông bà, cô dì, anh chị em nên mỗi khi có việc phát sinh như đi khám bệnh, con đau ốm, đi làm giấy tờ... thì 2 vợ chồng đều phải tự lo từ a-z, phân công nhau ra để tự giải quyết tất cả các công việc mà vẫn phải đảm bảo công việc của bản thân.  

Chính việc vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy mới thấy được ý nghĩa của sự bình yên. Trong cuộc sống với mình thì sự bình yên là niềm vui, là sự may mắn lớn nhất. Không thể không kể đến niềm vui lớn nhất từ lúc cưới vợ là đón con trai đầu lòng, để hôm nay có đồng chí Bờm rất tinh nghịch nhưng cũng rất cute. 

Quốc Ý - CEV11

Rất may mắn là mình đã lấy vợ và lại còn chọn đúng người. Có thể nói là "lãi to" là đằng khác vì những thứ sau hôn nhân mang lại cho mình thì tiền bạc khó định giá được. 

Mình có được một người vợ thấu hiểu mình, đồng hành với mình từ khi đang là con số âm. Vợ đã cùng mình trải qua những lúc thăng trầm trong cuộc đời. Buồn vui đều có vợ để chia sẻ. Chúng mình lại có thêm thành viên mới trong nhà. Từ khi có con, con mang lại thêm nhiều niềm vui, tiếng cười trong gia đình. Vậy nên thật sự là "lãi to" đấy! 

Hữu Kim - R&D Unit

Hôn nhân có thể xem là cuộc đời thứ hai của cả người đàn ông và người phụ nữ nên việc lựa chọn người bạn đời ra sao cũng có ý nghĩa như việc chúng ta đang lựa chọn một cuộc đời vậy. Sunners nào đã gặp được đúng người thì đừng dễ dàng buông tay nhé! Chúc cho các Sunners chưa có vợ sẽ tìm được cho mình một người bạn đời tuyệt vời để mau chóng "cảm thụ" được cảm giác lấy vợ lãi to như thế nào như các "ông chồng quốc dân" trên nhé!.