Lần đầu đến Sun* của những "tấm chiếu mới"

Nhiều bạn Sunner đã gia nhập Sun* được một thời gian nhưng ngày hôm qua, họ mới chính thức được đến văn phòng làm việc trực tiếp. Không còn nhìn đồng nghiệp qua màn hình hangout, cũng không còn làm việc trong căn phòng ở nhà quen thuộc nữa, các Sunner nhà ta ai nấy đều hào hứng và không giấu nổi sự thích thú của mình khi đến văn phòng Sun*.

Hãy cùng Sun* News làm một chuyến phỏng vấn dạo để xem màn comeback đặc biệt này có khiến các Sunner lần đầu tiên đến văn phòng làm việc "ngơ ngác bất ngờ" không nhé!

Mình làm việc tại Sun* mới được 4 tháng và đều làm việc remote nên toàn nhìn mọi người qua avatar thôi! Mình tò mò không biết bên ngoài mọi người trông như thế nào, có "cà nát chuột" như avatar hông? =)) Hôm qua là lần đầu tiên mình được đến công ty, cảm giác bồi hồi đến khó tả. 

Vì bồi hồi quá mà mình dậy từ rất sớm để đi đến công ty gặp gỡ các anh chị đồng nghiệp nhưng bị lạc đường khá xa. Khi đến công ty, mọi người chào đón mình rất nồng nhiệt bằng 1 chú Sun bear vô cùng dễ thương và 1 bữa tiệc vô cùng hoàng tráng. Nói nhỏ là mình thấy mọi người rất nice và khác nhẹ so với những gì mình thấy qua avatar. 

Tấn Phát - CEV14 

Mình đã làm tại Sun* từ tháng 1/2022 và remote hoàn toàn từ lúc đó đến nay, nên đây là lần đầu tiên mình tới văn phòng làm việc. Thành thật mà nói, trong thời gian remote mình cũng không gặp quá nhiều khó khăn, có chăng là không được trao đổi trực tiếp với mọi người nên cũng đôi khi công việc không được thông suốt, thuận lợi theo kế hoạch.  

Cảm giác lần đầu tiên đến văn phòng làm việc sau chuỗi ngày dài remote nó lạ lắm! Mình chẳng biết chỗ ngồi mình ở đâu nữa! Điều đặc biệt là khi gặp đồng nghiệp trực tiếp thay vì nhìn ảnh đại diện hoặc qua màn hình hangout, mình mới nhận ra......mọi người rất khác so với trên ảnh (Cười). 

Hồng Ngọc - CEV05 

Làm việc ở Sun* đã 6 tháng nhưng mình lần đầu đến văn phòng làm việc vào hôm qua. Làm remote hơn 6 tháng, mình gặp một tí khó khăn liên quan đến việc tự setup tài khoản. Nhưng không sao, mày mò một hồi cũng "lên tay". 

Được đến văn phòng phải nói là quá "ĐÃ". Văn phòng rộng, đẹp, đồng nghiệp lại còn là các bạn xinh trai đẹp gái nữa, mê chữ ê kéo dài luôn. Không biết có phải là ngày đầu lên văn phòng lại hay không mà thấy ai cũng lộng lẫy hết. 

Anh Vũ - TIV 

Tính đến nay mình làm việc tại Sun* được 4 tháng. Lúc mới bắt đầu vào Sun*, mình được vào dự án mới toanh nên cũng khá lo lắng về cả công việc lẫn việc làm quen với member trong team. Có thể do mới vào chưa quen, lại làm online nên không gặp gỡ làm việc trực tiếp nên mình gặp chút khó khăn trong vấn đề trao đổi và giao tiếp với mọi người. 

Có lẽ "háo hức, hồi hộp" sẽ diễn tả đúng nhất tâm trạng của mình lúc mới vào văn phòng làm việc. Háo hức khi được gặp trực tiếp các bạn trong team, mọi người trong công ty thế nào, không khí làm việc ra sao... Ngày đầu đi làm tại văn phòng, check-in xong việc đầu tiên mình làm là đi tìm chỗ ngồi. Người đầu tiên mình chạy tới hỏi lại là chị HR đã tiếp nhận CV của mình vào Sun*, có duyên quá chứ! 

Mặc dù không quen ai, nhưng mình cảm nhận được sự thân thiện của các anh chị em. Mọi người đều vui mừng ra mặt khi gặp lại nhau sau quãng thời gian dài làm remote ở nhà. Mong rằng tới đây khi bắt đầu làm offline, mình sẽ có nhiều cơ hội được tiếp xúc và thân thiết hơn với mọi người trong công ty hơn nữa. 

Khi làm việc online, kể cả trong daily meeting hay trao đổi thì mọi người cũng chỉ bật mic thôi. Mình phải tự vận dụng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng, qua avatar và giọng nói, để hình dung xem người này trông thế nào người kia trông ra sao. Nhưng đời không như mơ và thật bất ngờ, hầu hết tưởng tượng của mình đều trật lất.  

Nói vậy thôi, chứ thực sự mọi người thân thiện và hòa đồng hơn mình nghĩ. Có lẽ covid chỉ có thể chia cách về địa lý, chứ không thể chia cách được sự gắn bó của cả team với nhau đâu nhỉ. Dự án cũng sắp đến giai đoạn release rồi, mong rằng cả team sẽ cùng nhau vượt qua và hoàn thành tốt trong dự án lần này. 

Thúy Quỳnh - CEV09 

Mình gia nhập Sun* gần 5 tháng và đều làm remote đến giờ. Trong thời gian làm remote mình cũng gặp một số khó khăn nhất định trong việc trao đổi với mọi người vì đều phải thông qua slack hay google meet. May mắn là mọi người đều rất nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ nhau nên mình cũng dễ dàng làm quen được với môi trường mới. 

Lần đầu tới văn phòng vui hơn trong suy nghĩ của mình trước đó. Mọi thứ tuy còn lạ lẫm nhưng ai cũng vui vẻ háo hức làm mình cảm thấy vui lây. Hi vọng những ngày tháng sau này sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. 
Gặp trực tiếp mọi người ở ngoài mình thấy mọi người thực sự rất khác trong suy nghĩ. Ở ngoài ai cũng dễ thương, ai cũng vui vẻ hòa đồng, khiến mình không còn cảm thấy bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên quay đến văn phòng. 

Phạm Uyên - TIV 

Mình làm việc tại Sun* từ tháng 1, đến nay là gần 4 tháng làm remote. Trong thời gian làm remote, mình không gặp khó khăn gì trong việc làm quen với đồng nghiệp. Còn với công việc thì ban đầu hơi bỡ ngỡ, nếu có thể gặp trực tiếp để trao đổi thì dễ tiếp thu hơn và giải quyết công việc được nhanh hơn. 

Vì khi làm remote chỉ giao tiếp với mọi người qua slack, qua hangout nên có lẽ là mọi người chưa có cơ hội để thể hiện và trao đổi nhiều hơn, mình cũng không biết không khí làm việc trong văn phòng như thế nào. Vừa lên công ty là được tham gia bao nhiêu hoạt động nên mình rất là thích thú. Cảm nhận của mình khi lần đầu đi làm văn phòng là vừa háo hức vừa vui. Mình cảm thấy  mọi người dễ gần, thân thiện, sôi động hơn so với khi làm ở nhà. 

Ngọc Ánh - CEV13 

Mình làm việc remote từ khi vào công ty đến thời điểm hiện tại được khoảng 4 tháng. Thời gian đầu mới vào công ty được mọi người giúp đỡ khá nhiều nên công việc chạy khá suôn sẻ. 

Lần đầu được lên văn phòng sau một khoảng thời gian làm remote nên em khá là vui (sẽ rất vui nếu đường không tắc), cảm thấy thoải mái khi được tiếp xúc và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Không khí trên văn phòng đông vui, nhộn nhịp. Chắc do thường xuyên được trao đổi với mọi người thông qua huddle, meet nên khi gặp trực tiếp mình không thấy nhiều khác biệt lắm. Thật tốt khi được đến văn phòng làm việc! 

Thành Vinh - CEV09 

3 tháng làm việc ở Sun*, mình vẫn remoteMình nên mọi trao đổi trong và ngoài công việc đều tiến hành online. Việc làm quen với công việc và đồng nghiệp trong thời gian này không gặp nhiều khó khăn vì các anh chị ai cũng hướng dẫn, chỉ bảo mình rất tận tình. Tuy nhiên thiếu tương tác trực tiếp cũng khiến hiệu quả giao tiếp giảm đi đôi chút cũng như mất nhiều thời gian để xử lý công việc hơn.

Tuy từng có lần đến văn phòng nhận thiết bị nhưng đến khi đi làm thật, phải tự đi tìm chỗ ngồi theo sơ đồ trong văn phòng rộng như mê cung mình mới thấy thật sự choáng ngợp. Tuy nhiên, cảnh cả lính cũ lính mới nháo nhác tìm chỗ của mình rồi di chuyển đồ đạc, lắp đặt thiết bị, làm quen (lại) với nhau sau thời gian dài remote mình lại thấy rất thú vị. Chắc cũng không dễ gì được chứng kiến cảnh tượng này lần nữa trong đời. Nói vậy chứ đi làm trực tiếp vẫn vui hơn, mình chỉ muốn mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường như trước đây.

Trong thời gian remote chúng mình vẫn họp dự án qua Google Meeting, rồi có nhiều hoạt động giao lưu nội bộ nên khi gặp trực tiếp mình cũng không thấy có khác biệt nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Tuy nhiên "không khác biệt nhiều" không có nghĩa là không có. Có anh nhìn ảnh rất cool ngầu nhưng gặp ngoài thực tế lại vui vẻ hoạt ngôn, hoặc các chị gái gặp ở ngoài lại xinh hơn trong ảnh.

Minh Thúy - CEV03

Tin rằng sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi các bạn tại Sun* nên hãy chuẩn bị tinh thần để "chiến" nhé! Cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi quay trở lại văn phòng làm việc nào Sunner ơi!