Lần đầu tiết lộ: Bí mật của những Sunner "ngây thơ vô số tội"

Vào một ngày đẹp trời, khi "não chưa kịp về" thì những Sunner này đã khiến mọi người muốn rớt tim rồi!

Hãy cùng dành chút thời gian, ngồi xuống đây rít tí trà, nhâm nhi tí bánh rồi cùng nghe Sunners kể về 1 lần "ngốc ngếch" không bao giờ quên trong công việc của các bạn ấy nào anh chị em ơi!!! (Cười)

Em nhớ có 1 lần, leader chuyển owner các folder tài liệu qua cho em mà em không chú ý đến. Thế là vào 1 ngày rảnh rỗi, với cả dung lượng drive full bộ nhớ nên em ngồi xoá hết các thư mục trong My Driver (xoá vĩnh viễn luôn ạ). Lúc đó em vẫn chưa nhận thức được "tai họa" sắp ập đến nên vẫn thảnh thơi làm việc cho đến khi leader hỏi các folder đó đâu hết rồi! Sau một hồi bị mắng mỏ, kèm theo mấy ngày report để lấy lại file thì thật ngộ nghĩnh, em chợt phát hiện ra là chính em đã lưu hết tài liệu này trong laptop rồi mà không có chút ký ức nào. Đôi lúc não cứ như chưa kịp load như vậy đó ạ!

Thúy Hằng - VEU

Mình cũng đã từng một lần lỡ dại khi thực hiện release Website về quản lí khách sạn lên production. Lúc đấy cả team Việt Nam và team bên khách hàng đã chuẩn bị hoàn thành hết vào lúc 12h trưa, chỉ cần đúng 12h trưa thì tất cả hệ thống sẽ được shutdown. Khi đúng thời điểm, anh em bắt đầu việc, vã cả mồ hồi. Lúc đấy, mình có nhiệm vụ phải run một đoạn script về database nhưng mà ôi thôi, thay vì nhấp vào nút Execute thì mình lại nhấp nhầm vào nút Delete database, thật là tai hại! Nhưng cũng may mắn, vì làm việc theo quy trình nên trước khi release thì team đều backup Source và Database. Bởi vậy nên sự việc này không dẫn đến hậu quả nghiệm trọng lắm. Sau lần đó, mình đã bị sếp mắng cho một trận để chừa cái tật không cẩn trọng này!

Hán Huy - EUV3

Hôm đó chắc chắn không phải "CÁ THÁNG 4" nhưng bản thân anh lại có một trải nghiệm khá ngộ nghĩnh. Anh nhớ trước đây, có 1 lần phỏng vấn với khách hàng bên Mỹ, anh được công ty sắp xếp vào trả lời dựa theo 1 project demo mà không phải anh làm, chỉ cho anh đọc code 2 ngày với học ngôn ngữ mới. Phần lý thuyết được ôn trước nên không thành vấn đề, riêng đến phần giải thích code + refactor thì anh có nhầm lẫn nên bị khách hàng cười kiểu "That's funny!" rồi nói "I do not see they are the same" =)) . Anh cứ nghĩ lúc đó chắc mình "rớt đài" rồi, ai ngờ khách hàng lại cho pass. Lúc đó anh cứ nghĩ: "Ơ quái, sao mình pass được hay vậy ta, có khi nào họ thấy mình tội, làm chân thật quá, chọc cười họ nên mới pass không nhỉ?" . Sau đó cứ đinh ninh là họ cho anh làm vài tuần rồi "tiễn" thôi, nhưng ai ngờ làm vài tuần lại ngon nên giữ tiếp. (Cười)

Hữu Nam - EUV4

Trước đây, anh ở đội R&D hỗ trợ đội làm game fix 1 bug trên điện thoại Android (thời đó mạnh nhất là Samsung Galaxy S2), mà cứ vào game rồi nhấn home mở lên mở xuống vài lần là crash luôn cái game đó. Mò mẫm gần 10 ngày, đến nỗi trong cái danh sách SKype chat toàn là Studio Manager ở các nước được add vào. Ngày nào cũng push về cái bug đó, quản lý và Studio Manager ở Việt Nam thì cũng hỏi liên tục. Cuối cùng , sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ, nằm mơ cũng thấy đang ngồi fix bug, chạy xe cũng nghĩ cách giải quyết, ăn cũng nghĩ hướng xử lý thì cuối cùng vấn đề đã được fix triệt để. Hóa ra nguyên nhân nằm ở chỗ là mỗi lần xuống background rồi mở lại app nó thì nó sẽ tư động nhân đôi cái tiến trình (process) của app, làm memory tăng gấp đôi và cứ thế vài lần app sẽ crash bất chấp device mạnh đến cỡ nào. Đó là kỉ niệm nhớ nhiều nhất!!!

Hùng An - EUV3

Đó là một buổi chiều đẹp trời, em đang hì hục cày projetc 1 PHP ở Edu thì bỗng push code lên thấy có hơn 10 commit. Thấy hiện tượng lạ nên em đã rebase cho nó mất commit đi, khi mà commit đã chỉ còn 1 cái thì em tiếp tục push lên. Sau đó lại phát hiện mình có hơn 1000 file change, fix đi fix lại từ công ty cho tới khi về trọ tầm tã tới 4h sáng thì cuối cùng em cũng đưa ra 1 giải pháp là xóa luôn branch cũ tạo branch mới code lại (ahihi). Ngày hôm sau tịnh tâm lại, em mới nhớ ra hôm qua lúc rebase lần đầu để fix conflict xong thì em đã quên béng rebase -- continue mà thay vào đó em commit -- amend theo thói quen luôn, báo hại thức tới 4h sáng!

Quốc Việt - EUV4

Đó là khoảng thời em đang gặp vài vấn đề trong chuyện tình cảm. Một phần do em chưa trải qua trường hợp đó trước đây nên khá stress, không tập trung được gì cho công việc, các tasks hiện tại. Dự án thì trong thời điểm nóng, sắp release. Bug càng fix càng sinh ra bugs, task cũng "giậm chân tại chỗ". Hồi đó em xin nghỉ luôn 3 ngày phóng về quê chỉ để nghỉ ngơi cho qua chuyện. Lý do thật thì tất nhiên em giấu đi (haha). 

Em về Hà Tĩnh thì lại trùng hợp gặp mấy đứa bạn tri kỷ từ hồi cấp 2 lâu cũng ít gặp. Thế là tâm sự với tụi nó, được mấy đứa bạn thông não cho và thêm phần bị bọn đó cười cho vào mặt vì có chút chuyện cỏn con mà bỏ về quê. "Giải bày tâm tư" xong thì em lấy lại tinh thần hẳn ra, giờ nghĩ lại cũng thấy mình khá ngốc nghếch. Chuyện bé lại xé ra to, tự bản thân suy nghĩ quá nhiều. 

Nếu bây giờ team leader của em có đọc được thì anh chị nhớ thông cảm cho em nhé! Dù sao thì công việc sau đó em vẫn hoàn thành tốt mà, phải không ạ?

Hữu Hùng - VEU

Còn các Sunners khác thì sao? Bạn có bí mật nào thú vị muốn kể cho chúng tôi không?