Lê La quán dịp Valentine: Từ những triết lý thâm sâu đến quan niệm tình yêu bình dị của Sunners

Chiều 13/02, Lê La Quán tập 2 - số đặc biệt nhân dịp Valentine đã được tổ chức trong không gian ấm cúng và quen thuộc tại số 13, tổ dân phố Freespace, phường Fizz, quận Keangnam. Tình yêu xứng đáng là chủ đề muôn thuở của nhân loại, bởi thế ai ai cũng có những quan điểm thật sâu sắc thấm thía và đầy chiêm nghiệm về nó.

Dù mới khai trương nhưng Lê La quán đã trở thành địa chỉ quen thuốc của nhiều Sunners. Lấy concept gần gũi nhưng vô cùng đặc biệt với chiếu cói và trà đá, hướng dương, kẹo lạc, Sunners đến đây để nhâm nhi chút trà chiều, quây quần bên mẹt hướng dương, cùng nhau bàn về những cuốn sách hay ho và có ý nghĩa.

Trong số thứ 2 lấy chủ đề "Tình yêu", speaker Hoàng Trọng Hiếu B (EUV2) đã chia sẻ về 3 cuốn sách "Đừng nói chuyện với cô ấy" - Ngộ Cẩn, "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" - Sara Imas "Lược sử loài người" - Yuval Noah Harari với rất nhiều chiêm nghiệm. 

Mở đầu buổi gặp gỡ thân tình, Lê La Quán chào đón bác Ngô Văn Nghĩa - một giọng hát vàng đến từ R&D Unit

Bén duyên với sách từ sở thích truyện dài kỳ Trung Quốc như Tây Du Kí và tiểu thuyết ngôn tình Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa, bác Hiếu coi sách là công cụ giúp bản thân trải nghiệm nhiều hơn những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu: "Ở một thời điểm đúng, ta cần một người thích hợp để nói cho mình biết về một trải nghiệm thích hợp. Và, sách chính là hình thức đơn giản nhất để người truyền tải trải nghiệm có thể nghĩ đến."

Bác Hoàng Trọng Hiếu B với nụ cười e thẹn khi nhắc đến tình yêu

Với cuốn sách "Đừng nói chuyện với cô ấy" của tác giả Ngộ Cẩn, bác Hiếu đã đem tới các cư dân của tổ dân phố những lý giải thú vị về tiềm thức và ý thức của con người, trong đó ý thức là bộ phận ta cảm nhận được, còn tiềm thức thì không; ý thức là sự chủ động, tiềm thức là kinh nghiệm, thói quen. Từ đó, bác Hiếu đã có những liên tưởng thú vị đến tình yêu đôi lứa và tình yêu âm nhạc của chính bản thân mình.

Với cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" của Sara Imas, tình yêu mà bác Hiếu nói tới không còn là tình yêu đôi lứa mà vượt xa hơn, đó là tình yêu gia đình. Cụ thể, cuốn sách nói tới quan điểm dạy con của những bà mẹ châu Á qua lăng kính của cô tác giả người người Trung Quốc gốc Do Thái. Bác Hiếu chỉ ra được sự khác nhau trong cách dạy con trẻ của những bà mẹ đến từ những nền văn hóa khác nhau để từ đó rút ra 3 bài học sâu sắc:

- Yêu con trong nguyên tắc: Có làm có hưởng 

- Nhẫn tâm để yêu con sâu đậm 

- Càng yêu con càng cần lùi bước

Với cuốn sách cuối cùng mang tên "Lược sử loài người" của Yuval Noah Harari, bác Hiếu đã khiến những cư dân của tổ dân phố bất ngờ khi liên tưởng những triết lý thâm sâu mà cuốn sách đề cấp tới tình yêu cuồng nhiệt của fan Kpop. Qua chia sẻ về "khả năng truyền tải những điều phi thực tế" từ cuốn sách "Lược sử loài người" cùng những giải thích "Cách mạng nhận thức diễn ra như thế nào?" hay "Tại sao một nhóm người lại đoàn kết được với nhau?", bác Hiếu đã giải thích được vì sao fan Kpop lại yêu quý thần tượng của họ một cách cuồng nhiệt, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ cho thần tượng đến vậy.

Một minigame nho nhỏ dành riêng cho những cư dân tham dự Lê La quán số đặc biệt cùng những phần lì xì bất ngờ

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ diễn ra, Lê La Quán đã 'hạ cánh' nhẹ nhàng với những cung bậc cảm xúc khác nhau từ các cư dân của tổ dân phố Sun*. Bởi mỗi người đều có một câu trả lời riêng về tình yêu cùng những quan niệm của họ về cách yêu một người. 

Phần chia sẻ đầy tâm huyết của bác Hoàng Trọng Hiếu B như một bản nhạc dạo đầu cho mùa Valentine tại tổ dân phố Sun*.

Lê La quán họp mỗi tháng 1 lần với mong muốn trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người yêu đọc sách ở Sun*. Từ đó, chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đam mê đọc trong mỗi Sunners.

#Lê La quán

#toàn Sun* đọc sách