Liệu trên đời này ta có thể yêu hai người thực sự?

Có những cuốn sách, khiến người ta cứ day dứt suy nghĩ mãi. Và đây là một cuốn sách như thế…

Hôm trước, tôi có tham dự một hội quán khá hay, tên là Lê La Quán của công ty mình. Tham gia lần đầu mới thấy hình như mình đã bỏ qua kha khá những thứ hay ho khi không đến đấy sớm hơn vào những buổi trước đó. Không ngờ rằng, chỉ một buổi “phiếm” chuyện ngăn ngắn như vậy lại có thể gợi ra trong tôi nhiều suy nghĩ đến thế. Và tò mò, tôi đặt ngay cuốn sách “Tìm mảnh ghép thiếu” của anh bạn Ngô An Kha (Anh Khoa) để đọc, và rồi cứ loay hoay mãi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Liệu trên đời này ta có thể yêu hai người thực sự?".

Cũng 25 tuổi, nhưng khác với Duy (nhân vật chính), tôi không phải là một chàng trai, tóc tai quần áo cũng chẳng có gì điệu nghệ, công việc tuy đúng đam mê nhưng cũng gọi là tàm tạm. Cuộc sống của tôi không có những mảnh phù phiếm nhưng hoàn hảo như của Duy. Thế nhưng, tôi vẫn hiểu Duy phần nào, bởi tôi cũng giống cậu, đang đi tìm mảnh ghép còn thiếu - mảnh ghép tình yêu.

Cách đây vài năm, khi đang còn mải miết trên giảng đường, tôi cũng đã có một “cuộc gặp định mệnh” để rồi sau đó là một mối tình mà tôi cứ ngỡ sẽ đi đến “suốt đời suốt kiếp”. Trong mấy năm trời, chúng tôi đã yêu, đã hạnh phúc, đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, cho đến ngày tôi phát hiện người con trai tôi yêu hết mực lại phản bội mình. Khi được hỏi lý do vì sao cậu ta làm vậy, tôi chỉ nhận được một câu trả lời mà đến giờ vẫn không thể cắt nghĩa: 

“Anh yêu em là thật lòng, nhưng anh cũng yêu cô ấy!”. 

Anh ta không lựa chọn ai giữa tôi và cô ấy, anh ta thỏa hiệp để được ở bên cả hai, nhưng tôi đã lựa chọn buông tay. Bởi chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình cho một cô gái khác là điều tôi không thể làm.

Suy cho cùng, làm tất cả mọi điều cũng là để được ở gần người mình yêu thương mà thôi. Một khi người ta đã không còn yêu nữa rồi, người ta sẽ tìm cách rời đi.

Trích Tìm mảnh ghép thiếu - Ngô An Kha

Từ đó đến giờ, tôi vẫn loay hoay mãi trên hành trình để kiếm tìm một mảnh ghép phù hợp. Tôi cũng đã làm tổn thương một vài người sau đó, không phải vì tôi chưa quên đi người cũ. Mà có lẽ là do chưa có ai đó khiến tôi cảm thấy thực sự an toàn, để quên đi câu hỏi mà mình mãi canh cánh trong lòng cùng những tổn thương đã cũ.

Thế nên, khi nghe về cuốn sách, rồi đọc hết đến trang cuối cùng, tôi đã có cho riêng mình rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ, tình yêu có thể một lúc dành cho hơn một người và tất nhiên cũng là tình yêu chân chính, thật lòng (có lẽ vậy?). Cũng giống như nhân vật Vi Tiểu Bảo trong phim Trung Quốc xưa chẳng hạn, cả mười bà vợ nhưng vẫn yêu cả mười. Nhưng, cuộc đời mà, đâu ai đoán được chữ ngờ. Ừ đến đây, rồi đi đấy, nhưng tiếp nữa thì sao? Ừ nắng đẹp đấy, nhưng mưa giông, bão tố cũng có thể đến bất kỳ lúc nào. Tìm mảnh ghép thiếu, có thể mảnh ghép đó ở đâu đó bên cạnh ta, nhưng cũng có khi nó đã thuộc về một nơi nào đó mà ta chưa đến. Người đời thì vẫn cứ khuyên nhau rằng, cứ tìm đi, biết đâu phần thiếu kia cũng đang tìm mình, rồi hai mảnh ghép phù hợp sẽ về với nhau thôi.

Một chút về cuốn sách “Tìm mảnh ghép thiếu”

Ngô An Kha hay Anh Khoa (thuộc bộ phận Design Unit) ở công ty mình thì không phải nhân vật xa lạ. Thế nhưng, thú thật, biết Ngô An Kha là nhà văn, đã xuất bản hai cuốn sách thì gần đây mình mới biết. Và cũng vì thế mà mình mới đọc cuốn sách Tìm mảnh ghép thiếu này.

Nguồn: Internet

Trong Tìm mảnh ghép thiếu, nhân vật Duy là một chàng trai hai lăm tuổi, tóc undercut, thân hình sáu múi cuồn cuộn, là thư ký tòa soạn một tạp chí giải trí nổi tiếng. Duy thích vẽ tranh, cuối tuần lại tụ họp ở pub cùng hội bạn trên cả tuyệt vời. Nói chung, Duy đúng kiểu con trai phong lưu, năng động mà nhiều cô gái bây giờ rất yêu thích. Cuộc sống của Duy được mô tả như một bức tranh với nhiều mảnh ghép, ngỡ tưởng đã hoàn hảo, đủ đầy nhưng thực ra lại thiếu mất một mảnh ghép duy nhất. Đó là tình yêu. 

Có thể nói, Tìm mảnh ghép thiếu chính là hành trình đi tìm hạnh phúc, giá trị bản thân mỗi con người, trong đó có Duy. Quá trình đi tìm mảnh ghép tình yêu của Duy chính là hành trình tìm lại vẻ đẹp tâm hồn của một gã trai từng mệt nhoài với lối sống buông thả.

Đọc Tìm mảnh ghép thiếu, tôi như được mở mang tầm mắt với thế giới thú vị của nghề báo, hội hoạ, cocktails, nền văn hoá Á - Âu, hay tìm kiếm sự đồng cảm từ đôi chân ưa dịch chuyển, những du học sinh xa xứ, người đồng tính hay mẹ đơn thân,… 

Khi đọc cuốn sách này, tôi có thể tưởng tượng ra tác giả là một chàng trai khá láu cá và không kém phần sâu sắc. Có những đoạn đọc cảm thấy rất tinh nghịch, hài hước, cũng có những đoạn cảm xúc như thể trùng xuống rất sâu. Nhìn chung, với một người làm kinh tế như Ngô An Kha, việc xuất bản một cuốn sách về tình yêu tình như vậy, thực sự rất ấn tượng. Mặc dù cuốn sách đã xuất bản được 4 năm, nhưng ở thời điểm này, khi đọc cuốn sách, tôi vẫn thấy "sao mà giống mình thế!", vẫn gật gù đồng ý với những lời kể chân thật. 

Một trong những đoạn tôi khá tâm đắc trong cuốn sách (Nguồn: Internet)

Thế đấy, lâu lắm rồi mới đọc một cuốn sách ngấu nghiến trong vòng 2 ngày, chỉ bởi như nhìn thấy bản thân ở trong đó. Khi còn trẻ, có rất nhiều người đang mải miết tìm một mảnh ghép thiếu nào đó. Nó có thể là một tình yêu đi tới "happy ending". Nó cũng có thể là một công việc ổn định. Nó cũng có thể là một điều gì đó, miễn điều đó là thứ khiến cho bạn cảm thấy đủ. Nhưng hãy luôn cố gắng tận hưởng cuộc sống này một cách thật ý nghĩa nhé, vì mỗi phút giây qua đi nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ không còn thấy thiếu nữa, vậy thôi!

Nếu có điều gì muốn tâm tình, hãy bình luận ở dưới, biết đâu chúng mình có thể là mảnh ghép thiếu của nhau (hihi).

 

Đừng quên truy cập S*Book để đọc những reivew sách "siêu có tâm" và mượn sách từ những Sunner đáng yêu của chúng mình nha!

#toàn Sun* đọc sách

#S*Book - Kho sách nhà Sun*