Mất công lấy vợ thì chọn con nhà giàu mà lấy!

Bài viết với góc nhìn rất thực tế của một nam Sunner, tự nhận mình là "Chạn vương". "Mất công lấy vợ thì lấy hẳn vợ giàu, hoặc gia đình nhà vợ giàu, điều đó đảm bảo cho cuộc sống của bạn sau này, nhất là sự nghiệp được dễ bề thăng tiến."

Chỉ định: Bài viết không dành cho những bạn nam có mức thu nhập khủng, nhà có điều kiện hoặc không có kế hoạch lập gia đình.

"Chạn vương" là gì?

Xuất phát từ việc cư dân mạng gọi một anh ca sĩ lấy vợ đại gia là "Chạn vương" mà cái tên này đã được dùng rộng rãi từ giữa năm 2020 để gọi những anh chàng lấy vợ giàu.

Với tôn chỉ: "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại", hai tiếng "Chạn vương" dần trở thành ước mơ của nhiều chàng trai trong khi nó vẫn bị chê trách bởi những anh chàng có ý chí tự lập.

Cá nhân tôi là một Chạn Vương bất đắc dĩ bởi lẽ hai vợ chồng tôi vốn có thể sống độc lập với mức thu nhập vừa đủ. Thế nhưng một ngày nọ có hai thiên thần giáng xuống làm con gái tôi và chúng tôi không thể không cầu viện đến sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Thế là tôi thành Chạn Vương trước khi kịp nhận ra điều đó!

Lấy vợ giàu như "chuột sa chĩnh gạo"

Từ sự quan sát bản thân và xã hội tôi cho rằng làm "Chạn Vương" cũng không có gì là sai, nếu không nói là có rất nhiều ưu điểm. Hãy cùng tôi xem qua những ưu điểm đó nhé!

Nếu bạn là nam, trong độ tuổi dưới 30 và chưa kết hôn, hẳn bạn đã có nghĩ qua về việc đó. Vậy thì hãy để tôi hỏi bạn: nếu phải chọn giữa cô gái bạn yêu thắm thiết nhưng nhà nghèo và một cô gái bạn thấy "ổn" và giàu, thì bạn sẽ chọn ai? 

Ừ thì, câu trả lời là của bạn. Nhưng nếu bạn muốn nghe lời khuyên của một người đã lập gia đình, thì tôi khuyên bạn nên xem xét phát triển thêm mối quan hệ với cô gái nhà giàu.

Bởi lẽ, gia đình cô gái ấy chính là người sẽ giúp bạn thoát khỏi những khó khăn "trời giáng" để có thể xây dựng sự nghiệp.

Hãy cùng nhìn vào thực tế: mức sống tại Việt Nam đã tăng lên, dẫn đến hiện tượng đất chật người đông, người khôn của khó. Không nói đâu xa, ngay trong gia đình của tác giả đã có sự khác biệt rõ ràng: Cha tôi là một công chức với mức lương chỉ tầm 600 nghìn đồng vào những năm 90. Nhưng với mức lương đó, ông vẫn xoay sở đủ để nuôi hai anh em tôi. Mẹ tôi làm nội trợ và may vá kiếm ít tiền lẻ. Ngoài giờ làm, cha tôi nuôi gà, nuôi heo và đến năm 2000 ông đã xây được căn nhà hai tầng và một dãy nhà trọ phía sau trên mảnh đất cơ quan cấp. Giờ đây, ở những năm 2020, nếu bảo tôi vào cơ quan của cha tôi làm việc với mức lương của một công chức phổ thông, chắc tôi sẽ tốn từ 10 đến 20 năm mà không có gì đảm bảo là mọi việc sẽ được như ý.

Dài dòng như thế, là để nhấn mạnh rằng một khi lập gia đình thì muốn duy trì nó đã rất khó khăn, huống hồ là xây dựng sự nghiệp. Khi cưới nhau về rồi bạn mới nhận ra mình chỉ mới bước vào level 1 của 1 cái game siêu khó mang tên "Hôn nhân". Và để thắng được cái game có độ khó tăng theo từng ngày thì sẽ không bao giờ đủ nếu chỉ có mỗi tình yêu  (nhất là theo khoa học những hormone tạo nên tình yêu chỉ kéo dài tối đa 3 năm). Sau khi bạn có gia đình, thì ngoài cha mẹ hai bên và vợ, rồi sẽ có thêm con cái đè lên đôi vai của bạn. Bạn sẽ không thể biết một đứa bé đem lại cho mình bao nhiêu gánh nặng nếu chưa từng có con. Và ngay cả khi bạn đã chuẩn bị tiền bạc, thì con cái vẫn sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế: Những ngày con ốm, bạn sẽ phải thức trắng đêm chăm con dù cho ngày mai có cuộc họp quan trọng. Những căng thẳng trong khi chăm con sẽ làm bạn giảm năng suất lao động, thậm chí làm vợ chồng bạn thêm xa cách. 

Giữa những bề bộn lo toan ấy, bạn mới thấy mình may mắn thế nào khi hai cụ nhà bên ngoại vẫn khỏe mạnh và thậm chí là dư dả để hỗ trợ bạn khi cần. Bởi lẽ không gì bi kịch hơn cái cảnh đi làm về con thì ốm khóc còn vợ bạn mếu máo nói: "Nhà bên em cần một khoản tiền lớn (vì các cụ bị bệnh/ có sự cố bất ngờ v.v.)."

Và bạn biết điều gì tuyệt vời hơn thế không? Đó là khi cái dự án bạn ấp ủ suốt thời thanh niên giờ đây đã chín muồi, và nhà đầu tư lại chính là bố mẹ vợ bạn, vốn là những người đã kinh qua thương trường và nay quyết định đầu tư cho bạn. Số tiền từ họ không chỉ là nguồn vốn, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho bạn để tạo lập một thứ thật tuyệt vời. Một ví dụ điển hình của ngành IT này chính là ông T.G.B, cựu chủ tịch tập đoàn F** nổi tiếng tại Việt Nam, nhờ vào nguồn lực từ gia đình bên vợ mà ông ta đã xây dựng nên một đế chế trong ngành IT ở nước ta.

Làm "chạn vương" đúng cách

Cá nhân tôi là một Chạn Vương bất đắc dĩ nên không thể cung cấp nhiều thông tin được. Tuy nhiên, từ lập trường cá nhân thì tôi có những ý kiến như sau:

Phải có tình cảm (không nhiều thì ít): Tuy nói rằng hormone tình yêu chỉ tồn tại trong 3 năm, nhưng bạn cũng cần có tình cảm thật sự để gắn kết với vợ và gia đình vợ. Thế nên khi chọn vợ, hãy chọn người mà bạn cảm thấy chấp nhận được chứ đừng cố đấm ăn xôi, chỉ lấy vợ giàu mà mình chẳng hề thích tí nào. 

Chọn "chạn" vừa sức: Nếu bạn đọc báo đều thì bạn sẽ thấy: những ca sĩ lấy vợ trẻ đẹp, đại gia như T*** H***, Th*** B** thì bản thân họ cũng là những ca sĩ có danh tiếng lớn trong xã hội, nhiều fan. Hay gần đây là cầu thủ C*** P*****, người nổi tiếng nhất trong lứa học viên đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai lấy vợ giàu cũng nhờ vào những chiến tích suốt các giải lớn nhỏ từ 2014 đến giờ. Trong khi đó, có những ca sĩ miệt vườn, có chút tiếng tăm và đẹp mã thì phải chịu lấy vợ đại gia nhưng bằng tuổi mẹ họ.

Bạn cũng phải "có gì đó": Có thể là tài năng, có thể là quyết tâm làm giàu và thậm chí là sẵn sàng hi sinh một chút sĩ diện. Và chạn càng lớn thì bạn sẽ phải hi sinh càng nhiều sĩ diện. Cho nên lời khuyên của tôi là nếu bạn không cần liêm sỉ thì cứ cắm đầu chui những chạn to nhất với tài sản gia đình vợ gấp 10, gấp 100 lần nhưng nếu bạn muốn có một cuộc sống hôn nhân balance và healthy thì chỉ nên chọn nhà vợ có tài sản gấp 2 lần nhà bạn. 

Nhớ chọn "chạn" vừa sức để không bị yếu thế!

Nhà vợ giàu tiền bạc thì tốt, nhưng nên giàu tri thức: Nếu phải chọn giữa một đại gia giàu xổi và một nhà khá giả có học thức, bạn hạy chọn vế thứ hai. Bởi lẽ học thức và văn hóa là những thứ làm ra được cả tiền lẫn hạnh phúc trong khi tư tưởng của những nhà trọc phú giàu xổi thường có họa hại về sau. 

Đừng bao giờ đánh mất bản thân: Hãy nhớ, Chạn Vương chỉ là một danh xưng không phải là tất cả những gì bạn có. Lấy vợ giàu là để đảm bảo đời sống sau này sẽ bớt những khổ cực không cần thiết để rồi bạn có thể tập trung vào sự nghiệp. Thế nên hãy luôn không ngừng xây dựng giấc mơ của riêng mình và đeo đuổi nó. Chỉ khi đó, bạn mới có thể an tâm tận hưởng sự hỗ trợ của nhà vợ mà không sợ đánh mất danh dự và linh hồn của mình. Một trường hợp khá nổi tiếng đó chính là cố nhà báo, nhà văn Vũ Đức Sao Biển. Là một người lấy vợ giàu nhưng ông luôn sống chính trực và quyết tâm theo đuổi nghiệp cầm viết chứ không dựa dẫm vào cơ ngơi của cha vợ. 

Khi là thầy giáo, ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ học trò. Khi là nhà báo, ông đấu tranh thẳng thừng với cái xấu trong xã hội. Chính nhờ thứ khí chất rất riêng đó mà dù cuộc đời có nhiều phong ba, hai vợ chồng ông vẫn vượt qua được và có cuộc đời viên mãn với hai người con. Ông qua đời vào giữa năm nay, với di sản để lại là nhiều tác phẩm xuất sắc trong âm nhạc, phóng sự, tản văn v.v...

Kết

Nhân vật Eleanor do Dương Tử Quỳnh thủ vai trong bộ phim "Crazy rich Asian" có nói : "Với (nhu cầu của) gia đình, bạn sẽ không bao giờ đủ tốt!". Câu nói ấy nghe có vẻ cực đoan, nhưng với mức sống ngày một tăng lên của xã hội, thì chắc chắn sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng một mình bạn không thể nào duy trì gia đình của mình. Và để tránh ngày đau thương ấy, hãy bắt đầu ngay từ bước chọn cho mình một bạn đời đủ yêu thương và vững mạnh về tài chính nhé.

Phan Duy Van

Chạn Vương 9x


32 Bài đăng