Nên cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình?

Một chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ là cũ! Hãy cùng lắng nghe ý kiến của một số anh chị em nhà Sun* về chủ đề này nhé!

Ai trong đời mà chẳng mong muốn có được một tình yêu đẹp, mà ở đó, người mình yêu cũng yêu mình. Đi qua những năm tháng yêu đương dại khờ, sau vài lần đổ vỡ trong tình yêu, chắc hẳn không ít lần bạn nghi ngờ vào hai chữ "tình yêu", khi người bạn yêu thì làm bạn đau khổ, người yêu bạn thì lại chẳng thể đáp lời. Chọn yêu ai đã khó, huống chi là tính chuyện trăm năm. 

"Chọn cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình" - một chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ đã được các Sunners bàn luận như thế nào? 

Phe chọn cưới người mình yêu

Nếu có cơ hội thì đương nhiên anh sẽ chọn người mình yêu và yêu mình bởi chọn người yêu mình thôi thì tội cô ấy, còn chọn người mình yêu thì sau này chắc cũng không hạnh phúc. Nhưng là một người đàn ông, anh nghĩ nên cưới người mình yêu chứ ngược lại thấy hơi ích kỉ. Như thế thì cảm thấy mình thờ ơ với người hết lòng vì mình, giống như chỉ biết cho mình thôi. Vậy thì ích kỉ quá chứ còn gì!

Hữu Nam - EUV4

Theo anh thì con gái nên chọn người yêu mình còn con trai thì nên chọn người mình yêu. Vì theo thời gian, thường con trai vì áp lực công việc, gia đình ... thì tình cảm thường có xu hướng đi xuống còn con gái thì ngược lại, càng ngày càng đi lên. Vậy nên nếu "con gái chọn người yêu mình còn con trai chọn người mình yêu" thì về già tình cảm nó vẫn còn ở đấy nên sẽ sống được với nhau hạnh phúc lâu bền.

Dương Ngọc - EUV4

Cái này phải nằm trong trường hợp mới hiểu được ạ! Theo em thì tình yêu mà phải chọn lựa thì nó không phải tình yêu đâu. Tuy nhiên, nếu không có lựa chọn nào nữa thì em chọn người mình yêu. Miễn là họ chịu kết hôn với em là tốt rồi!

Bá Thanh - EUV4

Lúc đang yêu thì cứ theo đuổi người mình yêu, còn đã nghĩ đến chuyện cưới thì lúc đó cả 2 người đã tìm được tiếng nói chung, đã thấu hiểu nhau nên việc cưới người nào là tuỳ trường hợp. Tuy nhiên cưới người mình yêu vẫn là tuyệt hơn (nếu người mình yêu đáp trả lại tình cảm của mình dành cho họ).

Quốc Tài - EUV3

Phe chọn cưới người yêu mình

Nếu là em thì em sẽ chọn người yêu mình. Vì em thích thế, không cần lí do gì cả!

Minh Đức - EUV3

Mình thiên về chọn người yêu mình! Mình cảm thấy nếu lấy người mình yêu, đương nhiên sẽ rất hạnh phúc rồi, nhưng nếu họ là người hay để tâm tư lên nhưng cô gái khác thì sẽ thế nào nhỉ? 

Mình rất sợ cảm giác bị phản bội luôn ấy. Thêm nữa là khi lấy người mình yêu, mình luôn phải tìm cách chiều lòng họ nhưng chưa chắc họ đã đối xử chân thành với cảm xúc, suy nghĩ của mình. 

Trong hôn nhân, phụ nữ hay là người thiệt thòi. Nếu lấy người yêu mình thì cuộc sống hôn nhân sẽ dễ chịu hơn phần nào bởi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn sẽ luôn có 1 người đứng về phía mình. Nói tóm lại, mình may mắn khi đã cưới được người rất yêu mình mà mình cũng vậy nên tình cảm vẫn chưa hề nhàm chán như bao người "cảnh cáo" lúc chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. 

Bảo Trâm - HRV

Lấy người yêu mình là mình đang mang lại hạnh phúc cho họ, làm cho ai đó hạnh phúc chẳng phải rất ý nghĩa sao. Người yêu mình con nhìn được những điều tốt đẹp trong con người mình và trân trọng nó, muốn gắn bản thân họ với nó. Mình lại càng phải trân trọng những người như vậy nhiều hơn! 

Nguyễn Nga - GEU

Sau dăm ba cuộc tình luôn chọn và chạy theo người mình yêu thì giờ đây, khi đã đứng tuổi hơn, mình lại cảm thấy điều đó thật là sai lầm. Trong tình yêu, mình yêu một người hơn gấp nhiều lần cách người ấy yêu mình đã đủ mệt mỏi rồi thì làm sao hôn nhân có thể hạnh phúc nếu lặp lại "sai lầm" đó?

Chính vì vậy, mình hi vọng sẽ tìm được một người thật lòng yêu mình, tạo cho mình cảm giác an toàn và được che chở. Nếu kết hôn với một người như thế, cuộc sống hôn nhân của mình sẽ thoải mái và thư thái hơn rất nhiều.

Huỳnh Vy - IC

Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy để lại ở bình luận bên dưới nhé!