Ngầu như Sunner làm bố: "Nuôi con cũng giống như vận hành một dự án có uncertainty cao, ông bố nào cũng phải agile"

Đối với mỗi ông bố nhà Sun*, nuôi con "chưa bao giờ phải là một cuộc chiến!"

Cảm xúc lần đầu làm bố có lẽ là cảm xúc khó tả và thiêng liêng nhất đối với mỗi người đàn ông. Làm bố không phải là bản năng của mỗi người mà chính là hành trình tìm kiếm và học hỏi không ngừng. Bạn sẽ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ với đứa con của mình, nhưng sẽ có lúc bạn gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi lần đầu làm bố. 

Những ông bố nhà Sun* thường rất bận rộn trong công việc làm dự án của mình. Vậy nên khi cuộc sống gia đình có thêm thành viên mới, cũng chính là lúc họ phải học cách "phân thân" hiệu quả, vừa là chỗ dựa vững chắc cho vợ con, vừa hoàn thành thật tốt các công việc được giao, song song với đó là không ngừng trau dồi kĩ năng để bản thân có thể phát triển sự nghiệp thật tốt. 

Liệu bạn có tò mò về cảm xúc của các Sunner khi lần đầu làm bố sẽ như thế nào không? Những điều họ đã trải qua là gì? Họ đã làm gì để cân bằng giữa gia đình và cuộc sống? Tất cả sẽ được bật mí trong nội dung dưới đây. 

Mình làm bố được 5 tháng rồi và cảm xúc của mình vẫn luôn giống với câu hát của Soobin Hoàng Sơn: “Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái”. Tất cả mọi sự quan tâm trong nhà đều đổ dồn vào cô con gái nhỏ. Niềm vui của mình là ngắm con mỗi ngày, quan sát những kỹ năng, hành động mới của con, và… chụp những bức ảnh “dìm hàng”. Mình có nguyên một bộ sưu tập các sắc thái biểu cảm thú vị của con gái để dùng làm meme. Những lúc nghiêm túc thì cháu cũng được những tấm ảnh xinh xẻo ra phết đó! Quan niệm khi nuôi dạy con của mình là, nuôi và dạy con cũng giống như vận hành một dự án có mức độ uncertainty rất cao. Do đó, bạn sẽ phải luôn linh hoạt, nương theo con, đồng hành, hỗ trợ con, với một tầm nhìn xuyên suốt là: “Con cái hạnh phúc, khoẻ mạnh, thích nghi tốt với thế giới đang ngày càng trở nên bất định, đó chính là hạnh phúc của gia đình mình."

Xuân Hiến (Làm bố được 5 tháng)
 

Ông bố nổi tiếng funny của Sun* Hà Nội và cô con gái nhỏ

Lần đầu được y tá trao cho một cục bé xíu nho nhỏ đang nằm ngủ say sưa thì thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn, cần phải cố gắng hơn để chăm sóc gia đình. Rồi lúc chăm sóc thằng bé thì đủ thứ bỡ ngỡ: tắm cho con thì lúc quên khăn tắm, lúc quên dầu tắm, rồi có khi lỡ tay pha nước nóng hơn lạnh hơn cần thiết... Mỗi đêm nằm bên cạnh nhìn thằng bé ngủ say sưa thấy vui lắm, cực nhọc gì cũng quên hết. Chỉ có cái cực là mỗi khi bé khóc thì quýnh quáng lên, không biết dỗ cách nào. Làm cha rồi mới thấy thương ba mình nhiều hơn, hễ mình làm gì cho con mình thì cũng nghĩ “hồi xưa ba mình cũng chăm sóc mình y như vậy”. Mình mong con lớn lên sẽ là một chàng trai vững chãi và biết yêu thương mọi người, giống như ba nó vậy đó! ^^

Phú Quới (Làm bố được 2 tháng) 

Chàng trai nhỏ của ba Quới đây rồi!

Từ ngày làm bố, mình không còn khái niệm về sự riêng tư, tự do được làm những gì mình muốn. Ước mơ lớn nhất của mình là được ngủ trọn vẹn một đêm mà không phải thức dậy. Có những ngày remote tại nhà vì dịch như thế này, mình vừa ôm con, vừa làm việc. Rất rất nhiều khó khăn khi trở thành một ông bố, nhưng mình hạnh phúc và tự hào về điều đó. Từ ngày có con, mình có thêm một người bạn tâm sự bất cứ khi nào mình muốn, mình thích chụp những khoảnh khắc hài hước của con để khoe với mọi người, con cũng là chất gắn kết đặc biệt trong gia đình, khiến chúng mình sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn Gấu đã đến với bố mẹ và cho gia đình mình một trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời nhé! 

Chí Việt (Làm bố được 5 tháng) 

Mặt trời của bố!

Khi con chào đời thú thực là mình đã khóc, không biết diễn tả bằng lời như thế nào về sự vui mừng và tâm trạng của hai vợ chồng khi ấy nữa. Từ đó đến giờ cũng được gần 2 tháng rồi, có khá nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, mình đã cùng vợ tập chia thời gian biểu chăm con, "tập" thức khuya, "tập" phản ứng nhanh khi con khóc. Nói chung là phải linh hoạt lắm!  
Quan điểm nuôi dạy con của mình là con cần phải biết tự lập từ sớm, nên hai vợ chồng cho con theo phương pháp E.A.S.Y để giúp bé sinh hoạt nề nếp, khỏe mạnh và bố mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn. Sau này vợ chồng mình sẽ tìm các phương pháp khoa học phù hợp khác nhau để thích ứng từng giai đoạn phát triển của con, giúp con lớn lên sẽ thật khỏe mạnh và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. 

Văn Luận (Làm bố được 2 tháng)

Em bé dễ thương nhà ba Luận đây!!!

Lo lắng, hồi hộp, háo hức, không biết là đẻ thì vợ có đau không? Không biết con mình trông sẽ như thế nào? Khi nhìn thấy con thì xúc động, hạnh phúc, kiểu "A! Mình được làm bố trẻ con rồi, mẹ tròn con vuông, ổn cả rồi". Niềm hạnh phúc của mình là thấy con cười vui, cả thế giới cứ để mình lo! 

Hùng Orion (Làm bố được 1 năm)

Mon yêu bố Hùng!

Lúc vợ đang mang thai, cái cảm giác làm ba nó đã xuất hiện dần trong mình rồi Rồi con ra đời, dần con lớn lên thì bản năng làm ba lại lớn dần thêm, nấu cháo, thay tã, tắm rửa cho con mình làm thành thục hơn cả vợ! Rồi trải qua những giai đoạn phát triển của con, nhìn con lớn từng ngày, chỉ mong sao con khôn lớn bình thường là hạnh phúc rồi, không đòi hỏi con sau này phải thế này phải thế kia chi cả. Mình sẽ cố gắng để con lớn lên mà hình bóng người ba này không mờ nhạt trong con!

Thanh Ra (Làm bố được 2 năm)

Bây giờ con đang lớn lên từng ngày, con bắt đầu thích khám phá những điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng là cả 1 bí mật to lớn của con, thế là con cứ tò mò, táy máy làm mình không thể nào rời mắt khỏi con 1 giây nào cả. Khá là mệt nhưng được nhìn thấy con khỏe mạnh, lớn lên thì đó là niềm hạnh phúc của người làm cha như anh.

Thanh Phong (Làm bố được 2 năm) 

"Con là điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Trước khi con ra đời, bố đã tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến những điều bố sẽ dạy cho con, những nơi bố sẽ đưa con đến. Bố chỉ nghĩ đến những niềm vui và chờ đón con từng ngày. Hiện tại, nhìn con mỗi ngày một lớn khôn, niềm vui ấy cũng ngày một lớn hơn. Mặc dù, thực tế ngoài niềm vui còn có bao nỗi vất vả, nhọc nhằn. Có những lúc, trong những phút giây yếu lòng, bố đã từng đánh mất niềm vui, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, chán nản. Nhưng vượt lên trên tất cả, vượt qua những sự ích kỷ cá nhân, bố biết trách nhiệm của bố là phải nuôi dạy con thật tốt, cho con một điểm tựa vững vàng để con có thể tự tin trên đường đời sau này, làm tất cả những gì con muốn. Bố sẽ không ép con làm phải chạy theo ước mơ của bố, nhưng hãy cho bố gửi gắm vào con một phần ước mơ của mình nhé."

Đức Khang (Làm bố được 4 tháng)

Bố sẽ không ép con làm phải chạy theo ước mơ của bố, nhưng hãy cho bố gửi gắm vào con một phần ước mơ của mình nhé."

Chúc cho tất cả các ông bố của Sun* những điều tốt đẹp nhất, sống thật vui, thật khỏe mạnh, thật vững vàng để luôn làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình bé nhỏ của mình nhé! 

Các bạn không phải là anh hùng, nhưng là những người hùng trong gia đình nhà Sun*.