Những câu chuyện "dở khóc dở cười" mùa nắng nóng của người Sun*

Cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ nhiều nơi lên đến hơn 40 độ, hơi nóng hầm hập phả ra khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Làm việc 'work from home' trong thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt này, anh chị em Sunners đã gặp phải rất nhiều tình huống 'dở khóc dở cười', không biết nên vui hay buồn đây!

Hãy cùng Sun* News tìm hiểu tình hình của anh chị em Sunners ở các đầu cầu trong tiết trời nóng kinh hoàng này nhé!

HÀ NỘI

Sẽ có thể gắng gượng qua mùa nắng nếu mình không nhường phòng cho vợ con để có không gian hơn và phải xuống phòng dưới có nhốt mấy con mèo để làm việc. Bạn thử tưởng tượng xem, trời thì nóng chảy mỡ thế này mà làm việc ở nơi toàn mùi của mèo, phân mèo thì "cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?". Mình thì..... khó tả lắm! 

Trời nóng nên dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể tự sản sinh ra cơ chế lười. Tuy nhiên, làm việc remote nên mình được chủ động thời gian, không bó buộc trong khung giờ làm việc cố định như công ty nên mình cũng có thể làm việc buổi tối hay ngày nghỉ mát mẻ để tăng năng suất hơn. À, làm vì tiến độ công việc chứ không xin OT nhé! 

Bây giờ mình chỉ hóng cơn mưa giải toả cái nóng và được trở lại công ty thôi!

Hoàng Hiệp - R&D

Chuyện là đợt dịch này em cũng tranh thủ về quê và làm việc remote tại đây. Bỗng 1 ngày đẹp trời, nắng 40 độ và không có gió, em đang code thì mất điện, đúng lúc đấy thì máy tính thông báo còn 10% pin. Thú thật lúc đấy khóc không thành tiếng luôn, cũng may là sau 1 tiếng chờ dài cổ thì có điện trở lại.

Những ngày nắng nóng thì tâm trạng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ, mấy hôm nắng gắt thì thi thoảng lại mất điện nên lúc làm việc thường bị gián đoạn vì nóng. Nói vui thì bây giờ em muốn gặp ông thợ sửa điện nhất, để hỏi tại sao ông ý hay chọn mấy giờ cao điểm để cắt điện thế!

Mặc dù ở nhà thì rất thích nhưng để làm việc hiệu quả thì môi trường làm việc tốt nhất vẫn là làm việc trên công ty nên hi vọng được đi làm trở lại sớm.

Ngọc Ánh - EUV1

Bạn nghĩ sao trong thời tiết 40 độ mà điều khiển điều hòa bị hỏng, nếu chưa thì bạn nên thử đi nha! Ngày đầu tiên nắng nóng kinh hoàng, chiếc điều khiển điều hòa bị hỏng, chiếu thẳng 2 cái quạt vào người mà mồ hôi vẫn cứ chảy, người nóng bừng bừng như sắp bay lên Sao Hỏa đến nơi rồi. Thế là tan làm mình phải phi ngay vào siêu thị gần nhà để hứng tạm chút điều hòa rồi đi về. 

Vừa nắng nóng, oi bức khó chịu, vừa không gặp được mọi người, sự trầm cảm tăng gấp đôi, tâm hồn héo úa không được tưới nước lâu ngày nên sắp héo khô rồi! Giờ mình muốn được đi làm, được gặp mọi người, được chăm những chú cây trên công ty. Ngồi làm việc remote trong trời nắng thế này mà thèm đủ thứ trên đời, thèm cả cafe, ngắm zai đẹp, chém gió với các bạn cho mát mẻ nữa. 

Thu Hằng - HRV

Mình thì lúc nào cũng cần điện để dạy học online, nhưng mùa hè nắng nóng nên trời hay có sấm sét, mà mình thì rất sợ sấm sét nên không dám dùng điện. Có hôm rất hào hứng vừa đăng kí vào họp nội bộ nghe bài giảng của Sếp về Jobfair thì trời sấm sét, mưa gió đùng đùng đến rồi mất điện nên đành vừa ngồi lo sấm sét đánh vừa tiếc hùi hụi. 

Trời này thỉnh thoảng bị cắt điện luân phiên, chỉ lo cắt đúng vào ngày có tiết dạy học thì ảnh hưởng đến học sinh và đồng nghiệp (phải nhờ vả đồng nghiệp chuẩn bị bài và dạy học). Dạy học online trong thời tiết nóng bức thì mọi người đều mệt hơn bình thường. Việc ngồi nhiều trước máy tính cũng làm cho chân chậm, mắt mờ, tay run và nổi mụn, người xấu đi hẳn.

Hồng Nhung - GEU

ĐÀ NẴNG

Từ khi làm remote tự nhiên thấy cuộc sống của mình trở nên nóng bức, mỗi khi trưa về là bao nhiêu sự nắng nóng đổ dồn lên cái đầu. Vì thế mình đã quyết định đầu tư cái quạt hơi nước về thổi cho nó mát. Nhưng hỡi ôi, mình ở trọ, mái tôn cách đầu mình tầm 1 mét (vì mình ngủ và làm việc ở trên gác, bàn làm việc và ghế cũng khá cao) mà quạt thì chỉ thổi tới cổ nên từ cổ trở xuống thì mát còn cái đầu thì nóng kinh khủng. Vậy nên sau mỗi buổi chiều là cứ bị đau đầu.

Chưa dừng lại ở đó, một buổi trưa nắng trời, mình đi mua mấy cân nước đá về thả vào quạt cho mát, ngồi phê pha làm việc tới tối thì bị cảm, phải tốn thêm tiền đi mua thuốc. Hôm nắng nóng thì đau ốm, hôm mưa thì ồn ào, mạng thì yếu, sáng checkin muộn vì site load không kịp, đã thế còn thỉnh thoảng mất điện. Thật là khổ quá đi mà!

Quốc Việt - EUV4

Vào một buổi sáng, mình đang ngủ ngon lành, đồng hồ ting ting 7h40 thì mình dậy điểm danh checkin remote và chuẩn bị làm việc , vừa hay khi điểm danh xong thì chợt.... mất điện. Hỏi ra mới biết thì sáng hôm đấy người ta cắt điện để bảo trì cho đến 11h00. Thế là mình đã có được một buổi sáng "phải nghỉ làm bất đắc dĩ".

Nhưng mà chuyện không có gì đáng nói nếu chỉ nghỉ làm thôi, đã không được làm việc, thêm cả trời thì nóng, nhà không có điện, thì các bạn biết mình ăn đủ combo như thế nào rồi đấy! Trời quá nóng nên phải liên tục bật điều hoà thì mới làm việc được, và thế là số tiền điện tăng hàng tháng nó tỉ lệ thuận với số lần bật điều hoà trong một ngày rồi!

Nhật Quân - EUV4

Trời thì nắng nóng, ngồi trong lò nung mà bug còn đổ về nhiều, làm tăng thân nhiệt và căng não cao độ. Vừa phải tập trung code lại vừa chống chọi với cái nắng oi bức của Miền Trung, phải nỗ lực để vượt qua đấy mọi người!

Thật sự thời tiết nóng rất ảnh hưởng đến tâm sinh lý, đặc biết là suy nghĩ. Để giải tỏa cơn nóng, mình chọn cách đi tắm rồi làm tiếp công việc. 

Thanh niên trẻ họ Lê - EUV4

HỒ CHÍ MINH

Nói về câu chuyện số nhọ mùa này thì không có gì ngoài việc đem thiết bị trên Công ty về nhà làm remote mà quên sợi dây nguồn màn hình. Chắc lúc đó nóng quá nên mình bị sảng rồi cũng nên!

Trong thời tiết này thì ngồi trong phòng trọ không có điều hoà nên nóng hơn Công ty nhiều, làm đầu óc như muốn tan chảy khó tập trung. Buổi trưa đi mua cơm trời nóng như đổ lửa, ăn cơm cũng không ngon. Không biết mình có mất đi lạng mỡ nào không chứ chảy mỡ là có thật. Nếu có thể thì mình muốn mua một chiếc quạt hơi nước siêu to khổng lồ ngay lúc này.

Phú Hưng - EUV1

Để vượt qua mùa nắng nóng gay gắt này, Sunners có thể vận dụng một số mẹo nhỏ hữu ích sau đây: 

- Uống nước mát (uống ít một và liên tục cả ngày) hoặc xịt nước mát lên người. 
- Đông lạnh một chiếc khăn tay và đắp lên cổ, trán, cánh tay hoặc chân hoặc đặt cổ tay dưới vòi nước lạnh. 
- Đóng rèm và mành cửa vào ban ngày để ngăn chặn các tia nắng của mặt trời. 
- Không nên ra ngoài trời trong thời gian khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 
- Mặc các loại vải tự nhiên dệt thưa (cotton, lụa, lanh) và chọn quần áo sáng màu.... 

Đặc biệt hơn, hãy cùng nhau cố gắng vì sắp có mưa rồi!!!!!!