Ở Sun*, tên của chúng mình cũng phải thật "think outside the box"

Gặp những Sunner này, hẳn là thầy đặt tên phong thủy cũng sẽ phải chào thua!!!

Tiếp tục Series "Những cái tên gây thương nhớ" tại Sun*, ở phần 2 này, hãy cùng BBT Sun* News gặp gỡ thêm nhiều gương mặt Sunners khác cũng sở hữu những cái tên vô cùng độc đáo mà bất cứ ai khi nghe được đều phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa!!!

Nguyễn Hữu Ngọc Triêm

À thì đến bây giờ, tên mình vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Thậm chí, Google cũng bó tay!

Tên của mình là do bác mình đặt cho. Nghe hồi xưa ba mẹ mình kể: "Bác mày ghiền xem phim, thấy cái tên của nhân vật chính là Chiêm Triêm, vui vui nên đặt cho thằng cháu mới ra lò". Và cứ thế là, 10 người gặp mình thì tới 9 người rưỡi hỏi tên mình nghĩa là gì rồi, cơ mà tới Google còn không biết thì mình làm sao mà biết được đây LOL

Cũng vì cái tên đặc biệt mà những người mới gặp lần đầu hay đọc lộn âm TR trong tên mình thành CH. Mỗi lần như thế, họ "gào" tên mình mà muốn làm lơ luôn á. Tới cô giáo tiểu học của mình còn than bảo tên mình đọc lẹo lưỡi quá kìa!Hihi

Hoàng Công Duy Hy

Hy trong tên mình, mình nghĩ nó có nghĩa là "hy vọng", rất giống với tính cách mình bây giờ. Đó cũng là một phần ý nghĩa mà trước đó bà nội đã tâm sự với mình. Bà nói tên mình mang ý nghĩa theo Nho Giáo ngày xưa là người điềm tĩnh, sống tình cảm, tham vọng, ý nói là sống hết mình với cái gọi là đam mê ấy. 

Cứ mỗi lần mình hỏi vì sao lại là Hy thì lại bị bà mình hỏi ngược lại "Thế con có thấy hay không ?". Đa số người nào quen mình, thì lại lâu lâu cứ phải hỏi đi hỏi lại tại sao phải là Hy chứ không phải là Huy, đọc nghe ngượng mồm thật sự! Vì như thế nên đến giờ mình luôn phải sống trong trạng thái chủ động sẵn sàng đọc lại tên mình khi được ai đó hỏi tên "Em tên gì ?" "Dạ em tên Hy, "hát" - "i-dài" nha anh chị!!! Đặc biệt lúc làm giấy tờ gì, thì thôi mình đưa thẳng CMND cho các cô/chú xem luôn cho đỡ vất vả phải xác nhận lại! Haha

Nguyễn Công Thái Bình Dương

Tên mình dài nên được nhiều người ấn tượng. Nhưng ý nghĩa cũng đơn giản thôi, đó là "yên ả như biển Thái Bình Dương" ^^

Ba mình đã đặt tên đó cho mình. Ngày trước, mình cũng từng thắc mắc rồi, thì bố mình bảo là vì bố thấy cái tên ấy đẹp và độc, không sợ bị đụng hàng. Những người gặp mình một hai bận cũng thắc mắc y như mình ngày trước, thậm chí còn nhiều hơn. Thậm chí, với cái tên này, mình còn hay bị nhầm là con trai, hồi trước làm thẻ bảo hiểm học sinh toàn bị để nhầm giới tính là nam. Rồi lúc đi học thì bạn bè toàn biết tên mình trước khi biết mặt mình nữa cơ. (Ngượng)

Nguyễn Thị Thuy Phước

Phước trong tên mình có nghĩa là phước đức, là những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mang lại niềm vui cho mọi người. Cuộc sống bình an, vui tươi, không có gì phải lo nghĩ điều gì.

Ba là người đầu tiên nghĩ ra và đặt cái tên Thuy Phước cho mình. Nhắc tên Phước thì người ta thường nghĩ ngay đến tên của một đứa con trai, cho nên không chỉ một lần mà cũng khá nhiều lần mình thắc mắc về cái tên đó rồi. Và mình nhận được câu trả lời, đó là một cái tên đẹp và ý nghĩa thì không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần là nó theo mình cả đời, mang lại nhưng điều may mắn cho mình từ thuở lọt lòng, và đối với ba mình thì cái tên Phước là sự lựa chọn duy nhất.

Đa số mọi người gặp mình lần đầu đều thắc mắc về cái tên ấy. Từ thời tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học, mỗi lần bị réo tên lên dò bài lần đầu tiên thì chưa một thầy cô nào đọc đúng tên của mình. Đa số mọi người đều đọc là Thúy Phước, thay vì Thuy Phước. Đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về cái tên này!

Nguyễn Đinh Thành Toại

Thành Toại, trong tên mình, có nghĩa là đạt được những kết quả mĩ mãn trên đường công danh sự nghiệp. Và người đặt tên ấy, không ai khác chính là bố của mình. Lúc nhỏ, mình rất hay thắc mắc vì sở hữu một cái tên khá độc đáo, lúc đi học thì đảm bảo là không có ai trùng với cái tên này. Ai gặp mình lần đầu cũng luôn hỏi ý nghĩa cái tên này để suy đoán ý nghĩa tên có đúng như họ nghĩ hay không. Hồi học tiểu học, thay vì gọi mình là Toại, thì bạn bè luôn nói lái qua là Tỏi và từ đó, mình bị cả lớp gọi trêu là củ Tỏi đó ^^

Nguyễn Đôn Đổng

Nói đến ý nghĩa của cái tên Đôn Đổng thì thật sự là 1 điều tuyệt vời. Do lúc mới sinh ra, mình rất chi là nhỏ người, lớn lên vẫn nhỏ và gầy mới biết là do gen nên cả gia đình luôn mong một ngày mình sẽ 1 phút lớn lên mạnh mẽ như Thánh Gióng. Vậy nên bố mình đặt từ Đổng trong Phù Đổng Thiên Vương để đặt tên cho mình.

Rất nhiều người gặp mình, ai cũng thắc mắc về cái tên Đôn Đổng. Cho đến bây giờ vào công ty vẫn có người phải hỏi lại lần 2 khi mình giới thiệu. Và đặc biệt khi nghe câu chuyện đó họ nhớ tên mình luôn, không thể nào quên được vì quá lạ và ý nghĩa. 

Hồi cấp 2 mình học giỏi nhưng ít khi tham gia các hoạt động của trường. Bỗng một hôm mình quyết định tham gia một cuộc thi của trường thì may mắn đạt giải nhất. Khi giới thiệu tên thì rất nhiều bạn thắc mắc và mình nhớ mãi 1 câu của cô giáo chưa từng dạy mình rằng: "Em là Đổng đây sao, cô nghe thầy cô nói về em cũng lâu nay mới có cơ hội gặp em! Hôm nay em rất giỏi nhưng cái tên của em nó càng ấn tượng hơn!" Câu nói đó khiến mình vừa tự hào vừa yêu thích cái tên này. Mình cũng mong muốn sự thành công của mình trong cuộc sống sẽ như Phù Đổng Thiên Vương, luôn đem lại giá trị tốt đẹp cho mọi người và có thể vút cao như hình tượng Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) sau khi đánh tan giặc Ân để về trời!!!

Đinh Đại Lượng

Đại Lượng, trong tên mình, có nghĩa là rộng lượng, đức độ và tốt bụng. Chẳng thế mà mình là Đinh Đại Lượng còn anh trai mình là Đinh Đức Độ. Tên của cả 2 anh em đều là do bố mình với mong muốn sau này các con sẽ là người tử tế, tốt bụng, có đức, vì cái tài có thể tích lũy dần dần, còn cái đức thì phần lớn là do bẩm sinh hoặc bản năng mà có.

Hồi đi học, rất nhiều bạn bè thắc mắc về cái tên của mình, thậm chí đa phần là chế giễu hoặc trêu trọc mình. Nhớ nhất là hồi cấp 2, trong tiết vật lý, mình bị thầy giáo gọi lên trả lời bài cũ, mặc dù tên Đại Lượng nhưng mình lại không thuộc khái niệm Đại lượng vật lý. LOL

Quả là những cái tên rất "think outside the box", rất Sunner! 

Còn bạn, bạn ấn tượng với chiếc tên nào nhất?

Cùng chờ đón tiếp Phần 3 - Những chiếc tên độc - lạ tại Sun* nhé!