Trai Sun* 'vẽ bài': Đỉnh cao tán gái của một F..ood Boy

Người chơi hệ "ăn hàng”, nổi danh với tên gọi “Food boy/Food girl” đang dần xâm chiếm và trở thành trào lưu trong giới trẻ hiện nay. Đặc biệt là khi các “Food boy” khéo léo vận dụng năng lực liên quan đến ẩm thực vào việc tán tỉnh, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng khiến đối phương siêu lòng.

Bên cạnh “Good boy”, “Bad boy” thì Gen Y, Gen Z đang thịnh hành trào lưu "Food boy” - các chàng trai yêu thích ẩm thực, có xu hướng thể hiện tình cảm với người mình thích bằng những món ăn ngon. Nói dễ hiểu thì đồ ăn chính là ngôn ngữ tình yêu độc nhất vô nhị của những bạn trẻ này. 

Thử nghĩ xem, nếu quen một Food boy, bạn sẽ không cần rối não suy nghĩ nên ăn gì. Thay vì sáng sớm nhận được tin nhắn “Chúc em một ngày tốt lành” thì sẽ là “Trời này mà không ăn một tô phở là có lỗi với thời tiết đó em!”. Mỗi lần giận nhau đều dỗ dành bằng gà rán và trà sữa, hễ gặp nhau là đi ăn, từ bánh canh, bún bò đến lẩu nướng, hải sản, chưa có món gì là chưa ăn cùng nhau. 

 

Hãy cùng Sun* News điểm qua một số "Food boy" chân chính của Sun* Đà Nẵng để khám phá điểm khác biệt giữa họ với những anh chàng khác và trên hết là “độc chiêu” tán gái đỉnh của chóp “made by Food boy” nhé!

Có rất nhiều ưu điểm của Food boy. Tỷ dụ như, từ độ sành ăn có thể đoán được sở thích ẩm thực của crush, mỗi lúc crush giận dỗi thì dùng đồ ăn để dỗ dành, quan tâm tinh tế cô ấy thông qua việc chăm sóc bữa ăn của nàng…. Nói chung tán gái kiểu Food boy dễ "thắng". 

Dùng ẩm thực để tán gái sẽ tuân thủ các bước sau: 

- Giai đoạn 1: 'Gạ kèo' gặp mặt

Giai đoạn này thì mình sẽ chủ động nhắn tin, đôi khi lại tạo một vụ cá cược nhỏ nhưng xác suất thắng nghiêng về phía crush cao hơn (cá độ mà ai lại không thích nhất là phần thắng thuộc về họ đúng không?). Từ đó là dễ dàng mời được nàng đi ăn rồi, đã thế mình là sành ăn thì coi như “thả hổ về rừng”, đất diễn của mình chẳng lẽ lại thua! 

- Giai đoạn 2: Tiến sâu một chút

Ví dụ như mua đồ ăn nhẹ gửi đến cho crush ăn chiều (tip nhỏ là đừng dại mà gửi đồ ăn chính vì con gái là chúa thay đổi, nên đồ ăn vặt là sự lựa chọn khôn ngoan đấy!). Hoặc tối đến nếu nàng đói thì đặt ngay shipper giao thức ăn liền, vừa đỡ mệt người lại còn khiến nàng cảm động. Đôi khi sự quan tâm nhỏ vậy thôi chứ các nàng lại thích. 

- Giai đoạn 3: 'Chốt đơn'

Nếu tán đến đây mà nàng còn chưa đổ thì mình nghĩ bạn không nên làm "Food boy' mà chuyển sang làm "Good boy" dần là vừa =))

Nguyễn Quý (Group 4 - EUV4)

Good boy hiền quá thì không vui

Bad boy thì “hư” quá nên không tốt

Food boy vừa no lại vừa vui cả ngày!

Người ta thường bảo: “Nhất đồ ăn, nhì đồ uống”, cứ chăm sóc bữa ăn cho crush, nhẹ nhàng mà “vỗ về” crush lúc đói, quan tâm tinh tế như vậy là dễ đổ lắm. Chẳng phải vô cớ mà có câu thả thính “bất hủ” là “Lúc em gầy, em ở trong tim anh, đến khi em mũm mĩm lên rồi nên bị kẹt ở đó, không ra được nữa” đâu nhé!

Trần Hoàng Lộc (Group 3 – EUV4)

Yêu "Food boy" không sợ bị cắm sừng, chỉ sợ mập vì sẽ ngập trong no đủ.

Theo mình nghĩ, ưu thế của "Food boy" khi tán gái là có thể nói nhiều về các chủ đề ăn uống - thứ luôn hấp dẫn các nàng! "Food boy" sẽ dẫn nàng ăn sập các quán ăn đang hot hay là các quán vỉa hè thú vị, biết nhiều địa điểm ăn chơi hấp dẫn nhưng không kém phần vui nhộn, qua đó làm cho những cuộc tán ngẫu, hẹn hò trở nên không bị nhàm chán.

Những điều thú vị của "Food boy" có mà các chàng trai khác không có được là biết được nhiều điểm ăn uống, chơi bời hơn và có thể tự tin ship tới những món ngon mỗi khi nàng đói mọi lúc mọi nơi. Mình sẽ thăm dò xem nàng thích ăn gì và có cùng sở thích ăn uống với mình không để từ đó lên các plan hẹn hò, ăn uống cho cả 2 đứa. Không gì bằng một buổi hẹn hò ở một nơi chill chill, cùng nhau ăn những món mình thích và chém gió về những chủ đề vui vẻ nhỉ?

Nhật Quân (Group 1 - EUV4)

"Food boy" biết nhiều món ăn, quán ăn ngon. Khi các bạn nữ bảo "ăn gì cũng được" thì chủ động quyết định và dễ chuẩn ý cô ấy hơn! 

Bên cạnh việc dẫn crush đi ăn, mình sẽ dùng skill nấu ăn để cưa đổ nàng, ai mà không đổ khi có người nguyện ý vì mình mà chuẩn bị một mâm thức ăn thịnh soạn, đợi mình thưởng thức, đúng không?

Nguyễn Thanh Long (Group 4 - EUV4)

"Food boy" thường tốt bụng, chân thành, biết quan tâm tinh tế. Con gái bỏ lỡ mấy người này quả là đáng tiếc!

Mấy anh chàng Food boy hầu như dễ nuôi hết, ví dụ như mình thì chỉ cần nhìn crush ăn ngon thôi cũng đủ no rồi, không cần ăn gì đâu! 

Nếu tán crush, mình sẽ dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu”, làm quen bằng cách rủ nhau đi ăn uống. Thỉnh thoảng cần bày tỏ sự quan tâm bằng cách bất ngờ mua một món gì đó họ thích rồi mang sang tận nơi. Làm như vậy thì mỗi lần “thèm ăn” thì họ sẽ nhớ đến mình. Mà cơ bản là con người không thể sống nếu thiếu đồ ăn được, phải không?

Nếu các nàng từng tổn thương vì trót lỡ yêu một chàng trai "Bad boy" hoặc muốn có một trải nghiệm tình cảm “lành mạnh, bền vững” thì sao không thử yêu "Food boy" chúng tôi nhỉ? Chúng tôi không dám hứa sẽ mang đến “nhà lầu xe hơi” cho các nàng nhưng chắc chắn sẽ làm các nàng hạnh phúc mỗi ngày và được tự do ăn “sập cả thế giới”. 

Phan Văn Nhật (Group 3 – EUV4)

Biết rằng yêu các Food boy thì sẽ được bonus thêm vài kí lô mỡ nhưng đảm bảo yêu vào là mê luôn!