[VIDEO] Anh em Unit 1 "gây thương nhớ" với ca khúc tự sáng tác

Dựa trên phần nhạc bài hát "Thật bất ngờ", các thành viên của Unit 1 đã sáng tạo ra phần lời vô cùng ý nghĩa với công việc và Unit của mình. Không chỉ hát rất hay, họ còn diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp tại bữa tiệc Chày Cuối Year End Party 2019.

Link audio bài hát Tại đây

Chị Nguyễn Thị Lệ và anh Phạm Việt Anh là tác giả của bản nhạc chế 'Thật bất ngờ' phiên bản EUV1, Sun*.

Theo dõi lời bài hát tại đây

"Trên box những thông tin chen nhau đi 1 hàng 
Nào thì chuyện issue, cho đến chuyện ngày ngày OT 
Xong đến chuyện sự kiện Chày cối 
Lôi cuốn người người vào comment post 
....
Trong div các anh em GL luôn hiền hòa 
Này thì Tùng đẹp trai 
Anh Báo thì thật là siêu nhân 
Xong đến Hải thật là tài hoa 
Nhưng chẳng điệu được bằng em Huy Thắng 
...
Thế nên, bây giờ, điều quan tâm nhất là 
Anh đây phải code thật đẹp 
Cô kia phải test thật sạch 
Anh em phải cố luyện tập 
Để tìm đến ước mơ 
Ghi danh cùng với đồng bào 
Thông tin bàn tán ồn ào 
Ba hoa lời ra lời vào 
Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao 
.... 
Từng ngày vội vội vàng đi qua, 
Câu chuyện ngày ngày càng đi xa 
Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô hôm nay đưa tin, anh cân team hết 
Và mọi người trong team, đêm ngày trồng trọt vào trong trí óc. 
Về một dự án, không bug, không khoai, không phải OT ôi thật bất ngờ 
.....
Trên box, những TO_ALL hunter đang mời chào 
Chị cần việc ở đây ? 
(Tôi muốn thật xuất sắc) 
Thì ngồi vào đây ?  
(Tôi muốn thật xuất sắc) 
Thì điền vào đây ... 
Muốn cái gì thì mình sẽ deal nấy 
Tôi muốn những anh em sinh viên khi mới vào, 
Họ tự hào về Sun, Sun muốn họ học nhiều điều hay 
Mơ ước được việc làm lương cao 
Luôn hết mình để ngày mai tươi sáng 
....
Thế nhưng, bây giờ, điều quan tâm nhất là: 
Rank em được top nào nào 
Lương tăng được mấy triệu nào 
Tương lai vị trí gì nào 
quyền gì sẽ tới tay 
QA bàn tán xì xào 
Anh em miệng đói cồn cào 
Ba hoa lời ra lời vào 
Một ngày mới nhốn nhao ao ao 
....
Từng ngày vội vội vàng đi qua, 
câu chuyện ngày ngày càng đi xa 
Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô hôm nay đưa tin, anh cân team hết 
Và mọi người trong team, đêm ngày trồng trọt vào trong trí óc. 
Về một dự án, không bug, không khoai, không phải OT ôi thật bất ngờ 
Ôi thật bất ngờ...
....
Ôi từng ngày, ao ước từng ngày, hừm hưm hưm hừm 
Hỡi từng ngày, ao ước từng ngày, hưm hứm 
Ngày đó không còn xa không còn xa 
Hở à há a há 
....
Từng ngày vội vội vàng đi qua, 
câu chuyện ngày ngày càng đi xa 
Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô hôm nay đưa tin, anh cân team hết 
Và mọi người trong team, đêm ngày trồng trọt vào trong trí óc. 
Về một dự án, không bug, không khoai, không phải OT ôi thật bất ngờ 
Một dự án, không bug, không khoai, không phải OT ôi thật bất ngờ 
Một dự án, không bug, không khoai, không phải OT ôi thật bất ngờ."