“Hội Liên hiệp Bad boy” Group 2 (EUV4): Tán gái là cả một nghệ thuật!
Nghe mấy "bad boy" nhà Sun* kể chuyện tán gái mà cứ mắt chữ A - mồm chữ O...
Tại sao con trai IT dễ "ê sắc ế"?
Nhắc đến con trai IT, người ta nhắc đến cụm từ "good boy". Bởi các anh hội tụ đầy đủ tiêu chí của một trai ngoan: học giỏi, hiền lành, cả ngày "bầu bạn" với máy tính, ai cho gì ăn nấy, nhưng không phải rủ gì cũng chơi. Thế nhưng, đường tình duyên của các "good boy" này thường gặp khá nhiều trắc trở. Nhất là khi thời nay, các cô gái thường hay thích những chàng trai ga lăng, lãng mạn, nhiều điều hay ho để khám phá, mấy anh chàng này thường gán với mác "bad boy" đó.
"Bad" mà lại "Good" trong mắt các nàng. Khó hiểu nhỉ?
Các anh trai dân IT có lối nói chuyện rất mộc mạc, dè chừng trong từng ngôn từ của mình, đôi lúc lại “vụng về” không nắm bắt tâm lý phụ nữ. Chưa kể họ còn luôn đặt bạn gái mình vào vị trí trung tâm, sẵn sàng thay đổi vì họ, để tâm đến cảm xúc của bạn gái, luôn bảo vệ, che chở cô ấy…. Trai tốt là thế, đơn giản nhưng chân thành!
Trong khi đó, các chàng trai “hư” lại luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện một cách thú vị, luôn biết "thả mồi - bắt thính" chính xác, khi gần gũi, chiều chuộng, khi lại “hoang dã” khó đoán, và đặc biệt lúc nào họ cũng tự tin. Chính lối sống phóng khoáng, có phần phong trần đó mới khiến các nàng tò mò và đuổi theo.

Đừng hỏi anh tình yêu màu gì, thích anh rồi phải không?
Dù vẫn đang trong tình trạng “độc toàn thân” nhưng các anh trai mang danh "bad boy" nhà Sun* vẫn liệt kê ra hàng loạt các sức hút của "bad boy" và truyền dạy những “tuyệt chiêu” tán gái đỉnh của chóp.
“Phận làm con trai, chưa một lần yêu ai?” Vậy thì sao không thử luyện ngay bí kíp tán gái của "bad boy" nhà Sun* nhỉ?

Theo một member giấu tên của EUV4 chia sẻ: “Sức hấp dẫn của "bad boy" là cái vẻ bad bad toát ra từ ngoại hình điệu bộ của họ. Nó thể hiện rõ trong những lời nói, các câu bông đùa vì bad boy thường hay buông vài câu có ý nửa vời - những câu mà khiến chị em điêu đứng, khiến chị em trong tim nở hoa. Bad boy khá là ít cười nhưng một khi cười thì...coi chừng đấy!" (nhamhiem)
“Sức hút từ bản thân của một bad boy? Có thể là ngôn ngữ...và một vài body language bổ trợ. Người ta thường nói "mật ngọt chết ruồi" hay "con gái yêu bằng tai". Ý kiến này hoàn toàn không sai ở bất cứ một thời điểm nào. Chỉ có cái tùy vào từng thời đại mà chúng ta apply kỹ năng dùng ngôn ngữ để chinh phục phụ nữ như thế nào thôi” - Anh Xuân Vũ (EUV4) trao đổi “độc quyền cùng Sun* News”.
Anh Vũ cũng đưa ra những minh chứng “hùng hồn” : “Ví dụ thời đại của chú bác ngày xưa, chỉ cần ăn nói tốt, trình bày vấn đề lưu loát hoặc có một chút tài lẻ thì đã có thể kiếm được một chút tình rồi. Nhưng với thời nay, những kỹ năng đấy cũng sẽ phát huy được tác dụng tối đa nếu đặt nó vào trong một không gian "phù hợp" với cô gái đó. Nói chung, cần phải tinh tế!" (Cười)
“Thăm hỏi” ý kiến của anh em “Hội Liên hiệp bad boy” thuộc Group 2 (EUV4), các anh chàng nhiệt tình “chỉ giáo”: Bad boy là trai nhà giàu, “cao to đen hôi”, có sức hút ở “SỨC HÚT”, hay đến độ “anh ảo tưởng rằng anh là người tuyệt vời nên con gái nhìn thấy anh thì sẽ tự động đổ ngay chứ không cần anh cưa”, thậm chí chẳng cần tán gái vì gái toàn tự tán bad boy luôn chứ!

Cụ thể:
Đó chính là “chủ động mà như không chủ động”, để phụ nữ tự nguyện xích lại gần bạn. "Bad boy" đâu cứ phải kề sát người ấy, họ chỉ đơn giản phát tín hiệu qua ánh mắt, nụ cười, cũng có thể biểu hiện cái nhíu mày, lâu lâu lại kiểu “không quan tâm” bên ngoài và chỉ chăm chú làm việc... "Bad boy" sẽ không để lộ điểm thu hút của bản thân quá rõ ràng mà tiết lộ mỗi ngày một ít để hạ gục đối phương.
“Thủ thuật” cần thiết tiếp theo của bad boy là giải quyết được tất cả các nhu cầu của chị em. Nên nhớ: là “giải quyết” chứ không phải “đáp ứng” nhé! Điều này đồng nghĩa "bad boy" sẽ khiến mọi nhu cầu, mong muốn, dự định….của người phụ nữ trở thành không-còn-là-nhu-cầu nữa. Về phần "thủ đoạn" ra sao thì tùy từng người. "Bad boy" hiểu rõ tâm lý phụ nữ nên họ “sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em”.
Lại một lần nữa, các anh chàng của Group 2 lại đưa ra những cách tán tỉnh gái dựa trên kinh nghiệm “nghiên cứu bad boy” đầy mình. Các anh em cho rằng, nếu thích một cô gái, điều đầu tiên muốn làm là khiến cô ấy vui và cho cô ấy biết rằng mình đang thích cô ấy. Đúng thôi, thích mà không cho họ biết thì còn gì là "đấng nam nhi đại trượng phu" nữa?

Con gái thường thích cảm giác được chinh phục nên phải tìm cách chinh phục cô ấy bằng cách riêng của mình, không đụng hàng một ai khác. Theo các “tiến sĩ chuyên ngành bad boy” Group 2 cho biết: “Làm mà không nói là phong cách của anh em chúng tôi. Nhất định dịp lễ, ngày kỉ niệm thì không được quên nhưng nhất quyết sẽ không lộ bất kỳ một dấu vết gì về việc "anh sẽ tặng quà em vào ngày lễ abcxyz. Chúng tôi sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt cô ấy, tặng cô ấy 1 món quà mà cô ấy thích.”
Lưu ý, đừng có liều mà đi tặng đồ cô ấy không thích nhé! Ví dụ cô ấy không thích hoa nhưng các anh vẫn cứng đầu tặng hoa thì…. vẫn được thôi, cơ mà đảm bảo sẽ không có một “plus point” nào đâu, cẩn thận nha Sunners!

Một tuyệt chiêu “nhỏ nhưng có võ” được anh em truyền tai nhau nữa là: mỗi khi có dịp đi đâu xa thì hãy mua những đồ lưu niệm bé bé xinh xinh cho cô ấy với ngụ ý bảo rằng “đi đâu anh cũng nhớ em”. Có con gái nào mà không thích?
Các anh chàng "bad boy" cũng có năng lực thu thập tập hồ sơ về đối tượng, từ đó suy ra được đối tượng thuộc category nào, có lối suy nghĩ ra sao. Sau đấy mới đến bước tiếp theo là define những action có thể apply được. Nhưng dù đối tượng có là ai thì anh em cũng nên cố gắng thay đổi validate của đối tượng để allow được những action "badboy" mà mình giỏi nhất. Nói chung có rất nhiều cách để tán tính và thể hiện yêu thương, nhưng chung quy nếu cô ấy đã thích mình rồi thì có thể là “Sao cũng được”, còn nếu các nàng chưa thích thì nên cẩn thận mà tìm chiến thuật cho phù hợp, tránh "xôi hỏng bỏng không" nhé!

Bad boy sẽ không vội vàng thả thính, họ thích “be slow, be gentle”, tán tỉnh trong âm thầm hơn đấy! Khóa học “tâm sinh lý” đến từ các giảng viên bad boy nhà Sun* đến đây là kết thúc. Chúc Sunners thoát ế thành công! Lỡ như cưa không đổ thì do đen thôi, cứ nỗ lực thêm nhé!
“Anh luôn nghĩ mình là good boy, tuyệt vời boy nhất cái hành tinh này đó chứ! Thế nhưng anh hay bị gán cái mác bad boy, “nguy hiểm boy”, “xấu xa boy”.... đã từng khiến mấy cô gái ngây thơ đau lòng. Oan uổng thật sự luôn ấy! Anh là gì cũng được! Là bad boy đối với những cô gái khác nhưng chỉ cần là good boy trong lòng cô gái anh thương là vui rồi!” - Lời của một "bad boy" nhà Sun*