Ai sắp ra mắt nhà người yêu nhất định phải đọc bài viết này!

Đây là kinh nghiệm xương máu của bạn Nguyễn Thành Trung - RnD Unit. Khi chứng kiến 2 người bạn thân ra mắt thất bại, Trung đã rút ra nhiều bài học và chuẩn bị cho buổi lần đầu gặp mặt gia đình bạn gái thành công như mong đợi.

Hôm nay đẹp giời, đang rảnh nên mình chia sẻ một chút về kinh nghiệm về ra mắt nhà vợ tương lai sao cho thành công mỹ mãn. Những kinh nghiệm này đặc biệt hữu ích cho các bạn đang-sắp-sẽ có người yêu, đang FA lâu năm, kể cả những ai đang có ý định lấy thêm vợ nữa cho nhà thêm vui cửa vui nhà. 

Ra mắt không phải một thủ thuật chiêu trò, đó là sự cẩn thận. 

Trước mình một tháng, hai thằng bạn mình cùng về ra mắt nhà người yêu. Mình không biết 2 cuộc ra mắt đó diễn ra căng thẳng tới mức nào, chỉ biết kết quả khá bi quan, dù rằng cả 2 bạn mình đều rất ổn từ tính cách tới ngoại hình. Thằng thứ nhất, gia đình bạn gái yêu cầu: “một là mày chọn thằng kia, hai là chọn bố mẹ”. Thằng thứ hai thì bố bạn gái không nói gì nhiều, ậm ừ cả buổi rồi đứng lên. Mình còn biết một đôi khác phải đợi 8 năm mới cưới được nhau, chỉ vì hai bên gia đình không ưa nhau nên nhất định không cho cưới. Thế mới biết tầm quan trọng của buổi ra mắt thế nào. Lần đầu gặp mặt mà gây ấn tượng xấu, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức để thay đổi được suy nghĩ của phụ huynh.

Nếu bạn không chuẩn bị gì mà chỉ ngồi đợi ngày về, khả năng thành công chắc chỉ 50-50. Từ những thất bại nhãn tiền, mình đã lên hẳn kế hoạch, viết cả bản nháp ra giấy cho lần gặp gỡ định mệnh quyết định ấy. Mình chia làm 3 giai đoạn: trước một tháng, cận ngày, trong ngày ra mắt.

GIAI ĐOẠN 1: Tạo thiện cảm đầu tiên

Việc đầu tiên mình làm là sửa lại profile facebook cho đẹp. Thời buổi mạng xã hội mà, bố mẹ, họ hàng anh chị em của nàng đều có facebook cả. Và hãy thử tưởng tượng, nếu bố mẹ, anh chị của nàng lướt qua facebook và chỉ thấy bạn like, share video Khá Bảnh, nghe nhạc Vinahouse và đang tập múa quạt… thì chả ông bố bà mẹ nào muốn gả con gái cho bạn đâu. Vậy nên sửa sang lại cho sáng sủa một chút, đừng bịa đặt làm lố là được. 

Ảnh minh họa.

Sau đó, mình bảo người yêu kể cho mình nghe về vài người trong gia đình, tính cách và sở thích. Điều đó rất quan trọng, hiểu “đối thủ” là ai thì bạn mới liệu trước được những gì phải làm. Để “tuyên truyền gián tiếp” về bản thân, mình nhờ người yêu thi thoảng kể về mình: về tính cách, nghề nghiệp, quê quán, định hướng tương lai… để mọi người nhà nàng biết một chút về mình. Tất cả nhằm tạo thiện cảm ban đầu.

Thi thoảng mỗi lần nàng gọi điện thoại với ông bà nội, mình lại xin ké vài phút để chào ông bà, hỏi thăm sức khoẻ. Như vậy, mình đã gián tiếp tiếp cận những thành viên trong gia đình nàng. Trong một lần vô tình comment facebook người yêu, thím của nàng đã bắt chuyện với mình. Thím khá hiền, dễ tính nên dần dần hai thím cháu cũng quen và trở thành người “bảo hộ, đỡ đầu” khiến mình tự tin, yên tâm rằng nếu có về ra mắt thì mình đã có người chống lưng. 

Chủ động chọn ngày về ra mắt: Nếu đã sẵn sàng thì bạn nên xác định ngày về nhà bạn gái. Bạn có thể hỏi xem nhà có dịp gì vui như đám cưới đám hỏi rồi nhờ nàng gợi ý khéo chuyện về ra mắt với mọi người trong gia đình. Về đúng ngày nhà người yêu đang có người đau ốm, có chuyện không vui thì khả năng cao là bạn tạch.

GIAI ĐOẠN 2: Chuẩn bị về ra mắt

Trước hết, bạn phải chuẩn bị quà cáp, bánh kẹo cho ngày về, tuỳ vào tính cách mọi người mà chuẩn bị. Gia đình bạn gái không cầu kì chuyện quà cáp nên mình chuẩn bị khá đơn giản: thật nhiều kẹo cho các em, các cháu (rất quan trọng nhé), hoa quả cho ông bà và quà riêng cho 2 em. Nếu được bạn nên mua thêm chai rượu cho bác trai.

Vì mình biết ông bà đã có tuổi, lại hay đau chân nên mình mua cả sữa bột dinh dưỡng giàu canxi - cái này ông bà rất thích. Tuỳ theo tính cách, gia thế của nhà người yêu mà chuẩn bị cho chu đáo nhé. 

Tiếp theo, mình chuẩn bị sẵn các lý lẽ thuyết phục để đề phòng các tình huống xảy ra:

- Mình quê Thái Bình, bạn gái Thái Nguyên nên khoảng cách khá xa. Các cụ thường ngại gả con đi xa, sợ một thằng ất ơ nào đó sẽ cuỗm con gái về Thái Bình và các cụ mất con gái. Câu trả lời mình chuẩn bị là: “Do tính chất nghề nghiệp cả hai đứa nên trong tương lai sau khi kết hôn 2 đứa sẽ ở lại Hà Nội. Thời buổi này, tàu xe nhanh lắm, chưa tới hai tiếng là tới nơi, với lại con cũng hay về quê lắm. Chứ có khi nhiều cô gái lấy chồng ngay làng bên cũng cả tháng mới về nhà mẹ đẻ”.

- Các cụ cũng biết mình bằng tuổi người yêu, điều đó nghĩa là mình mới ra trường, có thể sẽ tưởng tượng mình đang thất nghiệp, lương không đủ ăn, vẫn còn xin tiền bố mẹ. Vậy nên mình đã lựa thời điểm để nói rõ, mình ra trường rồi, nghề nghiệp ổn định và đủ ăn, tương lai không quá đen tối, nhạc phụ nhạc mẫu cứ yên tâm giao con gái cho con. 

Những lời này của mình đều là thật lòng, mình không bịa ra hay vẽ vời tương lai để loè mắt người nhà nàng. Vì thế, nội dung không cần màu mè, chỉ cần thể hiện đúng và chân thành là được. 

Ảnh minh họa.

GIAI ĐOẠN 3: Về ra mắt

- Chú ý trang phục: Nếu nhạc phụ nhạc mẫu là người cẩn thận, chỉn chu thì bạn cũng phải ăn mặc gọn gàng, tác phong đĩnh đạc. Ngược lại, nếu các cụ là người thoải mái, đang làm ngoài vườn mà bạn đóng comple, cà vạt, giày tây bóng lộn rồi phi vào cổng nhà người ta thì nghe chừng hơi lố. Sau khi tìm hiểu thì hôm đó, mình chọn đồ thoải mái, quần âu và áo phông có cổ, không quá cầu kỳ, kiểu cách. 

- Thái độ: Lễ phép, thưa gửi đàng hoàng, chú ý lời ăn tiếng nói để được lòng từ trẻ nhỏ tới cụ già. Bạn nên nhờ người yêu báo trước 5 phút cho mọi người ở nhà rằng mình sắp về, đừng đột nhiên phóng vào cổng. Vào nhà thì chào ông bà, cô chú, sau đó biếu quà ông bà và các em. 

Hôm mình tới nhà nàng, rửa tay chân rồi ngồi uống nước chè với ông nội (nhạc phụ chưa về), mình thưa gửi rõ ràng “Cháu là...., bạn trai của... quê ở… Hôm nay cháu xin phép được về đây thăm nhà mình cho biết ... ”. Dù mọi người có biết bạn về ra mắt rồi vẫn nên nói thế cho đàng hoàng, có thưa có gửi. Nếu bạn mà ngắc ngứ không nói lên lời thì mất điểm luôn. Hôm đó mình phải thưa gửi như vậy gần chục lần, vì cứ vừa giới thiệu xong lại có cô bác tới xem mắt thằng cháu rể tương lai. Do đã chuẩn bị kẹo bánh, quà vặt cho lũ trẻ, tính mình lại dễ thân con nít nên được mấy đứa trẻ quý. Bạn mà được trẻ con quấn quít theo đuôi thì người lớn tự nhiên sẽ quý bạn thôi.

- Tác phong đứng đắn, đừng quá ỏn ẻn ngại ngùng. Hôm đó mình đã cuốc mấy luống ngô, nấu ăn, chạy vặt, vào bếp xem bà làm bánh (tranh thủ tỉ tê với bà nội nàng luôn) chả ngại việc gì. Việc gì mình chưa làm được thì nhờ các chú các bác, kiểu mấy việc chặt gà, chặt vịt ấy. Do các chú bác rất thoải mái nên bữa hôm sau chú cháu uống rượu tới bến. Nói chung việc uống rượu còn tuỳ mọi người thế nào. Nếu bố mẹ nàng là người nghiêm tính thì bạn chỉ nên uống vài chén lấy lệ. Ngược lại nếu bố, chú nàng thích uống rượu mà bạn cứ giả vờ đưa đẩy “thôi cháu không uống đâu, cháu ngại” thì bạn đang làm buổi nhậu mất vui, sẽ bị ghét lắm đấy. 

Trong lúc say có ông (họ) đã gọi mình là “cháu rể mới đâu rồi, qua đây uống với ông một chén nào”, một chú khác thì bảo “lần đầu tiên con bé nó dẫn bạn trai về đấy. Chú duyệt mày, yên tâm đi chú sẽ giữ chỗ cho mày, đứa khác mon men tới cháu gái chú là chú đuổi cổ ngay”. 

- Cuối cùng là nhớ quan sát thật kĩ mọi người, đừng vô tâm quá nhé. Lúc mới về, mình thấy ánh mắt bà nội đầy suy nghĩ. Chắc các cụ lo lắng về một thằng con trai ở tận đâu đó sắp sửa tha cháu gái mình đi và mất luôn cháu gái. Vậy nên tranh thủ lúc bà xuống bếp gói bánh mình cũng xuống theo, ngồi tỉ tê với bà. Đúng như mình nghĩ, bà bảo bà vẫn băn khoăn về “khoảng cách” và “nghề nghiệp, tương lai” của mình. Do chuẩn bị trước nên mình cũng nói bà nghe, sau hơn 1 tiếng tỉ tê thì bà cũng nhẹ lòng nên sau đó ông bà không còn coi mình là khách nữa. Còn khá nhiều chi tiết để kể nhưng chắc thế này là đủ cho một buổi ra mắt thành công mỹ mãn.

KẾT QUẢ

Lúc đầu theo lịch là mình về ra mắt từ sáng thứ 7 tới chiều chủ nhật, nhưng chắc được quý nên mình được giữ lại chơi tới tận thứ 2 mới cho về. Tính ra về chơi gần 3 ngày, thường thì chuyện ra mắt không mấy ai được như vậy. Trước khi đi bà còn dúi cho hai đứa ít ngô, ít trứng bảo đem đi. Thật bất ngờ, ba tuần sau nhà nàng có giỗ và bà lại gọi điện hỏi mình “Có muốn về chơi tiếp không?”, dĩ nhiên là mình xin phép để khi khác. Sau đó với kinh nghiệm sẵn có, mình đã đưa người yêu về ra mắt bố mẹ nhân dịp trong họ có đám ăn hỏi. Và mẹ mình rất quý người yêu mình, coi như nàng trong nhà luôn rồi. 

Ai rồi trong đời cũng phải có một lần ra mắt, cưới xin. Nếu bạn nào đang có ý định về ra mắt gia đình người yêu cũng nên chuẩn bị kỹ càng. Chẳng phải người ta vẫn bảo “khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ” sao. 

#RnD Unit

#ra mắt nhà bạn gái