Bất ngờ với “Đại hội võ lâm – Lam lữ liên quân truyền kỳ” độc đáo diễn ra tại Sun*

Với mục đích mang đến sân chơi thú vị để tăng tính gắn bó và tinh thần đồng đội, đặc biệt là tạo điều kiện cho các anh em có thể “cưa cẩm, dụ dỗ” và làm quen các chị em xinh tươi, “khối đại đoàn kết” CEV12 đã chính thức cho ra mắt giải đấu “Đại hội võ lâm – Lam lữ liên quân truyền kỳ”.

“Đại hội võ lâm – Lam lữ liên quân truyền kỳ” là thể loại game đồng đội, yêu cầu các thành viên trong team cần đoàn kết với nhau mới có thể "xưng bá võ lâm". Điểm mới lạ của giải đấu là có những đội toàn bộ thành viên đều không biết chơi, thậm chí chưa bao giờ tải game và cũng chẳng biết game phải thi đấu là cái gì? Tuy nhiên, với tinh thần “cứ chơi đi rồi biết”, các đội chơi đã thể hiện rõ tinh thần hăng hái và quyết tâm dành chiến thắng cao độ, sẵn sàng chinh phục giải đấu này.

"Đại hội võ lâm" thành công rực rỡ của CEV12

Để nói về những điều nổi bật của giải đấu, phải kể đến cơ cấu giải thưởng “siêu to khổng lồ” cùng cơ hội làm quen với nhiều trai xinh gái đẹp và dễ dàng “nổi tiếng chỉ sau một đêm”. Hơn thế, toàn bộ giải đấu được livestream trên các nền tảng Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tinder…) của CEV12 nên tất cả thành viên của Unit đều thuận tiện theo dõi toàn bộ diễn biến các trận đấu. Theo như lời tuyên bố hùng hồn của đại diện Ban tổ chức (BTC) thì: “Đội ngũ caster của giải đấu là những caster được BTC mua/thuê về từ khắp nơi trên cả nước, với khả năng cast phải gọi là 'daddy' của chuyên nghiệp.”

Sunner Bá Thanh (CEV12) – Đại diện BTC cho biết: “CEV12 nổi danh ai cũng ngoan hiền, chăm học, chăm làm quá nên Ban văn hóa đã phải tổ chức giải để mọi người có cơ hội tiếp cận 'tri thức nhân loại', biết đâu Công ty có tổ chức giải đấu thì còn sẵn sàng thi đấu. Giải đấu đã tiến hành theo hình thức thi đấu online, PVP 5 đấu tự do (vì là tài khoản mới tạo nên không thể đấu cấm chọn được). Ở vòng loại đấu theo thể thức BO1, đội nào thắng sẽ được 1 điểm. Vòng chung kết đấu theo thể thức BO3.”

Giải đấu tổng có 5 đội tham dự là "Bắp luộc đê, MonoLegends, Vô Danh 1, Vô Danh 2 và Disco Entertainment". Các đội đã đấu theo vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội cao điểm nhất vào chung kết. Dù tiến hành thi đấu online nhưng nhiều team đã có mặt tại văn phòng để thi đấu trực tiếp. Chính vì vậy, không khí của từng trận đấu luôn náo nhiệt hơn bao giờ hết!

Chơi gì mà căng thẳng thế?
Chơi hẳn ở FreeSpace cho nó...máu
Chiến nào anh em ơi!

Khởi tranh từ 27/4 tới 06/5, thi đấu trong khung giờ từ 16h50 tới 18h30, sau những vòng loại “căng não”, Team MonoLegends đã xuất sắc vượt qua các đối thủ và dành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 2-0. Lần lượt giải nhì thuộc về Team Disco Entertainment, giải ba đã gọi tên Team Bắp luộc đê, Vô Danh 1 và Vô Danh 2. Team bá chủ võ lâm - MonoLegends đã rinh về giải thưởng siêu to khổng lồ với tổng giá trị “trên dưới 1 tỷ đồng”.

Đại diện Team MonoLegends, Sunner Ngọc Mẫn (CEV12) lên tiếng sau màn 'xưng bá võ lâm' vừa qua: “Trong lúc chơi game, anh em có một sự kết nối khác với khi làm việc. Giải đấu vừa vui, lại vừa mang đến một cái nhìn mới, giúp các thành viên hiểu rõ hơn về đồng nghiệp của mình. Phần thưởng 'siêu to khổng lồ' đã được xung quỹ dự án để tổ chức party hay sự kiện gì đó. Đặc biệt là BTC rất tâm huyết, luôn kêu gọi hô hào cho giải đấu. Thật sự cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi thú vị như thế!”

Team 'xưng bá' giải đấu lần này
"Sơ sẩy thôi, còn hên chán!" - Đội về nhì bảo thế!

Chia sẻ thêm về giải đấu, Sunner Xuân Lộc (CEV12) cho hay: “Mình cảm thấy giải đấu thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của mỗi team nói riêng và CEV12 nói chung. Lên farm có 2 con creep mà kéo 3 - 4 người lên gank, ủa game gia đình hay gì vậy. Mình và team lấy phần thưởng 'siêu to khổng lồ' để order một vài ly nước cũng 'siêu to khổng lồ' không kém gì giải thưởng. Mình khá bất ngờ về hình thức tổ chức cũng như vận hành của giải đấu lần này. Từ việc livestream cho đến bình luận, trao giải, mọi thứ đều vượt quá kỳ vọng.”

Team 'Bắp luộc đê' đã dừng chân ở giải ba
Đồng giải ba - Team 'Vô danh 1'
"Lần sau chúng tôi phục thù" - Team 'Vô danh 2' ngậm ngùi về đích với giải 3

Với vai trò là một thành viên Ban văn hóa CEV12, Sunner Chí Nhật chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào với những gì anh em đội games của BVH đã làm được. Các công tác tổ chức từ việc đưa ra khung chương trình, hình thức giải đấu hay việc livestream/đăng bài tổng hợp hằng ngày đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Kể cả những anh chị em không tham gia chơi cũng có thể cảm nhận rõ tinh thần này thông qua việc xem stream, ngồi cỗ vũ trực tiếp hay đi cà khịa ở các thread công bố kết quả. 

Tất nhiên trong phạm vi một giải game hybrid (vì vẫn còn nhiều member remote), dù anh em có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Nhưng khi nhìn vào những kết quả đạt được với rất nhiều sự tích cực thì mình tin rằng, anh chị em nào ở CEV12 cũng cảm nhận được niềm vui và sự gắn kết đang dần được tạo ra. Hy vọng trong tương lai gần, đội Games của BVH CEV12 có thể mang lại nhiều chương trình hay hơn nữa để gia đình CEV12 lại có dịp kề vai sát cánh cùng nhau, vừa chơi vừa cười như tuần vừa qua nhé!”

Sau giải đấu, anh chị em gắn kết thân thiết hơn

Có thể nói, giải đấu thật sự đã tạo ra sự gắn kết lớn giữa các thành viên trong CEV12, giúp cho nhiều anh chị em quen mặt nhau hơn sau khoảng thời gian dài gặp mặt "online" vì Covid. Bên cạnh đó, tính giải trí - mục tiêu ban đầu của giải game cũng trên mức kỳ vọng của BVH. Hình ảnh các team cùng nhau ngồi nói chuyện, trao đổi hay chơi đùa vui vẻ ở văn phòng có lẽ là thứ mà tất cả Sunner đã chờ đợi từ rất lâu rồi!