Đại hội thể thao R&D Unit: Chơi thế này mới là chơi chứ!

Độc đáo, gay cấn và đầy cảm xúc - Đại hội thể thao R&D lần thứ nhất (1st R&D Undoukai) chắc chắn là chuyến teambuilding chất nhất trong lịch sử R&D.

Đúng là “càng đông càng vui”, sự có mặt của gần 80 thành viên gồm các member, cựu member của R&D Unit cùng gia đình đã mang đến bầu không khí sôi động và đầy hào hứng cho chuyến đi kể từ những phút đầu xe rời bánh đến Ba Vì Retreat.

Vui lên nào các bạn mình ơi!
Wassoi!!!!

Sau nhiều ngày chờ đợi, các tuyển thủ đến từ cả 3 đội chơi đều vô cùng hào hứng thể hiện bản lĩnh của mình tại các bộ môn thi đấu với hy vọng mang vinh quang về cho team. Sức nóng của Đại hội thể thao lần này không thua kém gì nhiệt độ ngoài trời giữa thời tiết mùa hè hiện tại.

Căng tràn nhuệ khí bước vào nội dung thi đấu đầu tiên - chạy tiếp sức, các đội đều tham vọng và đưa ra những chiến binh tiềm năng nhất nhằm giành lấy lợi thế dẫn trước. 

Tại đường đua này, khán giả được theo dõi tình huống rượt đuổi, bứt phá gay cấn. Đặc biệt, ai nấy đều thấm thía như thế nào là “chạy mất dép”. Sự bứt phá trong lượt chạy cuối cùng với pha nước rút ngoạn mục từ cựu member Nguyễn Văn Vũ, đã đem về cho Team Vàng của đội trưởng Nghiêm Xuân Hiến vị trí số một tại phần thi đầu tiên. Theo sau là team Đỏ và team Xanh chia nhau vị trí số 2 và số 3.

Mấy khi được chơi cùng nhau giữa khung cảnh nên thơ như thế này!

Những điểm số đầu tiên được ấn định cũng là lúc các chiến lược gia nghiêm túc cân nhắc tình hình để đưa ra chiến lược đúng đắn nhất cho vòng thi số 2 - Đá bóng penalty. 

Với thể lệ có độ khó vượt xa những giải đấu mang tầm châu lục: 2 người chơi đến từ 2 đội khác nhau thực hiện chỉ tay xuống đất và quay 10 vòng sau hiệu lệnh của BTC trước khi cùng nhau sút vào 1 trái bóng cách vị trí quay 10m

Với luật chơi này, các tình huống mất kiểm soát hành vi sau khi quay vòng dễ dẫn đến việc nhầm lẫn bóng với đối thủ hoặc thậm chí là khán giả. Các đội trưởng phải cân não để tìm ra những chân sút với nhiều phẩm chất đặc thù như: Không có tiền sử bệnh tiền đình, có tính định hướng tốt.... 

Các chân sút "không bị tiền đình"

Tại nội dung này, khán đài bùng nổ tiếng la hét của các cổ động viên khi chứng kiến nhiều pha bắn đĩa bay, sút vào không khí và đặc biệt là cú va chạm nảy lửa tưởng chừng như chỉ diễn ra ở bộ môn bóng bầu dục giữa một tuyển thù có hạng cân 90+ (Bùi Hoàng Kỳ) với đối thủ (Đoàn Bảo Linh) chỉ vỏn vẹn 50+. Không rõ khán giả la hét vì lo lắng hay phấn khích, nhưng vòng thi số 2 cũng khép lại với xếp hạng: Đỏ - xanh - vàng.

Vòng thi số 3 - nhảy dây tập thể, liệu đội trưởng Team Xanh - Nguyễn Anh Tiến có cải thiện được cục diện? 

Tại vòng này, mỗi team cử 10 người tham gia, làm sao để càng đông người nhảy đồng thời càng tốt, mỗi đội có 3 lượt nhảy. Game tưởng là dễ, nhưng lại khó nhằn. 

Qua một vài lượt nhảy thử, các đội đều thừa nhận độ khó của thử thách này. Với tư tưởng cẩn trọng, anh Hiến và anh Kiên chỉ đạo cho các thành viên lần lượt nhảy và ghi điểm khá an toàn. Nhưng tất cả đã phải “mắt chữ O mồm chữ A” với chiến lược “tất tay”, được ăn cả, ngã về không của anh Tiến với mục tiêu “Make Green Team great again”. Đánh cược cho 10 người nhảy cùng lúc và thành công với 2 vòng nhảy, tưởng chừng như chiến thắng đã gọi tên Team Xanh ngay lúc ấy. Tuy vậy, các đội còn lại nhanh chóng học tập chiến lược này và đội Vàng bất ngờ “lên đồng” với 6 lượt nhảy thành công, khép lại giấc mơ của đội xanh trong tiếc nuối. 

Tại vòng 3 này, thứ tự như sau: Đội Vàng - đội Xanh - đội Đỏ.

Vòng thi cuối cùng - Gập bụng cũng chính là cơ hội cuối cho team Đỏ và team Xanh nỗ lực khi mà lợi thế quá lớn đang nghiêng về đội vàng. 

Thể hiện sức bền phi thường, đội xanh áp đảo ở nội dung này với những pha "gập bụng như máy" từ các tuyển thủ. Đặc biệt ở phần chơi này, đội Xanh cũng phát hiện ra nhân tố gây đột biến quan trọng là bạn Nguyễn Quang Phú, với việc gập được đến … 89 lượt trong vòng 3 phút, khiến các đối thủ phải lác con mắt. 

Đội vàng và đội đỏ lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

Đại hội thể thao khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về team Vàng khi liên tục dẫn đầu ở 2 trên 4 nội dung. Đội đỏ hài lòng với vị trí Á quân và đội Xanh dù tiếc nuối dừng chân ở vị trí số 3 nhưng vẫn luôn kiêu hãnh về tinh thần chiến đấu của mình. 

Vận động viên MVP- người được bình chọn là xuất sắc nhất trong giải đấu lần này chính là Nguyễn Văn Vũ - một cựu R&D nhận nhiều tình cảm của khán giả. Tất cả đã được xướng tên trong đêm Gala Night ấn tượng cùng những tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả.

Cũng tại Gala, sau 1 ngày hết mình với thể thao, R&D Unit cùng nhau tận hưởng bữa tối ấm cúng. Ngoài những cá nhân, tập thể xuất sắc trong Đại hội thể thao, BLĐ Unit cũng trao tặng các danh hiệu cho những Sunners đã có cống hiến và đạt thành tích cao trong công việc. Đây là giải thưởng được toàn Sun* tôn vinh 2 lần trên 1 năm. Và tại teambuilding lần này, các cá nhân được vinh danh chính là: 

Break-through Award: Phan Lý Huỳnh

Devoted Award: Ngụy Minh Tuấn

Innovator Award: Trần Ngô Quang Ngọc 

Các giải thưởng danh giá đã tìm được chủ nhân cũng là lúc anh em R&D hết mình với cuộc vui và những màn chúc tụng. Tấm băng-rôn hổ vằn “UỐNG ĐI CHO KHỎE” được tâm đắc chuẩn bị trước chương trình phần nào nói lên tinh thần không say không về của những thành viên đầy nhiệt huyết. Những màn bắn rap cực đỉnh, những ca khúc với đủ thể loại từ sôi động đến trữ tình đã mang đến 1 đêm nhạc cực chill.

2-3 Zô!!!!!!!!!!!!!!
Anh em mình là cái gì nào!!!

Anh Trần Đức Thắng - Group Leader của R&D cho biết: “Đây có thể coi là đợt teambuilding lớn nhất, và ấn tượng nhất mà Ban Văn Hóa đã từng đem đến cho toàn thể anh em R&D. Đại hội thể thao đã đem đến cho mọi người những giờ phút gắn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Với những phản hồi rất tích cực mà Ban Tổ Chức nhận được sau khi kết thúc chương trình, có lẽ sẽ còn có những R&D Undoukai hoành tráng hơn nữa trong tương lai. 

Còn ở bữa tiệc Gala Dinner buổi tối, thì ấn tượng sâu sắc nhất đối với mọi người, bên cạnh tài năng đầu bếp siêu hạng của các thành viên Ban Văn Hóa, thì chắc hẳn đều là màn cầu hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn như một cảnh quay trong phim ngôn tình, đến từ một thành viên của team AI Research là Phạm Hữu Quang. Ai dám bảo rằng con trai làm công nghệ, hay con trai làm nghiên cứu (AI) thì khô khan nữa nào!

Là một tập thể trẻ trung, với độ tuổi trung bình rơi vào khoảng 23 - 24 tuổi như R&D, hy vọng rằng nhiều bạn trẻ sẽ nhận được thêm động lực từ Quang, hoặc có thể "học hỏi" được nhiều điều để áp dụng sau này.”

Chương trình  khép lại với tinh thần thể thao, tinh thần tập thể và đoàn kết đầy khí thế. Và chắc chắn rằng sự hào hứng, lạc quan của chuyến đi sẽ luôn truyền cảm hứng và gắn kết những thành viên R&D để cùng nhau làm nên nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.

#R&D