Đêm qua có những thiên thần đã thức trắng để 'mang Nhật Bản' về tặng chị em

Chắc hẳn sáng nay, các chị em văn phòng KNE được một phen ngây ngất khi thấy khu vực Free Space đã được trang trí chất như nước cất. Đó là món quà 8/3 đặc biệt mà anh em Sun* dành tặng cho chị em. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự hào nhoáng đó là sự tâm huyết và nỗ lực của nhiều anh em. Có những người đã thức trắng đêm.

Xuất phát từ ý tưởng muốn trang trí theo concept Nhật Bản, ban đầu các anh em nghĩ sẽ trang trí khu Free Space thành một rừng hoa anh đào, nhưng xét thấy ý tưởng này rất khó thực hiện tại công ty. Vì vậy, việc trang trí được bẻ lái sang một concept khác, đó là bố trí những tiểu cảnh đậm chất Nhật Bản, bao phủ toàn bộ Free Space để chị em tha hồ sống ảo. 

Các anh em chia sẻ: Thật ra, hoàn toàn có thể làm cái gì đó đơn giản, nhưng mà là Sunner, đã làm thì mọi thứ phải thật Awesome, đã chơi là phải chơi lớn, để chị em nhà mình được tha hồ yêu thích.  

Để tạo ra một thành phẩm ấn tượng như vậy, một nhóm anh em đã họp bàn với nhau trước đó 3 tuần, gây quỹ từ toàn bộ anh em Sunners, cộng với sự hỗ trợ từ phía công đoàn và công ty để mang đến món quà này cho chị em.

Trong số họ, có người là manager, GL, có người là TL, member. Và dù ai cũng bận trăm công ngàn việc nhưng anh em vẫn nỗ lực để dành thời gian bàn bạc và triển khai. Thậm chí anh Duy Khánh còn chia sẻ rằng: năm nào anh cũng là người “bị dí” việc tổ chức 8-3 cho chị em. Vất vả mà cũng quen rồi. Quan trọng là thấy chị em vui vẻ, có những bức ảnh đẹp thì công sức dù ít dù nhiều cũng cảm thấy xứng đáng.

8-3 năm nay, concept trang trí khá phức tạp, thời gian chuẩn bị gấp gáp, nên đêm qua anh em phải ở lại công ty cùng đội vendor trang trí kịp hoàn thiện trước sáng hôm sau.

Việt Tuấn - 1 thành viên trong biệt đội “thâu đêm” chia sẻ rằng: “Bọn mình ở lại công ty qua đêm để OT cũng quen rồi, nhưng chưa cảm giác qua đêm vì chị em nó khác lắm.Và  anh em vô cùng rất háo hức chờ đến sáng xem phản ứng của chị em. Mong rằng chị em sẽ thích món quà này". 

Nguyễn Long thì cho biết: 'Bọn mình chưa vợ con gì nên việc ở lại cũng không khó khăn gì, chứ như mấy ông có gia đình rồi muốn ở lại hỗ trợ anh em mà cũng khó. Như anh Ngọc Thắng có một năm cũng OT qua đêm để chuẩn bị cho sự kiện này, đến vợ anh ấy cũng xắn tay vào giúp mang đồ ăn đến cho. Thấy thương quá nên năm nay cho anh già về hưu.

Dù công sức bỏ ra nhiều hay ít thì anh em cũng chỉ mong mỏi một điều đó là chị em sẽ check in thật nhiều và yêu thích món quà này. Thế là anh em toại nguyện rồi.

Mùa dịch này, anh em chẳng thể tặng vé cho chị em du lịch Nhật Bản, nên thôi thì đành mang Nhật Bản về cho các chị em vậy. Nào, chị em đã sẵn sàng vi vu đất nước xinh đẹp này cùng anh em chưa. Cùng thưởng ngoạn và chụp thật nhiều bức hình lung linh nhé. Happy Women’s Day!

Thành quả sau một đêm thức trắng của các anh em: 

Cô Bích Thoa đã check in rồi chị em ạ!
Nhìn trông có lộng lẫy không cơ chứ?

#câu lạc bộ Sun*

#nhật bản

#Sun*

#8/3