Khai mạc Sun* Danang Handsome Championship 2022: "Giày mới sắm chưa? Ra sân ghi bàn được chưa?"

Vào tối ngày 06/06, Lễ Khai mạc và các trận đấu của Sun* Danang Handsome Championship 2022 - Giải bóng đá được đầu tư "khủng nhất" trong lịch sử của Văn phòng Đà Nẵng đã chính thức diễn ra. Dàn cầu thủ đẹp trai "chất lượng cao", kết hợp cùng đội ngũ cổ động viên đông đảo, hòa chung không khí náo nhiệt tựa như Sea Games với kèn, cờ, băng rôn, khẩu hiệu.... Tất cả đã tạo nên màn mở đầu rực rỡ, hứa hẹn một giải đấu thành công ngoài mong đợi!

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Chi nhánh Đà Nẵng đã trở lại và quyết tâm "lợi hại hơn xưa" với những sự chuẩn bị công phu lẫn đầu tư bài bản. Giải đấu Sun* Danang Handsome Championship 2022 quy tụ 4 đội mạnh nhất "khu vực" Sun* Đà Nẵng là CEV11, CEV12, CEV13 và biệt đội liên quân TIV & IFU.

Người ta thường nói "Người con trai quyến rũ nhất là lúc ở trên sân bóng". Cho nên để tận hưởng sự quyến rũ và mãnh mẽ trên từng bước chạy cũng như chiêm ngưỡng body 6 múi mà bình thường anh em luôn giấu, CLB Bóng đá đã nhanh chóng tạo nên sân chơi để tất cả anh em Sun* Đà Nẵng có cơ hội thể hiện những vẻ đẹp "tiềm ẩn" đó.

Chủ tịch CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng - Sunner Thanh Nguyện (CEV12) chia sẻ: "Mục tiêu của giải đấu năm nay là kết nối Sun* Đà Nẵng thành 1 khối đoàn kết, cũng là 1 dịp để mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu với nhau nhiều hơn. Giải đấu năm nay có quy mô lớn hơn và được đầu tư nhiều hơn. Ngoài chuyên môn thì công tác cổ vũ cũng được chuẩn bị rất kỹ càng, mỗi đội đều có 1 đội cỗ vũ riêng. Về giải thưởng thì ngoài giải thưởng cho các đội tham dự thì còn có giải thưởng cho đội cổ vũ và cả khán giả tham gia nữa."

Mới chỉ nghe qua là đủ thấy mức độ hoành tráng năm nay của giải bóng rồi, Sunner nhỉ? Ngoài sự đẹp trai, khả năng code xuyên màn đêm và bắt bug linh hoạt thì đây là cơ hội để anh em thể hiện tài năng đá bóng của mình nên từ lúc thông báo về giải đấu, tất cả anh em Sun* Đà Nẵng đều hào hứng đón nhận, nhanh chóng lập team và chuẩn bị đồng phục đẹp mắt, sẵn sàng tâm thế để đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. 

"Chúng tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!"

Các đội đã có thời gian luyện tập cần mẫn, thậm chí mỗi đội đều lập team cổ vũ đông đảo, chuẩn bị cả cờ, kèn trống, băng rôn... Trước khi giải đấu chính thức diễn ra, một cầu thủ giấu tên của đội CEV12 cho hay: "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian luyện tập vô cùng khắc nghiệt dưới cái nóng gay gắt của tiết trời Đà Nẵng. Ngoài ra, chúng tôi đã phải tuân thủ chế độ ăn uống vô cùng khắt khe, khoa học dưới sự chỉ dẫn của các vị HLV trong một thời gian. Có thể nói, bây giờ chúng tôi đã rất tự tin với một thể lực vô cùng bền bỉ, một thân hình 6 múi quá ư là vạm vỡ để dành tặng cho các chị em khán giả. Các chị tranh thủ đến chiêm ngưỡng những thân hình nóng bỏng và những cú sút đầy kỹ thuật của anh em chúng tôi nhé!".

Đáp lại lời "mời gọi" của các anh em, Hội chị em lẫn các thế lực "ngoại giới" khác cũng đã tụ hội đông đảo, thành lập đội cổ vũ với quy mô thành viên lớn. Không dừng lại ở đó, BTC giải đấu đã đầu tư mỗi đội cổ vũ khoản chi phí 500.000đ để các đội tự do chuẩn bị băng rôn, kèn trống... không thiếu đạo cụ cổ động gì. Đặc biệt, giải thưởng "khủng" dành cho đội cổ vũ cũng góp phần khiến các đội hừng hực khí thế "chiến đấu" hơn.

Chuẩn bị cả cờ thì bảo sao không khí thế cho được!
Ở đây đội cổ vũ của chúng tôi không thiếu thứ gì hết

Có thể nói, giải đấu năm nay quy tụ số lượng Sunner tham gia và quan tâm rất lớn. Đặc biệt, với các đội cổ vũ nồng nhiệt - thứ có thể giúp đội bóng đá với 200% công lực và cũng là luồng gió quyết định sự thắng bại của giải đấu đã lên chiến lược cổ vũ bài bản để khiến đội bạn khiếp sợ. Chính vì thế, dù tay trái của các chiến binh Sun* Đà Nẵng vẫn còn đang bận code, tay phải đang bận fix bug, miệng thì bận confirm spec chỗ này chỗ kia... nhưng tâm trí của tất cả anh chị em Chi nhánh đang rất nôn nao muốn xông trận “lượm giò” đối thủ lắm rồi!

Các cầu thủ sẵn sàng, đội cổ vũ cũng đã sẵn sàng!

Mang tâm thế hừng hực chiến đấu đó, các đội thi lẫn đội cổ vũ đã có mặt từ sớm tại sân Đa Phước (Đà Nẵng) vào tối thứ 2 đầu tuần (ngày 6/6) để bắt đầu Lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu. Khác với mọi năm, Lễ khai mạc năm nay được trình làng rất chỉnh chu và có sự góp mặt của hơn 100 Sunner Chi nhánh tham gia. Nào là màn hò reo của các đội thi, Chủ tịch CLB Bóng đá lên phát biểu khai mạc và trao cờ lưu niệm cho các đội, đến màn “gáy to” đến từ các đội trưởng và hơn hết, tiết mục nhảy “bỏng mắt” đến từ Dancing Club đã khiến cho các cầu thủ lẫn đội cổ vũ “lên dây cót” mạnh mẽ.

Chủ tịch CLB Bóng đá phát biểu khai mạc
Chị em Dancing Club lên sàn diễn
Ngắm gái thôi mà sao căng thẳng thế!
Pha nào khó, đã có trọng tài lo
Bắt cái tay, đá cái chân

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội đã nhanh chóng bắt đầu vào các trận đấu đầu tiên. Đây là cuộc đối đầu kịch tính giữa CEV11 – CEV12 và CEV13 – TIV&IFU. Ở thế trận trong cuộc chiến của CEV11 – CEV12, 2 đội đã thể hiện rõ bản lĩnh làm chủ sân bóng của mình khi liên tục có những pha dẫn bóng, chuyền bóng và đá bóng vào khung thành hiểm hóc. 2 đội có những chân sút rất chất lượng và ấn tượng. Sự cống hiến và nhiệt tình của 2 đội đã làm những fan bóng đá trung thành thỏa mãn cảm giác được thổi kèn và đánh trống hò hét sau 1 thời gian dài làm remote. Nhờ sức trẻ và sự linh hoạt của mình, CEV11 – CEV12 đã cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp mắt. Sự ngang tài ngang sức của 2 đội đã thu về kết quả hòa 1-1 trong tiếng hò reo và loa kèn của các khán giả theo dõi. 

Trận cầu "nghẹt thở" giữa CEV11-CEV12

Phía sân còn lại là trận đấu giữa các tuyển thủ nhiều kinh nghiệm CEV13 và các chàng trai trẻ của liên quân TIV&IFU. Đặc biệt, năm nay đánh dấu “cột mốc lịch sử” khi lần đầu tiên anh em IFU tham gia giải đấu bóng đá Chi nhánh. Mặc dù thế, các anh em trong liên quân TIV&IFU đã cố gắng hết sức mình để cống hiến cho giải đấu. Và không có gì ngạc nhiên khi những “chú gà son” chạm trán với các “chú gà trống” CEV13 sẽ chưa thể đánh bại đối thủ nặng ký này khi thu về kết quả 9-0. Nhưng dù sao thì đội không đặt mục tiêu rinh cúp vô địch, chỉ đơn thuần là giao lưu, gắn kết và chung sức vào hoạt động chung của Sun* Đà Nẵng, đây cũng đã đủ để tự hào về đội TIV&IFU. 

CEV13 - TIV&IFU đã cống hến hết mình cho trận đấu

Đội trưởng đội bóng CEV11, Sunner Đình Đoan phát biểu nhẹ nhàng sau trận đấu: “Nhìn chung các đội khá mạnh, nhưng CEV11 mạnh hơn. Các đội khác cứ tranh giải đi nhé! Chứ giải vô địch chắc chắn của CEV11 rồi!”. Đáp lại lời “khiêu chiến” của CEV11, đội trưởng Hồng Hữu của CEV12 trả lời ngay: “Slogan của chúng tôi là ÁO VÀNG NHẬN CÚP VÀNG! Nhìn chung thì nhận Cup là dễ vì chúng tôi tin vào luật hấp dẫn, màu cúp với màu áo giống nhau thì CEV12 ngại gì mà không giật cúp. Khi chọn màu áo cho đội thì chúng mình cũng đã tính trước cả rồi, phải đồng màu với cúp thì sau khi vô địch chụp hình mới đẹp. Mục tiêu của đội mình là không dành cúp bằng 4 trận thắng nên chỉ thắng 3 trận sau và hòa trận đầu là được. Xin chia buồn với các đội vì đội mình xin nhẹ 3 điểm nhé!”

CEV12 và CEV13 đã lên tiếng “gáy sớm” thì CEV13 và TIV&IFU cũng không chịu thua khí thế. Đội trưởng Văn Tấn của CEV13 nói ngay: “Các bạn hãy làm nhà vô địch trong lòng người hâm mộ, phần còn lại thuộc về CEV13”. Và cuối cùng, đội trưởng Khắc Cường của liên quân TIV&IFU cũng cho hay: “Mặc dù là team có trung bình tuổi đời trẻ nhất nhưng với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, TIV và INF sẽ là đội lót đường vĩ đại cho ai muốn nhắm tới chức vô địch”.

Gì chứ sở trường của các đội trưởng là "gáy" rồi anh em ạ!

Một phần thành công của Lễ khai mạc và các trận đầu tiên trong Sun* Danang Handsome Championship 2022 đến từ sự cống hiện không nhỏ của các đội cổ động viên. Nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt của mình, các chàng trai đã có thêm động lực để tự tin thể hiện năng lực của bản thân. Cũng nhờ đó, không khí Sea Games như được tái hiện lại một cách chân thật nhất trên sân bóng của giải bóng Sun* Đà Nẵng.

Dàn cổ động viên siêu chất lượng

Sunner Thu Hà (GEU) – Fan nữ lâu năm của giải bóng Chi nhánh cho biết: “Mình rất ấn tượng với TIV&IFU. Trận đấu đó đã cho thấy sự dũng cảm đương đầu của TIV+IFU trước 1 đối thủ mạnh và có kỹ thuật là CEV13. Anh em liên quân với tinh thần tham gia hết mình để giao lưu với mọi người và rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đã là 1 thông điệp và hình ảnh đẹp mà TIV+IFU mang đến cho mọi người. TIV+IFU hãy tiếp tục cố gắng trong những trận tiếp theo nhé! Hy vọng giải đấu năm sau sẽ được nhìn thấy nhiều gương mặt mới tự tin tham gia hơn nữa!”

Dự đoán kết quả đội vô địch, Sunner Thu Hà cũng nói thêm: “Tạm thời ở trận đầu tiên, mình dự đoán đội CEV11 vô địch vì đội này đá hay, cũng như có team cổ vũ rất hùng hậu với cờ và kèn rất to. Tuy nhiên kết quả vẫn rất khó đoán vì CEV 13 ngoài dàn cầu thủ chất lượng thì còn sở hữa các mấy bạn nữ có chất giọng cổ vũ rất nội lực và mạnh mẽ truyền đi khắp sân cỏ. Team cổ vũ của CEV 12 thì cổ vũ cũng rất chuyên nghiệp và đồng lòng đoàn kết. Team cổ vũ IIV+IFU còn có cả băng rôn rất lớn và đẹp nên bản thân cũng chưa dám chắc chắn gì về kết quả chung cuộc. Vì thế cũng có thể dự đoán này của mình sẽ thay đổi ở trận tiếp theo.”

"Dù mệt nhưng vui lắm!"
Các chị em thấy anh em chúng tôi soái chưa?

Dù gặp không ít những khó khăn trong quá trình chuẩn bị nhưng giải đấu đã có màn khởi đầu thành công ngoài dự kiến. Chủ tịch CLB - Thanh Nguyện chia sẻ: “CLB Bóng đá gặp rất nhiều khó khăn nhưng khó khăn lớn nhất đó chính là phần kinh phí. Kinh phí thì do rất nhiều khoản cần phải chi tiêu nhưng quỹ của CLB thì khá là eo hẹp. Rất may mắn là CLB đã nhận được hỗ trợ và giúp sức từ công ty, từ công đoàn Sun* Đà Nẵng, các UM và BVH của CEV 11, CEV 12, CEV 13 và TIV. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Cũng xin cảm ơn các bạn trong CCV Đà Nẵng và CLB Dancing đã hỗ trợ CLB trong công tác chuẩn bị trước giải đấu.”

Chiếc cúp Nam vương này sẽ thuộc về đội nào đây?
Theo dõi ngay lịch thi đấu nhé!

Thể lực có, tinh lực có, cộng thêm những cánh tay reo hò, những câu slogan, khích lệ của các cổ động viên thì giải đấu Sun* Danang Handsome Championship 2022 sợ gì mà không thu về những kết quả khả quan, Sunner nhỉ? Các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, Sunner hãy đón xem và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của mình nhé! 

Sunner có thể theo dõi toàn bộ hình ảnh trong Lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên của giải đấu: TẠI ĐÂY

#Sun* Đà Nẵng

#Sun* Danang Championship