Khi Sunner "quẩy" hết mình tại bãi biển Đà Nẵng

"Đặc sắc - Sôi động - Đoàn kết - Mãn nhãn - Bùng cháy" - Những mĩ từ này có lẽ cũng không đủ để miêu tả hết được những phút giây hứng khởi khi anh chị em đại gia đình CEV13 quây quần bên nhau, cùng vui chơi, cùng gắn kết và cùng tạo nên những kỉ niệm không thể nào quên. Chuyến Teambuilding Outside lần này quả thật rất đáng nhớ với họ!

Vào cuối tuần vừa qua (21/5 - 22/5), CEV13 đã tổ chức thành công chuyến Teambuilding outside đầu tiên tại không gian bãi biển siêu "chill" của Newport Beach Camp (Đà Nẵng). Anh chị em CEV13 đã cùng nhau đắm mình trong không gian camping cực chill, tham gia các trò chơi “cười đến nội thương”, thưởng thức những món ăn ngon lành, được giải khát bằng “dăm ba” cốc Beer và tận hưởng chuỗi "văn nghệ, văn gừng" đầu tư công phu, và tất nhiên không thể thiếu màn đốt lửa trại quẩy xuyên màn đêm lý thú. Cùng rất nhiều các hoạt động thú vị khác, tất cả đã có trong chuyến Teambuilding outside đặc biệt này!

Với số lượng người tham gia lên đến hơn 60 Sunner, Ban tổ chức (BTC) đã chuẩn bị xe đưa đón các Sunner đến địa điểm tổ chức (và ngược lại), các bạn nữ sẽ được tự do sử dụng các nhà gỗ và các bạn nam sẽ ngủ lều trại kiên cố. Để chuyến đi diễn ra thuận lợi, BTC đã chia đều các thành viên thành các team, tổng 5 team bao gồm: Team One, Team Cơn lốc màu da cam, Team Gét gô, Team Giải cứu Diễm My Team Đỏ.

Chúng tôi đã sẵn sàng "phá đảo" chuyến đi này!
Làm gì cũng bàn chiến thuật trước, team nào cũng quyết định rinh về giải nhất chung cuộc

Sau khi tập trung, các đội đã nhanh chóng tiến hành bàn chiến thuật, luyện tập trước để sẵn sàng cho màn thi đấu chính thức. Ai nấy đều hào hứng, họp bàn "bão não" cực kỳ hăng say, nung nấu quyết tâm "team mình số 2 thì không ai số 1". BTC đã phát cho mỗi đội áo lưới màu khác nhau để dễ dàng nhận biết.

Chiến nào anh chị em CEV13 ơi!

Trò chơi đầu tiên mang tên "Bước chân nhanh nhất", mỗi đội đã được phát 2 tờ giấy to vừa 1 bàn chân. Luật chơi vô cùng đơn giản: các đội xếp thành hàng dọc trước vạch xuất phát, cách vạch đích khoảng 10m. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, người đứng đầu mỗi đội có nhiệm vụ di chuyển thật nhanh đến vạch đích bằng cách để 1 miếng giấy xuống đất và đặt 1 chân lên nó, sau đó đặt tiếp miếng giấy còn lại xuống và bước chân còn lại lên, đồng thời rút miếng giấy đầu tiên đặt lên trên.

Nếu bàn chân chạm đất thì sẽ phải cầm 2 tờ giấy chạy về vạch xuất phát thực hiện lại. Khi người chơi tới vạch đích, người tiếp theo phải chạy đến vạch đích lấy 2 tờ giấy của người chơi trước, sau đó chạy về vạch xuất phát và thực hiện giống như trên. Cũng từ đó, nhiều "thế" bước chân "đi vào lòng đất" đã chính thức ra lò.

Những bước chân cẩn trọng, còn nhanh hay không thì không biết! (Cười)
Bật chế độ "bay lên....trên mặt đất"

Đến với trò thứ 2, BTC đã tạo cơ hội cho các đội có thể "thư giãn" sau trận đấu "Bước chân nhanh nhất" đầy kịch tính. Với tên gọi "Cờ caro tiếp sức", trò chơi với luật chơi đơn giản nhưng không thiếu những phần đấu trí thú vị. BTC đã chuẩn bị 1 bàn cờ thi đấu 3x3 gồm 9 ô, dùng Bia và nước suối để phân biệt quân cờ. Mỗi lượt chơi sẽ có 2 đội thi đấu, tất cả thành viên trong đội đều tham gia thi đấu. Mỗi đội sẽ xếp thành 1 hàng dọc, cách bàn cờ 5-10m để đảm bảo 2 đội chơi không thấy bàn cờ đang như thế nào. 

Bắt đầu mỗi trận đấu, mỗi đội sẽ được phát 3 quân cờ cho 3 người đứng đầu tiên. 2 đội trưởng sẽ oẳn tù tì để chọn đội đi trước và từng thành viên trong 2 đội sẽ xen kẽ tiến lên bàn cờ để đánh cờ. 2 đội tấn công phòng thủ trong bàn cờ 3x3 để làm sao xếp được 3 quân cờ của mình thành 1 hàng ngang, dọc hoặc chéo là chiến thắng. 3 nước cờ đầu tiên sẽ do 3 bạn cầm quân cờ được phát ban đầu đặt xuống bàn. Ở lượt đi thứ 4 về sau, người chơi sẽ tay không tiến lên bàn cờ di chuyển 1 quân cờ của đội mình vào 1 ô trống trên bàn cờ để tấn công hoặc phòng thủ.

Khi tiến tới bàn cờ, người chơi chỉ có 3s để suy nghĩ và đánh nước cờ, MC sẽ đếm ngược hết thời gian vẫn ko đánh thì xem như mất lượt và đi về chỗ để đối thủ đi nước tiếp theo. Các thành viên trong đội phải thay nhau di chuyển, người vừa đánh cờ xong hay vừa mất lượt phải di chuyển về cuối hàng. Trò chơi kết thúc khi có 1 đội xếp được 3 quân cờ thành 1 đường thẳng.

Những thế cờ đẳng cấp "cao thủ võ lâm"

Để trận đấu diễn ra công bằng, BTC đã cho các đội trưởng các đội tham gia oẳn tù tì để lựa chọn thứ tự thi đấu. Các trận đấu diễn ra theo thể thức BO1, đánh 1 trận định nhân phẩm. Những tưởng đơn giản nhưng lại gây khó nhằn cho các đội chơi không tưởng. Đặc biệt, không thiếu những màn thể hiện "tự diệt nhà mình" của các đội tham gia.

Thắng thua chỉ trong gang tấc

Sau 2 trận đấu ngang tài ngang sức, các đội đã tiến đến trò chơi cuối cùng mang tên "Chúa công chiến đấu". Mỗi đội cử ra 5 người đại diện cho team mình thi đấu và mỗi thành viên sẽ buộc 4 quả bóng vào 2 cổ chân. Khi được phát bong bóng, BTC đã không thông báo ngay thể thức thi đấu. Chính vì vậy, các đội chơi đã nghĩ ra những "chiêu trò" để "xử đẹp" đối thủ như thổi bóng siêu nhỏ, buộc bóng không chắc.... Tuy nhiên, những "chiêu trò" ấy cuối cùng lại "tự mình hại mình", khiến chính đội mình gặp khó khăn khi thi đấu.

Trận chiến "chơi bóng" không hồi kết

Trò chơi yêu cầu tất cả người chơi sẽ chiến đấu với nhau trong 1 ranh giới do BTC vẽ ra giống như 1 sàn đấu. Mỗi khi có một vài người chơi bị “bể bóng” hoàn toàn, trò chơi sẽ tạm dừng và BTC sẽ thu nhỏ phạm vi sàn đấu. Nhiệm vụ của người chơi là dẫm bể các quả bóng trên chân của đội khác và cố gắng trở thành những thành viên sống sót lâu nhất trên sàn. 

Khi người chơi bị bể hết quả bóng trên chân mình, hoặc khi có tiếng nổ bóng phát ra sau khi có hiệu lệnh còi tạm dừng trận đấu thì sẽ bị loại. Với những trường hợp vi phạm luật chơi mà không bị trọng tài hoặc BTC bắt gặp, không có bằng chứng thì sẽ không ghi nhận cho dù là người khác trong team hay khán giả bắt gặp được. (Cười)

Anh chị em ơi, bình tĩnh!!!

Kết thúc 3 trò chơi teambuilding tràn đầy tiếng cười, mỗi team đã sở hữu những phần thưởng cho sự cống hiến nhiệt huyết của mình. Team Cơn lốc màu da cam đã xuất sắc dành ngôi vương "Đại ca chuồng gà" với giải thưởng giá trị là..... 1 thùng bia. Về đích thứ 2 là team One "Dưới 1 người, trên vạn người" với phần thưởng trị giá .... 1 lít táo mèo đã pha sẵn. Dừng chân ở vị trí số 3 là team Đỏ với phần quà là 2 bịch xúc xích bò. Team Giải cứu Diễm My đã ngậm ngùi về thứ 4 sau những màn thể hiện "Không cao những có kẻ ngước nhìn", rinh về 1 kg khoai lang mật để tối ngâm nhi bên lửa trại. Và cuối cùng, team Gét gồ đã cán đích với danh xưng "Bá chủ khu mầm non", dù thua nhưng quyết không nhận thua nhé!

"Chúng tôi là đại ca chuồng gà"
1 lít táo mèo đã thuộc về Team One
Team về đích thứ 3 với giải thưởng là 2 bịch xúc xích bò "nguyên chất"
1 kg khoai lang mật đã rơi vào tay team "Giải cứu Diễm My"
"Dù thua cuộc nhưng chúng tôi rất máu chiến"

Vui chơi mệt nghỉ, các thành viên được tự do tham quan, nghỉ ngơi dưỡng sức để sẵn sàng cho màn quẫy xuyên đêm. Một trong những phần nổi bật nhất trong đêm party chính là phần thi tài năng của 5 đội. Các đội chơi đã chuẩn bị những phần thi tài năng, thể hiện được màu sắc, khả năng sáng tạo của team mình và khiến người xem không khỏi "bất ngờ, bật ngửa".

Không gian tiệc tối ấm cúng
"Lâu rồi mới có 1 đêm say như thế!"

Những tưởng với thời gian gấp rút, các đội khó có thể chuẩn bị những phần thi thực sự ấn tượng. Thế nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của BTC, các đội chơi đã đầu tư công phu, đem đến những màn trình diễn "chất hơn nước cất" trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Cùng nhau hát vang những bài ca hạnh phúc
Đầu tư cả nhảy nhót, biên đạo đủ thể loại nhé!
Màn livestream của thầy "Lộc Fuho" với sự xuất hiện của Diễm My phiên bản "shopee"

Với những màn biểu diễn công phu của mình, BTC đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất. Chính vì vậy, giải thưởng của phần thi tài năng đã được chia đều về cho 5 năm. Quả thật, nhân tài ở khắp CEV13 mà giờ mới có cơ hội bắt gặp. Cứ thế này thì CEV13 xứng danh "nhân tài hội tụ", Sunner nhỉ?

Sau khi ăn uống no say, thưởng thức văn nghệ đặc sắc xong, anh chị em CEV13 đã bắt đầu màn đốt lửa trại, hát múa vòng tròn quanh ngọn lửa và giao lưu tâm tình bằng "dăm ba" cốc beer rượu. Cũng trong đêm lửa trại ấm cúng, BTC đã tiến hành "nghi lễ" chào đón thành viên mới gia nhập CEV13 và chúc mừng sinh nhật các Sunner có ngày sinh trong tháng 5. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần hăng say, tưng bừng khói lửa.... Tất cả đã có trong đêm đốt lửa trại này. Cảm giác khi màn đêm buông xuống, được quây quần bên lửa trại, được cùng những người đồng nghiệp thân thương "chạm nhẹ" vài ly beer, được cùng nhau giải bày tâm sự thật thú vị, đúng không Sunner?

Say hi nào mọi người ơi!
Anh em mình là cái gì nào!
Một đêm đúng chất "không say không về"

Sau một đêm "ăn chơi mặc kệ mưa rơi", các thành viên đã được chuẩn bị những phần ăn sáng và nghỉ ngơi thư giãn trước khi lên xe để di chuyển về và kết thúc chuyến đi. Có thể nói, chương trình đã khép lại thành công tốt đẹp với những kỷ niệm đáng nhớ. Sau chuyến đi, anh chị em CEV13 đã dần hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn và cùng nhau có những trải nghiệm ấn tượng hơn.

Đại diện BTC, Sunner Nhật Quân (Trưởng Ban văn hóa CEV13) cho hay: "Đối với mình mà nói, đây là một chuyến đi rất vui và được xem là khá thành công của BTC. Mọi kế hoạch đã được họp và cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi trường hợp, đề phòng thời tiết xấu hay các sự cố không may. Trong đó phải kể đến việc tụi mình đã đổi địa điểm Teambuilding vào phút chót do không đạt được một số thoả thuận thống nhất với bên vendor. Thật may là mọi người trong BTC đã làm việc rất chăm chỉ và cống hiến hết mình cho hoạt động lần này.

Thay mặt BTC, mình chân thành cảm ơn các thành viên trong CEV13 và khách mời đã cùng nhau tạo nên một màn ăn chơi cùng với các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, có 1 không 2. Điều đó đã khiến cho mình cảm nhận được sự gắn kết của mọi người và học hỏi được rất nhiều điều."

Sunner có thể theo dõi toàn bộ hình ảnh về chương trình: TẠI ĐÂY

Tin rằng với sự đầu tư và chiến lược chi tiết như thế, CEV13 sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong tương lai. Hãy cùng chờ đợi những chương trình hấp dẫn tiếp theo đến từ nhà CEV13, Sunner nhé!

#Sun* Đà Nẵng

#Team-building Unit