Không còn là đội cổ vũ nữa, con gái Sun* giờ đã là cầu thủ trên sân rồi!

Vào hồi 19h30 ngày 12/09, trận Chung kết và Lễ bế mạc giải bóng đá nữ Sun* Danang Beauty Championship 2022 đã chính thức diễn ra tại sân bóng Đa Phước (Hải Châu, Đà Nẵng). Với đội hình cầu thủ xinh đẹp, “chất lượng”, dàn cổ động viên nhiệt huyết, những màn tranh tài hấp dẫn, đã đưa người xem từ hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Lễ Khai mạc và các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu đã được tổ chức vào ngày 05/09. Trong Lễ Khai mạc, Chủ tịch CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng - Sunner Thanh Nguyện đã thay mặt CLB gửi những lời nhắn nhủ chân thành đến các đội tuyển, cùng với đó là trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. "Mục đích chính là muốn tạo 1 hoạt động cho chị em giải trí, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ. Chị em không những phải đẹp mà còn phải khoẻ nữa. Nhìn thấy chị em hào hứng tham gia là thành công lớn nhất của giải đấu rồi!" - Nguyện chia sẻ.

Các bóng hồng đã sẵn sàng ra sân

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia tài trợ của SHC - Uỷ ban sức khỏe của Sun*. Những món quà nhỏ xinh được tài trợ bởi SHC cũng đã trao tận tay các thành viên tham gia thi đấu. 

"Đây là 1 giải phải nói là đặc biệt nhất từ trước tới giờ tại Sun* khi các đội bóng tham gia đều là các cô gái đến từ Sun*. Những cô gái vốn nữ tính, dịu dàng trong trang phục thường nhật, nhưng khi vào sân thì vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt và táo bạo. Đây là 1 giải đấu mà các nữ Sunners đều chứng minh được rằng nữ giới vô cùng giỏi giang, làm được những điều mà tưởng rằng "chỉ có nam giới mới làm được"." 

"SHC luôn hoan nghênh tinh thần thể thao của các bạn, giải bóng giúp cho mọi người vượt qua được giới hạn của bản thân, chinh phục được thử thách mà trước đó chưa từng thử. Và đây chắc chắn là giải bóng vừa giúp cho mọi người tăng cường sức khỏe cũng như có được những phút giây giải trí sáng khoái nhất." - Đại diện SHC cho hay.

Những món quà xinh xẻo đến từ SHC
Sun* Danang Beauty Championship 2022, chiến nào!

Trước khi bắt đầu giải đấu, đội trưởng 4 đội đã tiến hành bốc thăm để chọn ra đối thủ thi đấu. Sau cùng, đội tuyển CEV11 đã thi đấu cùng đội CEV12, CEV13 đã đấu trực tiếp cùng Liên quân HRV-CCV-GEU. Tất cả các đội tuyển đã thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẳng cấp chẳng thua gì các anh nam và đem lại những kết quả bất ngờ.  

Các chị em chiến hết mình

Chiến thắng CEV12 với tỷ số 3-1, CEV11 đã mạnh mẽ tiến vào trận chung kết. Cùng với chiến thắng Liên quân với tỷ số 1-0, đội tuyển CEV13 cũng sẽ chạm trán cùng CEV11 trong trận chung kết ngày 12/09. Ngoài ra, trận tranh 3-4 sẽ là cuộc chiến của CEV12 và Liên quân. 

Nỗ lực hết mình dù là những tay ngang

Sau một khoảng thời gian tập luyện và nghỉ ngơi, trận chung kết và tranh giải 3-4 của giải bóng đá nữ Sun* Danang Beauty Championship 2022 đã chính thức bắt đầu vào lúc 19h30 tối qua. Dù không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp với những pha đón bóng "thần sầu" nhưng các cô gái vẫn nỗ lực cống hiến những đường bóng đẹp mắt để tạo nên một mùa giải đáng nhớ. 

Khởi động thật kỹ để ra sân nào!

Ở trận chung kết, đội tuyển CEV11 đã đối đầu cùng đội tuyển CEV13. Đây là 2 đội “ngang tài ngang sức”, ai nấy cũng đều hừng hực khí thế chiến đấu và quyết tâm chiến thắng. Đến với trận tranh giải 3-4 là đội tuyển CEV12 và Liên quân HRV-CCV-GEU, dù đang không ở trong trạng thái sung sức thể thao 100% do đang gặp chấn thương và sức khỏe không đảm bảo nhưng các bóng hồng vẫn quyết không bỏ cuộc đến phút cuối.  

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi!
Luôn cố gắng đến phút cuối cùng

Kết quả chung cuộc, CEV11 - CEV13 đã hòa 0-0 và tiến hành đá penalty để phân định thắng thua, cùng với đó, CEV12 đã thắng Liên quân với tỷ số 3-0. Sau tất cả, các chủ nhân của những ngôi vị đã lộ diện:  

- Nhà vô địch, “Hoa Khôi” giải đấu đã gọi tên CEV11 

- “Á khôi 1” thuộc về CEV13 

- “Á khôi 2” thuộc về CEV12 

- “Á khôi 3” trao cho Liên quân 

- Vua phá lưới là 2 gương mặt vàng đến từ CEV12 - Sunner Nguyễn Hằng và Hoài Linh 

Đương kim vô địch - CEV11
Các cô nàng "Á khôi 1" CEV13
Vàng sáng chói của "Á khôi 2" CEV13
Hồng "Beauty" Liên quân
Đồng hạng Vua phá lưới với 3 quả

Đại diện đương kim vô địch đến từ team CEV11 - Sunner Phương Mai hào hứng cho biết: "Mặc dù từ lúc lên đội hình đã dự đoán đội nhà vô địch rồi, nhưng đến khi vô địch THẬT rồi mà chị em CEV11 mình vẫn cứ ngỡ như mơ. Vô địch giải bóng đá nữ công ty thôi mà cứ tưởng là vô địch bóng đá nữ Thế giới! (Cười) CEV11 mãi đỉnh! 

Mặc dù 4 đội bóng tham gia đợt này đều mạnh và khó xơi, nhưng chắc chắn một điều, chị em CEV11 vô địch chính là nhờ tinh thần "Be a Team" của cả đội nói riêng và CEV11 nói chung. HLV Đình Đoan đã có lối đi chắc chắn cho team, các chị em trên sân hiểu nhau nên phối hợp cực kì ăn ý và nhịp nhàng. Thêm vào đó là đội hình cổ vũ quá nhiệt nên đã tiếp thêm sức mạnh giúp chị em giành giải Vô địch một cách xứng đáng."

Nhận giải "Chiến thắng trong lòng người hâm mộ", đại diện "Á khôi 1" CEV13 - Sunner Trúc Uyên cũng vui vẻ cho hay: "Mình thấy team mình thiếu 1 chút may mắn thôi chứ thực lực thì có thừa. Nói đùa thôi chứ đạt được vị trí á quân của giải là kỳ vọng vượt mong đợi của chị em rồi! Sau trận đấu, cả team rất vui vì đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt và có chút đượm buồn khi không thể giành cúp vô địch. CEV13 thi đấu với tinh thần thoải mái, vui chơi là chính, sức khỏe là mười và đội đã giữ tinh thần đó đến hết giải đấu. Với thực lực và tinh thần đồng đội, đoàn kết, quyết tâm và sức trẻ cùng sự cổ vũ nhiệt tình của anh chị em CEV13 đã khiến đội dành ngôi Á khôi 1. Chúng tôi - CEV13 năm sau chắc chắn sẽ giành cúp!" 

Những khoảnh khắc làm nên lịch sử

Đại diện "Á khôi 2", đồng thời là Vua phá lưới của giải đấu, Sunner Nguyễn Hằng (CEV12) nói thêm: "Khi đá thì mình chỉ mong đội mình có bàn thắng thôi là vui rồi, không nghĩ tới danh hiệu vua phá lưới lại gọi tên CEV12. Mình rất bất ngờ và cảm thấy thật may mắn! CEV12 lúc đầu chỉ có 2 bạn đăng kí tham gia, không đủ quân số và đã định sẽ bỏ cuộc không tham gia giải nữa. Nhưng nhờ sự vận động mạnh mẽ đến từ UM và chủ tịch CLB Bóng đá cùng Ban Văn hóa CEV12 thì cuối cùng cũng đã lập được đội tham gia giải trọn vẹn. Mọi người dù ở ngoài có chút rụt rè e ngại nhưng khi vào sân ai cũng sung sức và chiến đấu rất tuyệt vời. CEV 12 mãi đỉnh!" 

Giải đấu Sun* Danang Beauty Championship 2022 khép lại trong niềm hân hoan và trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Các đội tuyển nữ dưới sự hướng dẫn tận tình của dàn Huấn luận viên cùng động viên nhiệt tình của đội cổ vũ đã đem lại cho giải đấu những kỷ niệm thú vị. Với thành công của mùa giải này, tin chắc trong tương lai, CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng sẽ tiếp tục cho ra mắt những giải đấu chất lượng và uy tín hơn nữa! 

#CLB Bóng đá

#Sun* Đà Nẵng