Lê La quán: Đâu chỉ là chuyện trà đá, mở mang thêm bao góc nhìn hay

Chiều 16/1, tổ dân phố Lê La đã chính thức gặp mặt buổi đầu tiên. Kết thúc buổi gặp gỡ, những thành viên của Lê La phố chỉ còn biết tấm tắc khen diễn giả nói hay quá, sách được giới thiệu thú vị quá.

Lê La phố là concept dành cho tất cả các thành viên của Sun* muốn chia sẻ với mọi người về cuốn sách thay đổi cuộc đời mình. Với phong cách như một quán trà đá vỉa hè, với chiếu trúc, hướng dương trà đà, những người dân trong Lê La phố đến đây để nhâm nhi chút trà chiều bàn về những cuốn sách hay và có ý nghĩa. 

Trong buổi đầu tiên 'trải chiếu' đón khách, Lê La phố đã thu hút được khoảng hơn 20 Sunners đến từ nhiều bộ phận. Có người đến vì bị thu hút bởi những cuốn sách sẽ được chia sẻ, có người đến vì nghe nói có trà đá hướng dương miễn phí...

Thế nhưng, đến rồi mới thấy, đi họp tổ dân phố vừa vui lại vừa bổ ích. 

Mở đầu cho buổi gặp gỡ của tổ dân phố là chia sẻ của 'bác' Danh Duệ - Developer Android đến từ EUV3 với cuốn sách 'Tôi tự học' của tác giả Nguyễn Duy Cần. 

Đến với sách ban đầu là do 'tham sự miễn phí', sau đó càng đọc, lại càng tìm thấy mình trong những cuốn sách và mở rộng thêm tri thức là động lực khiến 'bác' Duệ thêm yêu công việc đọc sách. Bộ sách của tác giả Nguyễn Duy Cần mang lại nhiều trí thức, suy nghĩ về việc học và nhận thức. 

Chia sẻ về cuốn sách với bà con trong tổ dân phố, 'bác' Duệ đưa ra nhiều khái niệm mà cuốn sách nhắc đến như 'định nghĩa về thiên tài' hay 'Cái học theo chiều rộng – Cái học theo chiều sâu', suy nghĩ về những người biết ít và người biết nhiều.

Trong đó, người biết ít thường hay nhìn nhận nó một chiều, với nhiều cảm tính cá nhân, biết ít hoặc không rõ nên vô tình tự thêm thắt những thứ khác nữa để làm cho sự nhớ, suy diễn cá nhân được đầy đủ. Còn người biết nhiều lại quan niệm rằng, thế giới vẫn còn rất nhiều điều mà mình chưa biết. Vì thế, họ luôn thận trọng, khiêm tốn; trước bất cứ sự vật, sự việc nào cũng luôn đặt cho bản thân mình một sự xem xét thận trọng, không vội vàng phán xét.

Cuốn sách cũng lý giải nhiều 'thuật ngữ' lâu nay chúng ta vẫn dùng một cách 'lung tung' mà không hiểu rõ bản chất như ngu - dốt, chăm chỉ - chịu khó,....

Là người đọc cuốn sách này nhiều lần và mỗi lần đọc lại vỡ ra một điều gì đó thật hay ho, thú vị, 'bác' Duệ cho rằng, bản chất của cuốn sách thôi thúc người đọc chăm chỉ học và tìm hiểu hơn. 

Học là để cho đầu óc và tâm hồn càng ngày càng cao hơn, rộng hơn… có cao, có rộng thì mới tránh được cái nạn thiên kiến, chấp nhất của những đầu óc hẹp hòi. 

Sau 'bác' Đào Danh Duệ, 'bác' Phạm Thị Nhung tiếp tục giới thiệu đến với tổ dân phố cuốn sách 'Máu bẩn' của tác giả John Carreyrou. Cuốn sách kể về những bí mật và sự dối trá trong vụ lừa đảo lớn nhất Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, khi đọc cuốn sách này, bác Nhung đã rút ra cho chính mình rất nhiều bài học muốn chia sẻ đến thành viên của tổ dân phố. 

Phần chia sẻ tâm huyết của 2 thành viên đã khiến cả tổ dân phố không khỏi trầm trồ. Bởi lẽ chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, mọi người đã được trải nghiệm 2 cuốn sách có nội dung thú vị với nhiều kiến thức đặc biệt.

'Thật tuyệt vời. Tôi đã có được nhiều thông tin thú vị từ 2 cuốn sách này' - chị Bích Liên, HR Unit chia sẻ.

'Cảm ơn vì đã khơi dậy lại niềm yêu thích đọc sách đã từng tồn tại trong con người mình' - chị Hoàng Liên, EUV2 gửi chia sẻ của mình tới Lê La quán. 

Lê La phố họp mỗi tháng 1 lần với mong muốn trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người yêu đọc sách ở Sun*. Từ đó, mỗi người sẽ cùng nhau nhen lên và truyền đi ngọn lửa đam mê đọc trong mỗi Sunners. 

#Lê La quán

#toàn Sun* đọc sách