"Nam vương" đẹp trai nhất Sun* Đà Nẵng đã gọi tên ai?

Vào tối ngày 16/06 vừa qua, giải bóng đá Sun* Danang Handsome Championship 2022 đã chính thức khép lại. Những chủ nhân của các giải thưởng danh giá như “Nam vương” và “Siêu đẹp trai” đã lộ diện.

Với các trận cầu đỉnh cao, các đội đã cống hiến cho khán giả những màn thể hiện kịch tính và ấn tượng. Giải đấu Sun* Danang Handsome Championship 2022 quy tụ 4 đội mạnh nhất "khu vực" Sun* Đà Nẵng là CEV11, CEV12, CEV13 và biệt đội liên quân TIV & IFU. Sau 3 trận căng não, 4 đội đã tiến vào trận tranh 3-4 và trận chung kết đầy hấp dẫn.

Cụ thể, ở trận tranh 3-4 là sự góp mặt của 2 đội CEV11 và Liên quân TIV&IFU. Sau những màn phá lưới nghẹt thở, cả 2 đội đều ngang tài ngang sức, thu về tỉ số 3-3. Với màn hòa này, 2 đội đã tiến hành đá penalty để phân định kết quả. Cuối cùng, trận thắng đã nghiêng về CEV11.

Trận tranh 3-4 của CEV11 - Liên quân TIV&IFU

Đáng mong chờ nhất là trận chung kết giữa CEV12 và CEV13. Cả 2 đội đều được đánh giá rất cao với đội hình cầu thủ siêu chất lượng và khả năng đá linh hoạt. Quyết không làm đối thủ chủ quan, các cầu thủ 2 đội đã liên tục có những cú đá “mạnh bạo”, khiến đội bạn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Sau tất cả, CEV12 - CEV13 đã hòa nhau với kết quả 1-1 và sử dụng lượt đá penalty để phân định thắng thua. 

Một phút sơ sẩy, CEV13 đã để lọt lưới những cú đá penalty của CEV12 và ngậm ngùi về đích với vị trí Á Quân. Và đương nhiên, CEV12 đã trở thành Nam vương “đẹp trai nhất” mùa giải bóng đá năm nay. CEV11 tạm dừng chân ở giải 3 và biệt đội Liên quân TIV&IFU cán đích ở vị trí thứ 4. Ngoài ra, Vua phá lưới “siêu đẹp trai” của mùa giải này đã gọi tên 2 chàng trai là Trung Thành (CEV11) và Nguyễn Hải (CEV13). 

Với kết quả hòa 1-1, CEV12 và CEV13 đã đá penalty để phân định chiến thắng
Liên quân TIV&IFU đã chiến đấu hết mình dù đây là lần đầu các bạn tham gia giải đấu
Dừng chân ở vị trí thứ 3, CEV11 đã có những phần thể hiện xuất sắc
Thiếu may mắn một tí nhưng cũng đã đủ để CEV13 thể hiện bản lĩnh của mình
"Áo vàng nhận cúp vàng" là có thật!
Các cầu thủ "Vua phá lưới" mùa giải này

Đội trưởng đội CEV12 – Sunner Hồng Hữu chia sẻ về trận chung kết: “Đối thủ trong trận chung kết rất mạnh, phải nói là mạnh vô cùng. Để đánh bại được đội bạn thì đội mình cũng phải vận dụng rất nhiều chiến thuật. Nhưng nói thật thì kết quả này cũng không bất ngờ vì nếu CEV12 không vô địch thì sẽ có nhiều thứ để nói hơn. Đằng này mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản ban đầu mà đội hình dung ra. 

Nói đùa thôi chứ CEV12 luôn tin vào luật hấp dẫn, màu cúp với màu áo cùng nhau thì ngại gì mà không giật cúp, đúng không? Khi chọn màu áo cho đội thì chúng mình cũng tính trước nên phải tông xuyệt tông với màu cúp để sau khi chiến thắng còn chụp hình cho đẹp.”

Khoảnh khắc vỡ òa chiến thắng của CEV12

Không dừng lại ở đó, đại diện cầu thủ của CEV12 còn xin phép “gáy nhẹ” thêm: “CEV12 có lối chơi cống hiến, có chuyên môn, nhiệt huyết. Mỗi thành viên trong đội trong tương lai còn có khả năng vô địch ở nhiều giải đấu nữa. Ngoài ra, đội hình cổ vũ của đội vô địch rất nhiệt huyết. Họ là những người cổ động viên tuyệt vời. Nhờ có đội cổ động, các cầu thủ có thêm động lực để thi đấu hăng say hơn.”

Các cổ động viên đã "hoạt động" hết công suất

“Siêu đẹp trai” Trung Thành (CEV11) – Cầu thủ nhận giải Vua phá lưới năm nay cho hay: “Đầu tiên thì mình cảm thấy rất bất ngờ vì vòng bảng đội mình thi đấu khá khó khăn, nhưng càng thì đấu thì đội hình càng ăn khớp nên việc có bàn thắng trở nên dễ dàng hơn. Các thành viên trong đội cũng đã tạo điều kiện cho mình ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể và mình rất cảm ơn vì điều đó! Sau cùng, đội đã giành được chức "Vô địch" trong lòng người hâm mộ nên mình rất tự hào về đội bóng và lẫn toàn thể anh chị em CEV 11 luôn ủng hộ phía sau.” 

Các đội đã vất vả rồi!

Đồng giải Vua phá lưới, Sunner Nguyễn Hải (CEV11) cũng chia sẻ: “Trước tiên thì mình cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra sân chơi lành mạnh và giúp mọi người gắn kết hơn. Đây là lần đầu tiên mình tham gia giải đấu và nhờ vào đồng đội mà mình đã nhận được danh hiệu này, bản thân mình thấy rất may mắn và chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm khó quên của mình khi gia nhập Sun*. Dù không thể vô địch nhưng không sao, đội CEV13 sẽ tiếp tục phấn đấu ở mùa giải sau.”

Một mùa giải không thể thành công hơn

Dù cán đích với vị trí thứ 4 nhưng Liên quân TIV&IFU đã thể hiện được năng lực tiến xa trong tương lai của mình. Đội trưởng Khắc Cường của team đại diện phát biểu: "Vì là lần đầu tham gia của các thành viên nên đội đã xác định tham gia với tinh thần vui vẻ và lấy lí do để đá ly là chính. Nhưng sau từng trận đấu, sự quyết tâm cũng như tinh thần của mọi người đều tăng lên bằng chứng là mỗi trận đấu tiếp sau đều có kết quả tốt hơn trận trước đó. 

Lúc ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội cũng là thời khắc tự hào nhất vì nó thể hiện sự cố gắng của toàn đội cũng như là để cảm ơn đến sự nhiệt tình của đội cổ vũ dù đội bóng có thua đậm hay thể hiện không tốt trước đó. Ban tổ chức đã cực kỳ chuyên nghiệp để mang đến sân chơi thể thao cho cánh mày râu của Sun*, cơ hội gắn kết và mở rộng các mối quan hệ, và đặt biệt nhất là có team nhảy cỗ vũ cực xịn mang đến tinh thần cho tất cả mọi người."

Lễ bế mạc cũng đã diễn ra trong tiếng hò reo hạnh phúc của các đội lẫn các cổ động viên. Những bó hoa, cờ lưu niệm và chiếc cúp danh giá đã tìm được chủ nhân của mình. Các cô gái xinh đẹp của Dancing Club cũng đã biểu diễn bế mạc, chính thức khép lại một mùa giải Championship thành công của Sun* Đà Nẵng.

Các cô gái của Dancing Club đã "phá đảo" giải đấu mùa này

Chủ tịch CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng, Sunner Thanh Nguyện (CEV12) hào hứng cho biết: “Không có gì vui hơn khi CLB đã tổ chức được 1 giải đấu thành công ngoài mong đợi. Từ khâu chuẩn bị, CLB đã nhận được sự giúp đỡ về tài chính cũng như công sức từ Công ty, từ các CLB khác cũng như Ban văn hóa các CEV… Cũng nhờ có sự đồng hành tích cực này, giải bóng năm nay đã gặt hái được thành quả đáng ghi nhận. Một lần nữa, thay mặt CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng, xin cảm ơn sự giúp đỡ cũng như sự nhiệt tình tham gia của tất cả mọi người.”

Với sự thành công của giải Sun* Danang Handsome Championship 2022 này, CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng đang nung nấu kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ để các chị em đều có thể tự do tham gia. Hãy cùng chờ đón những kế hoạch tiếp theo của CLB Bóng đá Sun* Đà Nẵng, Sunner nhé!

Sunner có thể theo dõi hình ảnh giải đấu: TẠI ĐÂY

#CLB Bóng đá

#CLB Dancing

#Sun* Đà Nẵng