Những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến picnic mùa thu cùng anh chị em QA2 và Group 131

Cùng nhìn lại những hình ảnh vui vẻ của anh chị em QA2 và Group 131 trong chuyến team building đáng nhớ lần này của họ nhé!

Đã từ lâu, Team building (TBD) là hoạt động thường xuyên được diễn ra tại Sun*, là cơ hội để anh chị em Sunners giao lưu, xích lại gần nhau hơn sau những giờ làm việc cháy hết mình cùng dự án.

Sau một thời gian dài mắc kẹt trong thành phố cùng "cô Vy", tạm gác lại một bên những bộn bề của cuộc sống, anh em QA2 và Group 131 quyết định dành thời gian bên nhau ở mảnh đất xinh đẹp Ba Vì. Điều đặc biệt ở chuyến đi lần này đó chính là cơ duyên để Group QA2 và Group 131 “va vào nhau" - “Góp gạo thổi cơm chung”.

Bằng những trò chơi dân dã quen thuộc cùng bữa cơm ấm cúng trong ngôi nhà chung, tất cả đã có một chuyến team-building thật awesome và đáng nhớ!

Cả Group có mặt tại Bavi Retreat Villa cho chuyến team-building của mình
Vừa mới đến nơi, họ đã tận hưởng và hòa mình vào thiên nhiên rất vui vẻ

Mở màn bằng những trò chơi do BTC chuẩn bị, đắm mình trong cái nắng rám tháng 11 ngọt ngào, anh chị em đã xõa hết mình, ai nấy đều rất vui vẻ và hào hứng. 

Anh Ngọc Đại với vai trò MC của các trò chơi trong chuyến đi này
Mọi người chia đội tham gia nhiệt tình
"Tôi yêu tất cả mọi người!"
Oẳn tù tì xem ai chơi trước nhé!
Mọi người bắt đầu chơi đuổi hình bắt chữ
Nhìn hình đồng đội vẽ, đủ hiểu rằng "Đội mình thua rồi"
Hiểu gì không mày? - Không?!
Mọi người vẽ cái gì thế này? Mình vẫn phải ngầu, phải ngầu lên, đoán nào =))
Nghe MC giải thích hình ảnh, mình vẫn chưa hiểu lắm =))
Để xem đội này chơi có khấm khá lên không nào?
Nghe MC giải thích xong cũng chỉ biết phá lên cười =))
Thế nào mà lại thắng, thật vi diệu!!!

Kết thúc các trò chơi đau não cũng là lúc màn đêm buông xuống, anh chị em lại quây quần bên bếp lửa, "góp gạo thôi cơm chung".

Tiết mục mọi người chờ đợi cũng đã tới, một bữa ăn thịnh soạn bên bếp lửa hồng, bên âm nhạc chill chill, hít hà cái se lạnh của Ba Vì và trò chuyện thân tình với đồng nghiệp, mọi mệt mỏi và căng thẳng của công việc dường như tan biến hết. 

Bếp đã lên lửa, nướng thịt thôiiii
Anh bên trái nướng thịt, còn anh bên phải....
Bắt quả tang những kẻ ăn vụng...
Tadaa! Và đây là thành quả đầy ắp tình đoàn kết của chúng mình!

Kết thúc bữa tiệc là những màn chơi ma sói xuyên màn đêm.Với tinh thần “Đêm nay Bác không ngủ” đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh chị em đã trải qua một đêm đáng nhớ nhất từ trước đến nay. 

Vậy đó! Chuyến đi của QA2 và Group 131 đã khép lại với những kỉ niệm đẹp, những giây phút vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Tạm biệt núi rừng Ba Vì, toàn team đoàn kết thân ái, quyết thắng trở về với công việc và chiến đấu với deadline như những chiến binh thực thụ. 

Còn bây giờ, hãy tranh thủ trời chưa trở lạnh, nắng vẫn còn vàng ươm, xách balo lên và đi thôi các bạn ơi!

#teambuilding

#QA2

#picnic