Những "người lái đò" thầm lặng tại Sun*

Tại Sun*, bên cạnh các giảng viên nội bộ, giảng viên chuyên trách, không thể không nhắc tới các thầy cô giáo thuộc bộ phận Global Education Unit (GEU), những người có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin, để có thể hoạt động tích cực ở Nhật Bản và mở rộng hơn là trên phạm vi toàn cầu. Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, hãy cùng Sun* News dành những lời tri ân, những tình cảm đặc biệt nhất tới những "người lái đò" thầm lặng của Sun* nhé!

Có thể bạn chưa biết, công việc chính của những "người lái đò" đặc biệt ở GEU chính là đào tạo Tiếng Nhật nói chung và tiếng Nhật chuyên ngành IT cho sinh viên ở các trường Đại học công nghệ thông tin lớn trên cả nước, bên cạnh đó còn hợp tác với các tổ chức giáo dục uy tín, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, để có thể hoạt động tích cực ở Nhật Bản và mở rộng trên phạm vi toàn cầu. 

Giảng viên tại GEU có 2 nhóm chính, đó là: 

  1. Nhóm giáo viên tiếng Nhật chung: Họ là những người chuyên dạy tiếng Nhật, luyện thi năng lực tiếng Nhật cho các bạn sinh viên.
  2. Nhóm giáo viên tiếng Nhật chuyên ngành: Họ sẽ nhận nhiệm vụ giảng dạy tiếng Nhật chuyên ngành ở các trường công nghệ gồm 2 phần: phần business (các kĩ năng mềm như horenso, communication, giải quyết vấn đề...), phần kĩ thuật (ngôn ngữ lập trình, quy trình phát triển dự án), dạy các lớp nâng cao cho các bạn Naitei (là các bạn sinh viên đã nhận offer của Nhật), giảng dạy các khóa đặc biệt, làm dự án mô phỏng và tổ chức các dự án để các bạn sinh viên có kinh nghiệm tham gia jobfair.

Do đặc thù công việc phải hỗ trợ sinh viên nên các thầy cô của GEU không làm việc chính thức tại văn phòng Sun* mà chủ yếu giảng dạy và hướng dẫn sinh viên tại các trường Đại học. Một số trường Đại học mà các thầy cô đang công tác phải kể đến như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Các thầy cô GEU ở Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các thầy cô GEU ở Sun* Đà Nẵng
Các thầy cô GEU ở Sun* Hồ Chí Minh

Chia sẻ về công việc của mình, cô giáo Bích Phương giảng dạy ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ: "Mình rất biết ơn khi được "sống", được "cháy" với nghề mỗi ngày đi làm và đặc biệt hơn cả là được các trò yêu thương, kính trọng. Chỉ cần đến gần trường thôi đã thấy nguồn năng lượng rất Bách Khoa, rất Hedspi và thấy hừng hực, hứng khởi làm việc rồi!".

Còn đối với cô giáo Hồng Nhung, một giáo viên trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi vô tình "bén duyên" với nghề giáo, cô đã "từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương" với công việc này. Sau nhiều năm trải nghiệm, cô nhận thấy dạy học vẫn là công việc vui nhất: "Nghề giáo mang lại nhiều niềm vui cho mình, đó là niềm vui từ sự truyền dạy kiến thức cho người khác, từ việc tiếp xúc trò chuyện với nhiều thế hệ người học. Thậm chí việc các học trò đặt câu hỏi cho mình cũng mang đến cho mình niềm vui, vì từ đó mình có thêm nhiều cách suy nghĩ, tư duy mới, giúp mình mới mẻ hơn, linh hoạt hơn". 

Mỗi khi nhắc đến cô cậu học trò của mình, các thầy cô luôn thể hiện sự yêu thương vô bờ bến, bởi đó chính là niềm vui, niềm tự hào của họ mỗi khi đi làm. Nhắc đến những "đứa con đặc biệt" này, cô Nhung chia sẻ thêm: "Mình thấy những lúc sinh viên coi mình là người bạn để kể chuyện là vui nhất. Có bạn gặp mình ở nhà xe, đi theo lên giảng đường để vận động cô đi hiến máu. Có bạn lại gặp mình khi từ giảng đường về, theo lên gần văn phòng để kể chuyện dự án đang làm với dự định tương lai. Có bạn gặp mình ở bến xe, lên cùng xe với mình để kể chuyện tình yêu tình báo, ... Mà khi nói chuyện xong, mình mới biết em ý đi ngược chiều chỉ để... nói chuyện với mình mà thôi, rất đáng yêu!"

Cô giáo Bích Phương cũng bồi hồi xúc động khi nhớ đến những kỷ niệm được những học trò đáng yêu của mình quan tâm, chăm sóc: "Mỗi lần đi dạy nào là giáo án, bài kiểm tra, tài liệu bổ trợ phát cho sinh viên, máy tính, loa đài... rất nhiều thứ cần đem từ lớp này qua lớp kia với khoảng cách rất xa. Mỗi lần hết tiết, đang thu gom đồ đạc để về văn phòng, mình đều được các bạn sinh viên đứng chờ để xách balo giúp cô về tận tòa nhà bên kia. Được quan tâm từ những điều nhỏ như vậy, hạnh phúc lắm".  

Trong năm 2022 vừa qua, với sứ mệnh "chèo lái con thuyền kiến thức" tới các học trò của mình, các giáo viên của GEU đã luôn cố gắng, nỗ lực làm việc, thiết kế và cải tiến bài giảng của mình để giúp học viên nắm chắc kiến thức và tăng thêm kỹ năng thực tế cho các học trò của mình bằng việc tổ chức những buổi sự kiện công nghệ lý thú và bổ ích. Cụ thể là:

★ Tổ chức các cuộc thi liên quan đến lập trình, lên ý tưởng cho sinh viên thuộc các trường CNTT Top đầu toàn quốc tham dự: 

  • Coding Contest: 77 sinh viên tham gia, 10 sinh viên đạt giải thưởng
  • Sun* be the change 2022 với hơn 80 sinh viên tham gia, 3 sinh viên đạt giải thưởng
  • The xseed hackfest: 60 sinh viên tham gia, 12 sinh viên đạt giải thưởng

★  Tổ chức 2 khóa thực tập tại Sun* với 90 sinh viên tham gia và các khóa học lập trình

★ Tính đến tháng 10 năm 2022 có 57 công ty tham gia Job Fair, support được 126 sinh viên có naitei.

81 sinh viên đã đi Nhật trong năm 2022.

Cuộc thi "The xseeds Hackfest” do Global Education Unit (GEU) và R&D Unit của Sun* tổ chức

Đến hẹn lại lên, không khí 20/11 không chỉ tưng bừng tại văn phòng Sun* mà còn lan tỏa rộng rãi tới tất cả các trường Đại học công nghệ ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, nơi những giáo viên thuộc Sun* đang trực tiếp giảng dạy. Những lời chúc đặc biệt nhất đã được gửi gắm, những món quà ý nghĩa đã được trao tận tay các thầy cô trong bộ phận GEU. 

Các thầy cô của GEU, làm việc tại văn phòng Sun* Hà Nội nhận quà chúc mừng từ Công ty.
Những món quà 20-11 được trao tận tay các thầy cô Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Những món quà 20-11 được trao tận tay các thầy cô trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các thầy cô của Sun* thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chụp hình lưu niệm nhân ngày 20/11
Các thầy cô Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh vui mừng và hân hoan khi nhận quà 20/11 từ Công ty.

Mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi Sun* quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân viên đến vậy. Mỗi năm là một bất ngờ, 20/11 năm nay vừa được ăn bánh ngon, ngắm hoa đẹp, vừa được xách quà về chung vui cùng cả gia đình. Món quà năm nay ai cũng thích. Vừa tiện dụng, vừa hiện đại, rất hợp với thầy cô giáo tụi mình. Cảm ơn Sun* rất nhiều về món quà đặc biệt này!

(Cô Nhung - Giáo viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia chia sẻ)

Các món quà 20-11 của Sun* đều "có mặt" trên bàn làm việc của mình từ cốc nước in chữ Sun*, bình nước đem đi dạy, nắng mưa cũng được Sun* "che chở" bằng chiếc ô... Riêng năm nay đặc biệt hơn là bộ đồ bát đĩa, thế là không chỉ đến văn phòng, mà về nhà bên chồng con vẫn "phải" nhớ đến "anh Sun*" nữa. Vui lắm, cảm ơn Sun* nhé! 

(Cô Phương - Giáo viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ)

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sun* News xin kính chúc các thầy cô - những "người lái đò" đặc biệt của Sun* một "bầu trời" sức khỏe, mỗi ngày đi làm là một ngày vui, luôn tràn ngập tình yêu thương và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục của mình. Cảm ơn các thầy cô - những người "lái đò" thầm lặng, tận tâm và nhiệt huyết đã luôn sát cánh cùng Sun* để mang đến những điều tuyệt vời cho xã hội. 

#Giáo viên tại Sun*

#Ngày nhà giáo Việt Nam

#global education unit