Sun* Charity Đà Nẵng: Đông ấm Ta Cu

Sau chuyến hành quân tới bản Ca Doong vào đầu mùa hạ, ngày 30/11 - 01/12 vừa qua, Sun* Charity Đà Nẵng lại tiếp tục ra quân trên một hành trình mới, đem mùa đông ấm tới các em nhỏ của bản Ta Cu, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chuyến xe đưa đoàn tình nguyện của Sun* Đà Nẵng tới huyện Hướng Hóa trong một ngày trời mưa “như trút nước”. Thật may là khi xe chạm đến địa phận tỉnh Quảng Trị, mưa đã ngớt và trời thì nắng đẹp. “Đúng là thời tiết ủng hộ mình", các thành viên của đội tình nguyện vui mừng chia sẻ.

Khi đoàn từ thiện tới nơi, các em nhỏ cùng người dân bản đã chờ đón sẵn từ đầu làng và giúp đoàn khuân vác đồ đạc vào địa điểm tập kết. Ai cũng cảm động bởi sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây. 

Bản Ta Cu hiện đang có người dân đồng bào Vân Kiều sinh sống với một điểm trường đang giảng dạy 119 em nhỏ ở các lứa tuổi, chủ yếu là cấp I. Điều kiện vật chất nơi đây vô cùng thiếu thốn, họ sống trong những căn nhà sàn đơn sơ, không hề có khu vệ sinh. Thời tiết nơi đây vào đông lạnh cắt da cắt thịt nhưng người dân không có áo ấm để mặc, phải tắm rửa bằng nước suốt buốt lạnh.

Sau một buổi chiều cùng nhau làm quen, nấu những bữa ăn đơn sơ mà ấm áp, Sun* Charity Đà Nẵng đã tổ chức một buổi giao lưu với những trò chơi giáo dục cho các em nhỏ tại điểm trường Ta Cu. Theo các cán bộ xã, bỏ học, kết hôn sớm và vi phạm các quy định về an toàn giao thông là những “vấn nạn” lớn nơi đây. Vì vậy, các Sunners đã cùng xây dựng những trò chơi lồng ghép kiến thức về các vấn đề này, thông qua đó mong muốn phần nào cảnh báo về hậu quả của việc bỏ học, kết hôn sớm cũng như động viên các em nhỏ hãy kiên trì với việc học của mình.

Kết thúc buổi giao lưu, các Sunners rút về điểm tập kết để cùng chuẩn bị cho chương trình tặng quà vào sáng 1/12. Buổi tối, người dân cùng lãnh đạo xã đã mang rất nhiều xôi, cơm lam, thịt nướng và rượu đến tiếp đãi cho đoàn. Tiết trời đông lạnh giá, nhưng tình người thì ở đâu cũng ấm áp vô cùng.

Sau một đêm dài tại bản làng Ta Cu, buổi sáng của Sun* Charity Đà Nẵng bắt đầu với hoạt động phát quà. Những chiếc áo ấm, lương thực & thực phẩm được gói gọn đẹp đẽ, trao lại cho các bà con tại đây. Ai nấy đều vui mừng khi nhận được những món quà đơn giản nhưng đầy giá trị này. Buổi trao quà cũng là hoạt động kết thúc cho hành trình tới Quảng Trị của đoàn từ thiện Sun*. Đến khi lên xe trở về, các em nhỏ và dân làng đều tập trung tiễn đoàn một đoạn rất xa.

“Mình đã có 2 ngày thật đáng nhớ: không sóng điện thoại, không nước sạch, trong rừng thì đầy vắt. Vất vả là thế, nhưng mới càng thấm thía nỗi khổ của bà con tại đây. Tận mắt nhìn và trải nghiệm những điều này, mình càng vui hơn khi thấy những món quà của bọn mình phần nào sẽ hỗ trợ được bà con trong cuộc sống của họ.” Phạm Thị Hoàng Vi, thành viên của Sun* Charity Đà Nẵng chia sẻ.

Tạm biệt bản làng Ta Cu, các Sunners quay trở về, những trong tâm trí của mọi người, hình ảnh và những kỉ niệm về 2 ngày tại đây chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi mãi. Thông qua những chuyến đi, Sun* Charity Đà Nẵng hiểu rằng, còn phải cố gắng rất nhiều để có thể mang tới những phần quà cho biết bao mảnh đời khó khăn ngoài kia!

#từ thiện

#Sun* Charity Đà Nẵng

#Ta Cu