Sun* Đà Nẵng - Company Trip 2019: Miền Tây phiêu lưu ký

Chuyến đi Company Trip 2019 tới miền Tây sông nước của văn phòng Sun* Đà Nẵng khép lại bằng một chuyến bay đúng giờ, không chậm phút nào. Cả chuyến đi 4 ngày 3 đêm trôi qua cực kì thuận lợi, viên mãn đúng như kỳ vọng của ban tổ chức.

Người Đà Nẵng cứ đùa với nhau rằng: “Mình ăn ở tốt ghê!” khi mà những ngày du ngoạn miền Tây, trời xanh cao và gió thổi mát lịm, khác hẳn với dự báo thời tiết mưa dầm cả tuần trước đó. Riêng cái bầu không khí dễ chịu đó đã làm chuyến đi thêm phần thú vị.

Chuyến Company Trip lần này của văn phòng Đà Nẵng không phải cuộc chơi “vãn cảnh” mà là một hành trình trải nghiệm. Mảnh đất miền Tây thu hút các Sunner bằng sự mộc mạc, chân tình, những hoạt động kéo mọi người về với tuổi thơ.

Trong hành trình trải nghiệm, các Sunners được thăm quan miệt vườn cây trái, trèo cây hái quả như những ngày còn thơ bé. Bỗng chốc, các kĩ sư công nghệ thông tin như trẻ lại vài ba chục tuổi, ánh mắt ánh lên trong đôi mắt khi “vặt” được chùm nhãn ngọt lịm, hay bắt được quả ổi mà teammate truyền từ trên cây xuống.

Ai không trèo cây hái quả thì quây quần lại bên đĩa trái cây, cùng đung đưa trên những chiếc võng mắc dưới tán cây dừa, chơi với đàn chú chó mèo đáng yêu của chủ nhà, bình yên đúng như cái không khí của sông nước miền Tây.

Những developers thường ngày năng nổ, thông minh luôn bình tĩnh trước các dòng code khó, bỗng trở nên lóng ngóng đến đáng yêu khi cầm vào chiếc mái chèo xuồng ba lá, loanh quanh không biết phải ‘khua’ thế nào cho thuyền đi thẳng, thi thoảng còn bị cô lái đò ‘mắng vốn’ vì chèo sai, làm cho thuyền đi chậm rì. “Vất vả” là thế, mỏi tay là thế, nhưng ai cũng gật gù công nhận: “Chèo xuồng ‘phê’ thật.”

Một hoạt động khiến các anh em tại đây ấn tượng nhất nhì chính là được tự tay chăm sóc một đàn cá. Khi bát thức ăn tung ra, hàng ngàn con cá nhảy lên đớp lấy, khiến cho các Sunners giật bắn cả mình, rồi lại bật cười trêu nhau: “Ôi mấy con cá này ăn còn khỏe hơn anh em Sunners Đà Nẵng của mình". Từ sau khi đi thăm nhà bè nuôi cá, thành viên nào ăn khỏe đều bị gọi là “ăn như cá thát lát.”

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Sun* Đà Nẵng đổ bộ tới thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Sau những ngày “chill phết” tại miền Tây sông nước, mọi người lại được “xõa tới bến” tại thành phố không bao giờ ngủ. “Vừa có miệt vườn kiểu chân chất, vừa có quẩy tung trời tại thành phố hiện đại, cân bằng phết nhỉ” - các anh em “vỗ đùi” nhận xét.

Kết thúc chuyến Company Trip, các Sunners Đà Nẵng lại tiếp tục tập trung vào những dòng code, những dự án khó nhằn, nhưng chắc chắn, mọi người đều được tiếp thêm sức mạnh từ chuyến chu du miền Tây vừa rồi vui vẻ, cùng nhiều kỉ niệm khó quên tại vùng đất đáng yêu này. 

Miền Tây ơi, hẹn ngày gặp lại nhé!

#Company Trip 2019

#Sun* Đà Nẵng

#miền Tây