Sun* Đà Nẵng: Đem kí ức "Trung thu xưa" về với mọi người

Có lẽ, ngoài Tết ra thì chỉ có Trung Thu mới khiến người ta có nhiều cảm xúc rộn ràng, háo hức và nhiều hoài niệm về một thời tuổi thơ như thế! Và để quay ngược thời gian trở về với Trung thu xưa, CEV11, CEV12, CEV13 và Liên quân Non-CEV của Sun* Đà Nẵng đã kết hợp và tưng bừng tổ chức sự kiện Trung Thu độc đáo có 1-0-2 mang tên "Trung Thu linh đình - Nhà Sun* xập xình" diễn ra vào ngày 07/09.

Vào chiều ngày 07/09, văn phòng Sun* Đà Nẵng rạo rực không khí Trung Thu sôi động với lồng đèn ngôi sao và bong bóng được treo khắp nơi, sắc đỏ - vàng phủ kín không gian, người người nô nức chuẩn bị cho sự kiện mang tên “Trung Thu linh đình - Nhà Sun* xập xình” lần đầu tiên xuất hiện tại đây.

Trung Thu "đặc biệt"

Sự kiện Trung Thu lần này do Ban Văn hóa (BVH) Chi nhánh Sun* Đà Nẵng tổ chức với vô vàn nội dung hấp dẫn, trong đó phải kể đến 2 cuộc thi bên lề siêu "hot" là thi làm lồng đèn “Lồng đèn trao tay - Nhớ ngay Trung Thu cũ” quy mô lớn và thi xếp mâm cỗ nghe quen mà lạ, nghe lạ mà vui “Phá cỗ linh đình - Sum vầy Tết đoàn viên”.

Từ 15h chiều, anh chị em Sunners đã tất bật sửa soạn mâm cỗ hoành tráng, tỉa hoa quả bánh trái đẹp đẽ. Các ngóc ngách đều là khung cảnh mọi người cặm cụi cùng nhau cắt giấy làm lồng đèn với vô số hình dáng bắt mắt. Ai nấy đều hào hứng chuẩn bị, đồng lòng chung tay góp sức để đem đến những lồng đèn và mâm cỗ đặc sắc.

Nào mình cùng làm lồng đèn thôi!

Đúng 16h30, các đội đã hoàn thành lồng đèn của mình và nộp sản phẩm để BTC tiến hành chấm điểm chọn ra 10 lồng đèn đẹp nhất. Trong tổng số hơn 30 lồng đèn đẹp mắt, đội ngũ BGK đã rất căng não để thống nhất và chọn ra 10 lồng đèn nổi bật nhất. Các “chủ nhân” của 10 lồng đèn này đã nhận được giải thưởng từ BTC. Và hơn hết, tất cả lồng đèn tham gia chấm điểm đều sẽ là “món quà nhỏ” gửi tặng các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa Nam Trà My (Quảng Nam) để các bé có một mùa Trung Thu vui vẻ, ý nghĩa.

Vô số lồng đèn đẹp mắt đã ra lò
Đổ gục trước sự xinh xẻo của các lồng đèn này
10 lồng đèn đã dành chiến thắng

Đặc biệt, với ý nghĩa cầu cho vạn sự hanh thông, sự xuất hiện của đội Lân đã khiến cho văn phòng “nóng” hơn bao giờ hết. Những Chú Lân và ông Địa đã có màn “dạo chơi” văn phòng để đem đến may mắn cho tất cả anh chị em Sun* Đà Nẵng.

Những Chú Lân và ông Địa xuất hiện bất ngờ
Và có cuộc "dạo chơi" văn phòng
Không khí khắp nơi đều rất "rạo rực"

Bên cạnh cuộc thi làm lồng đèn, sự kiện còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Unit trong phần thi xếp mâm cỗ. Mỗi Unit đã chuẩn bị 1 mâm cỗ “siêu hoành tráng”, được bày trí bắt mắt và đầu tư công phu, mỗi thành viên Unit đều bắt tay cùng nhau làm nên một mâm cỗ ý nghĩa. 

4 mâm cỗ ấn tượng của 4 đội
Đại diện 4 đội chia sẻ về ý nghĩa mâm cỗ của đội mình

Các mâm cỗ đều mang những ý nghĩa và thông điệp thú vị, đại diện mỗi Unit cũng đã lên chia sẻ về ý nghĩa mâm cỗ trong những tiếng vỗ tay vang dội của tất cả anh chị em. Sau tất cả, mâm cỗ của CEV12 đã chiến thắng phần thi xếp mâm cỗ và nhận về phần quà “nóng”.

Các Unit Manager tiến hành chấm điểm cho từng đội
CEV12 đã dành chiến thắng ở cuộc thi xếp mâm cỗ

Ngoài ra, để đưa các thành viên của đại gia đình Sun* Đà Nẵng “trở về” với cảm giác Trung Thu thân thuộc xưa cũ, Ban tổ chức đã chuẩn bị “Quầy hàng tuổi thơ” với đủ loại bánh kẹo đậm chất tuổi thơ như xí muội, mỳ tôm mini, mực gói… Sự kiện cũng đã lồng ghép trò chơi dân gian “Bịt mắt đánh trống” - Một trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng đem lại những tiếng cười giòn tan. Cùng với đó, sự xuất hiện của “Chị Hằng - Chú Cuộc” đã thực sự tạo nên một sự kiện Trung Thu đậm chất thân quen xưa cũ.

"Chị Hằng - Chú Cuội" và "Quầy hàng tuổi thơ" tấp nập "khách"
Chơi game mà cũng "hài hước" khó tả
Team chiến thắng trò chơi "Bịt mắt đánh trống"

Nói về sự kiện Trung Thu lần này, Đại diện BVH Chi nhánh - Sunner Văn Phát (CEV13) cho biết: “Đây là sự kiện lần đầu diễn ra Sun* Đà Nẵng cho nên mong muốn ban đầu của BVH là tạo ra một môi trường văn hóa đa dạng, cũng như sân chơi cho các thành viên trong công ty. Vì Trung Thu là một ngày Tết lớn trong năm, sẽ rất tuyệt nếu tổ chức 1 hoạt động mang tính gắn kết tất cả anh chị em Sunners, để mọi người để thể cùng nhau vui chơi, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Đặc biệt, với nghi thức cầu nguyện trước mâm cỗ cũng là 1 hoạt động “tâm linh” nho nhỏ để các dự án, các Sunners phần nào đó thoải mái hơn về mặt tinh thần.”

“Thành công lớn nhất mà sự kiện mang lại chính là sự gắn kết của tất cả mọi người thông qua những chiếc lồng đèn, những mâm cỗ công phu hoành tráng, sáng tạo theo nhiều cách khác nhau. Các sản phẩm này được làm ra trong một thời gian ngắn nhưng đã thể hiện tinh thần teamwork tuyệt vời đến từ các thành viên trong team." - Phát nói thêm.

Cùng nhau quây quần phá cỗ

Niềm vui lớn nhất của sự kiện chính là nhìn thấy nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của anh chị em Sunners. Khi nhắc đến sự kiện Trung Thu, ánh mắt của các Sunners bừng lên niềm vui khó tả. Đơn cử như Sunner Hoàng Vi (FCOV) hào hứng chia sẻ: “Tụi mình thật sự rất vui! Lâu lắm rồi mình mới  cảm nhận được không khí Trung Thu đúng nghĩa nên rất hào hứng. Tự nhiên lúc đó, trong mình tràn ngập những ký ức tuổi trở ào về và cảm thấy mình như bé lại. Tụi mình được làm lồng đèn, được ăn những đồ ăn vặt mà ngày còn bé vẫn hay ăn, được phá cỗ và chạy khắp văn phòng xem múa Lân như những đứa trẻ thơ. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tạo nên không khí trung thu ấm áp thế này!”

Cứ thế, sự kiện “Trung Thu linh đình - Nhà Sun* xập xình” đã chính thức khép lại trong hân hoan và tự hào. Chính vì vậy, anh chị em Sunners mới truyền tai nhau rằng “Rất lâu rồi mới cảm nhận được không khí Trung Thu xưa vui như thế!”