Sun* Đà Nẵng: Thanh xuân của chúng ta và kỷ niệm đáng nhớ về chuyến Company Trip của những "lần đầu tiên"

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác quẩy xuyên đêm trên tàu; lần đầu tiên cùng nhau đặt chân đến vùng đất Nha Trang đầy nắng và gió; lần đầu tiên được hết mình cùng nhau trong Teambuilding sau hơn 2 năm tạm dừng do dịch bệnh; lần đầu tiên một sân khấu âm nhạc rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc diễn ra...Tất cả những "lần đầu tiên" ấy đều đã lần lượt xuất hiện trong chuyến Sun* Company trip có 1-0-2 này của Sun* Đà Nẵng.

Vào lúc 23h30 ngày 14/07, chuyến tàu đưa Sunners Đà Nẵng đến Nha Trang lăn bánh. Chưa kịp ổn định vị trí trên tàu, các Sunners đã hô hào nhau "lấy bài ra nhanh", "uống bia phòng nào đây?", "mấy bộ board game để đâu rồi?", "mồi nhắm đủ nhậu không thế?".... Không khí cứ phải nói là "dậy sóng", sôi động chẳng khác nào ngày hội.

Đúng 09h30 sáng 15/07, Sun* Đà Nẵng đã có mặt tại Nha Trang và tách làm 2 đoàn, trong đó 1 đoàn di chuyển đến Tháp Bà Ponagar để tham quan, đoàn còn mặt tập trung tại Champa Island Resort để nghỉ ngơi, đợi check-in nhận phòng.

Sau khi nghỉ ngơi và ăn cơm trưa xong, cả đoàn cùng nhau đến Vin Wonder Nha Trang. Với lịch trình tham quan tự do, Sunners cùng người thân đã có thể thoải mái tham gia những hoạt động trải nghiệm như chơi trò mạo hiểm, các trò chơi dưới nước, ngắm nhìn thủy cung, thưởng thức Tata Show.... cùng vô vàng điều hấp dẫn chỉ có tại Vin Wonder.

Chiều ngày 16/07, dù thời tiết Nha Trang nắng nóng cũng không thể ngăn cản tinh thần quyết chiến quyết thắng Teambuilding của các team. Sau màn khởi động tràn đầy tiếng cười, 5 đội tương ứng với 5 màu áo đã bước vào trận đấu Teambuilding nảy lửa. Với tổ hợp 4 trò chơi Teambuilding thú vị: 

* Tiến về phía trước

* Vượt qua khó khăn

* Phối hợp ăn ý

* Tin tưởng đồng đội

Khởi động nhẹ nhàng thôi nào!
Ôi vui quá xá là vui!
Chưa vào thi đấu chính thức mà các team nhiệt quá!
Đội trưởng hào hứng quá!

Game 1 "Tiến về phía trước" là tổ hợp các game nhảy ngựa - 6 người cùng đi trên dép khổng lồ - vượt chướng ngại vật. 2 thành viên sẽ cùng nhau nhảy nhựa, di chuyển đến chiếc dép khổng lồ và đợi đồng đội của mình, đủ 6 người thì sẽ bước đều trên dép để tiến đến vị trí nhảy sào vượt chướng ngại vật. Đội nào tất cả thành viên hoàn thành trò chơi nhanh nhất sẽ chiến thắng. 

Nào mình cùng phi ngựa nhé!
Nhảy ngựa xong thì đi dép khổng lồ nào!
Nhảy và bò vượt chướng ngại vật

Đến game 2 "Vượt qua khó khăn", cả team sẽ chia là 4 team nhỏ, mỗi team 5 người. Trong đó 3 người nằm trong bánh xe, dùng tay lẫn chân chạy thật nhanh, 2 người sẽ đứng ở ngoài phụ trách điều phối hướng bánh xe chạy "về đúng nơi, đúng chỗ". Cũng từ đó, nhiều khoảnh khắc "dở khóc dở cười" đã ra lò.

Lăn bánh xe và những khoảnh khắc nhớ đời

Nối tiếp chuỗi trò chơi, game 3 "Phối hợp ăn ý" với 2 người thay phiên bò trên bóng và 10 người đồng đội bên dưới sẽ cùng nhau đồng sức đồng lòng lăn bánh xe khổng lồ, đưa đội mình về đích an toàn.

Bình tĩnh lăn nào đồng đội ơi!

Game cuối cùng phân định thắng bại "Tin tưởng đồng đội" mới là trò chơi "must try" của chuyến Teambuilding này. Mỗi đội có 20 ô, trong đó có 5 ô là logo Sun*, 15 ô còn lại là bom. 5 thành viên nam sẽ có nhiệm vụ di chuyển 1 thành viên trên dây và chạy đến các ô, bốc trúng ô có logo Sun* thì được quyền bốc thêm 1 ô nữa. Còn nếu bốc vào ô bom thì đội trưởng sẽ bị thả tự do xuống bể nước. Đội nào tìm đủ 5 ô có logo Sun* đầu tiên sẽ chiến thắng.

Đồng chí Sunner, lên đường!

Các trò tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến các đội chơi vận dụng tối đa nguồn lực, lên chiến lược thi đấu hăng say mới có thể hoàn thành trò chơi thuận lợi. Đội trưởng của mỗi team - Người đã tuyên thệ "Dù khó khăn cỡ nào cũng quyết không bỏ rơi team" đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, dẫn dắt toàn đội đồng lòng thi đua, thậm chí "hi sinh thân mình" khi rơi tự do xuống nước nhưng vẫn cười thật tươi tắn.

Các đội trưởng lần lượt rơi tự do

Sau các trò chơi hấp dẫn, Đội Cam - Đội của xe bus 2 đã chiến thắng chung cuộc và thu về phần quà "siêu to khổng lồ" từ BTC. Về thứ 2 trong Teambuilding là team xanh dương (đội xe bus 3) và hạ cánh vị trí thứ 3 là team đỏ (đội xe bus 1).

Team Cam - Fly cam đứng vị trí số 1
Về nhì nhưng không sao!
Team Đỏ về ba
Chơi vui là chính thôi, quan trọng gì giải thưởng (Cười)
Đội Vàng chơi rất nhiệt huyết

Chơi Teambuilding xong, cả đoàn nghỉ ngơi, sửa soạn lên đồ để tham gia Gala Night "Aloha up! - Here we go!" - Đại tiệc Aloha ngoài trời được mong đợi nhất trong chuyến Company trip lần này. Với concept Aloha sôi động đậm chất Địa Trung Hải, các trai tài gái sắc nhà Sun* Đà Nẵng đã khoác lên mình những bộ cánh trẻ trung, năng động, rực rỡ sắc màu nhiệt đới. 

Khi đến tham dự "Aloha up! - Here we go!", Sunners và người thân sẽ được phát các vòng phát quang nhiều màu sắc và gậy phản quang dùng để cổ vũ cho các tiết mục. Bên cạnh đó, những hình xăm mang phong cách Aloha cũng đã được anh chị em sử dụng để tô điểm cho vẻ ngoài thêm ấn tượng.  

Vòng ôm ấm áp dành cho những người đồng nghiệp thân thương

Các cô gái của Dancing Club đã mở màn chương trình với phần biểu diễn nóng bỏng. Dù là tiết mục "cây nhà lá vườn" nhưng những cô gái vẫn biểu diễn nhiệt huyết, đem đến màn trình diễn thu hút người xem. Tiếp đến là phần game warm-up nhẹ nhàng, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các anh chị em. Cứ như thế, tiếng cười giòn tan ấy đã bắt đầu 1 đêm Gala đầy ấp kỷ niệm đáng nhớ. 

Các cô gái của Dancing Club
1,2,3 Zô!

Khá đáng tiếc khi các Unit Manager vừa lên sân khấu nâng ly khai tiệc thì cơn mưa bất chợt ào đến, BTC nhanh chóng chuyển sang phương án B và di chuyển toàn bộ sang sảnh Hội nghị để tiếp tục chương trình. Trong cái rủi có cái may, dù thời tiết không ủng hộ nhưng tinh thần hăng hái của Sunners thì không hề sụt giảm. Mọi người nhanh chóng bắt nhịp và tận hưởng không khí chương trình. 

Nhanh chóng chuyển sang phương án back-up

Điểm nhấn của "Aloha up! - Here we go!" là cuộc thi tài năng đến 4 đội: CEV11, CEV12, CEV13 và Liên quân Non-CEV. Bộ 5 giám khảo bao gồm 4 giám khảo công khai là Sunner Phương Mai (CEV11), Sunner Thanh Nguyện (CEV12), Sunner Văn Phát (CEV13), Sunner Ngọc Vy (FCOV) và 1 giám khảo bí mật đã cầm trên tay bảng điểm để sẵn sàng "cầm cân nảy mực". 

4 giám khảo công khai

Tiết mục mở đầu cho cuộc thi tài năng đến từ CEV12. 4 chàng trai cô gái của CEV12 đã đưa người xem đến không gian tình yêu lãng mạn được kể bằng âm nhạc thông qua các bài hát mashup acoustic nhẹ nhàng, bay bổng. Với màn thể hiện xuất sắc của mình, CEV12 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả lẫn hội đồng giám khảo. 

Những giọng ca vàng của CEV12

Tiếp nối phần thi là màn thể hiện hài hước của các bạn trẻ trong CEV13. Đây là một tiết mục kịch nói kết hợp thời trang và mang hơi thở thời sự, được dẵn dắt qua những câu nói tương tác khiến người xem không khỏi bật cười. 

CEV13 và những câu chuyện đầy tiếng cười

Team đông thành viên nhất đã gọi tên CEV11 với 12 Sunners tham gia tập luyện trong hơn 1 tháng. Nhờ sự tập luyện chăm chỉ và biểu diễn hết sức mình, CEV11 đã mang đến 1 bài nhảy tập thể với thông điệp vui tươi: "Một bài nhạc vui chưa chắc làm mọi người vui, nhưng nghe nhạc kèm với điệu nhảy của team thì chắc chắn là vui banh nóc!". Quả thực như lời đồn, tiết mục của CEV11 khiến cả khán phòng hào hứng hơn bao giờ hết. 

CEV11 mang đồng phục Unit lên sân khấu

Và cuối cùng, team quy tụ dàn trai xinh gái đẹp thuộc Liên quân Non-CEV đã chính thức "xuất trận". 11 thành viên của Liên quân dù đến từ nhiều bộ phận khác nhau nhưng với tình yêu dành cho tập thể và quyết tâm đoàn kết, Liên quân đã trình diễn với hơn 200% phần trăm công lực và trở thành team duy nhất dành được toàn bộ điểm 10 từ Ban giám khảo.

Sexy, nhí nhảnh có đủ!

Kết quả này chưa nói lên điều gì, tất cả còn đang ngóng đợi sự xuất hiện và cho điểm đến từ Giám khảo bí mật. Và người giám khảo này không ai khác chính là Sunner Nguyễn Tâm (CEV13) - Một giọng ca vàng của Sun* Đà Nẵng, một PSM uy tín chất lượng. Với sự thể hiện xuất sắc của 4 team, Sunner Nguyễn Tâm đã quyết định dành 4 điểm 10 cho cả 4 team. 

Như thế, kết quả chung cuộc đã có! "Chúa tể Aloha" đã gọi tên Liên quân Non-CEV với 5 điểm 10 tròn trỉnh. Vị trí thứ 2 "Enjoy cùng Aloha" thuộc về CEV11 và CEV12 - CEV13 đã cùng nhau nhận được giải "Say hi Aloha". 

"Chúa tể Aloha" là đây!
"Enjoy cùng Aloha" thuộc về CEV11
CEV12 và CEV13 đồng giải "Say hi Aloha"

Xen kẽ trong các phần thi là các minigame hài hước, những tiết mục góp vui đến từ các bạn trẻ của Sun* Đà Nẵng. Qua đây mới biết, Sun* Đà Nẵng đầy rẫy nhân tài về nghệ thuật, đúng không Sunner nhỉ? 

Chơi minigame thôi mà khí thế lắm!
Giọng hát ngọt ngào của bộ ba đến từ CEV11

Niềm vui như được bùng nổ khi nàng DJ xinh đẹp xuất hiện và mang đến không gian âm nhạc rực lửa. Tất cả anh chị em đang có mặt tại khán phòng đã cùng nhau nhảy nhót, ôm vai bá cổ, vui cười hết nấc... Quả thực mà nói, "Aloha up! - Here we go!" là một đêm Gala đầy ấp những niềm vui và kỷ niệm. Có lẽ trong suốt hành trình Company trip vừa qua, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, sum vầy nhất và ấn tượng nhất. 

Quẫy quá nhiệt!
Gửi trái tim đến Sun* Đà Nẵng!

Gala Night cũng đã khép lại chuyến Company trip 2022 này. Sunners và người thân được nghỉ ngơi lấy lại sức và chiều ngày 17/7 chính thức lên tàu kết thúc chuyến đi. Dù đã qua đi nhưng cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn hiện hữu. Chuyến đi của những "lần đầu tiên" và cũng là chuyến đi được chờ đợi nhất sau 2 năm, quả không làm chúng ta thất vọng! 

Sunners có thể xem toàn bộ hình ảnh TẠI ĐÂY

#Sun* Company Trip 2022

#Sun* Đà Nẵng

#Sun* Dancing Club

#TTDH