Teambuilding outside đầu tiên năm 2022 tại Sun*: "Chúng tôi mong chờ giây phút này quá lâu rồi!"

Nhân lúc tiết trời đang còn xuân, các hoạt động du lịch đang dần mở cửa, lòng người thì âm ỉ ngọn lửa chực chờ bùng cháy sau bao tháng ngày remote, nhiều Unit tại Sun* đã và đang lên kế hoạch Team Building "cực gắt" nhằm thắt chặt tinh thần đồng đội. Phát súng đầu tiên của Sun* đến từ CEV11. Quả không hổ danh là đơn vị mở màn, chương trình Team Building của các bạn thực sự khiến chúng tôi choáng váng...

Đủ nắng, hoa sẽ nở  
Đủ gió, chong chóng sẽ quay  
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy  
Đủ duyên, Team Building sẽ tới!!!

Cuối tuần vừa qua, CEV11 đã chính thức tổ chức sự kiện Team Building ngoài trời đầu tiên tại Sun* trong năm nay. Chương trình "chơi lớn" khi diễn ra 2 ngày 1 đêm, diễn ra tại Làng Toom Sara (Đà Nẵng), quy tụ gần 70 anh em tham gia. Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên CEV11 có buổi gặp gỡ chính thức đông đủ nhất, náo nhiệt nhất, vui tươi nhất từ lúc Unit ra mắt nên càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho chương trình đặc biệt này, các thành viên trong Ban văn hóa (BVH) CEV11 đã liên tục có những cú họp "bão não" căng thẳng, lên kế hoạch chi tiết từng hoạt động và theo dõi sát sao.  Từ lúc thông báo về Teambuilding, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đón nhận đến từ phía member. Và để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh em BVH đã tạo nên một sân chơi thư giãn gắn kết đúng nghĩa, đáng nhớ! 

Các đồng chí CEV11, lên đường!!!

Với số lượng người tham gia đông đảo, Ban tổ chức (BTC) chương trình đã chia các người chơi thành 7 team, mỗi team 8-9 người và hoạt động dưới sự dẫn dắt của đội trưởng. Mỗi team sẽ có sự tham gia đồng hành của 1 thành viên trong BTC để đảm bảo tính công bằng cũng như hỗ trợ các team kịp thời, nhanh chóng. 

Sunner tự túc di chuyển theo team, dưới sự "giám sát" của đội trưởng. Đúng vào lúc 15h ngày 16/04, sau khi tất cả mọi người tập trung đông đủ, hoạt động Teambuilding bắt đầu diễn ra. Mở màn là phần phát biểu của Unit Manager CEV11 - Anh Huỳnh Bá Thanh Phong.

Anh Phong và màn phát biểu khởi động chương trình

Những trò chơi tập thể "cười ra nước mắt"

Tiếp theo đó, đại diện BTC đã phát động, hướng dẫn thể lệ các trò chơi. Trò chơi "khởi động" mang tên "Xếp hình theo minh họa", yêu cầu tất cả người chơi của mỗi đội tham gia chụp hình theo bức hình minh họa. Các đội trưởng đã tiến hành bốc thăm và chọn cho đội mình 2 bức hình minh họa đặc sắc để tham gia thi đấu. Sau khi chụp xong, BTC sẽ đăng tài bài dự thi của mỗi đội lên Group Facebook của Unit và kết quả trò chơi này sẽ được tính dựa trên số lượng like, comment trên bài của mỗi đội. Cũng từ đây, nhiều bức ảnh "độc nhất vô nhị" đã ra lò. 

Các "phần thi" không thể đáng yêu hơn của các đội
Các đội chơi "xuất thần" trong trò chơi có 1-0-2 này!
Chỉ có thể gọi là "hết nước chấm"

Trò chơi thứ 2 của chương trình là tổ hợp 2 bộ môn "trượt bóng" và "đập bóng" có tên gọi "bóng lăn trên thanh ống và thổi bóng, đập nổ bóng bằng mông". Đầu tiên, 6 thành viên của mỗi đội sẽ tham gia phần "bóng lăn trên thanh ống" bằng cách ghép 6 ống nước nhựa thành 1 hàng dọc, mỗi thành viên sẽ cố định một điểm ống rồi đưa 1 quả bóng nhỏ lăn từ điểm đầu đến điểm cuối ống. Đội nào hoàn thành xong đầu tiên sẽ nhanh chóng triển khai "thổi bóng, đập nổ bóng bằng mông".  

Mỗi đội sẽ được phát 20 quả bóng, 6 thành viên đã tham gia phần thi bóng lăn ở trên phải liên tục thổi bóng và chạy đến thành viên của team đang "nằm tạo dáng" ở đích, để bóng nằm ở mông người đó và làm nổ. Đội nào làm nổ 20 quả bóng đầu tiên sẽ chiến thắng trò chơi tổ hợp này. 

Tập trung cao độ để nối ống nhựa sao cho bóng lăn hết đường ống
Dùng hết sức thổi bóng
"Ét ô ét chứ mông chúng tôi nở hoa rồi!"

Nối tiếp tinh thần hứng khởi của anh em, BTC đã nhanh chóng triển khai trò chơi tập thể tiếp theo mang tên "Ném bóng, bảo vệ nữ thần". Tất cả các thành viên của mỗi đội đều sẽ tham gia trò chơi, mỗi lượt chơi bao gồm 2 đội thi đấu đối kháng. Mỗi đội tiến hành bàn chiến thuật và chọn ra "nữ thần" của team mình, "mật báo" lại BTC về "nữ thần", không để các đội khác biết được điều này. Các đội sẽ bốc thăm thứ tự thi đấu và đội đối thủ thi đấu cùng, thể lệ trò chơi siêu đơn giản: thành viên bị ném bóng trúng người và bóng rơi xuống đất sẽ bị loại, bóng đập trúng "nữ thần" của đội đó thì auto thua cuộc. 

Sẵn sàng giải cứu "nữ thần"
Nào mình cùng ném bóng

Thi nấu ăn cực vui!

Sau các trò chơi đầy "mồ hôi và nước mắt", các đội được tự do nghỉ ngơi, hít thở không khí núi rừng và "tắm tiên" dưới suối nếu muốn trước khi đến với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên đêm. 

Tự do hoạt động xong, BTC đã phát cho mỗi team những mẹt thức ăn để các team nướng thịt và bày trí bàn ăn sao cho bắt mắt nhất. Trước đó, BTC cũng đã cho mỗi đội bốc thăm lựa chọn một món ăn tham gia dự thi của mình như salad cá ngừ, trứng bách thảo, gỏi trộn hải sản.... Các đội tự chọn nguyên liệu và chế biến tùy ý thích, mỗi món sẽ phải chia thành 7 dĩa để tất cả các thành viên của các đội khác ăn thử và bình chọn. Mỗi người sẽ có 2 phiếu sticker để dán lên người đội trưởng của đội mà các bạn ấy thấy món đó ngon và hấp dẫn nhất (Yêu cầu: không được tự bình chọn cho món ăn của đội mình). 

Chuẩn bị chu đáo cho phần thi nấu ăn
Vui vẻ từng phút bên nhau

Đêm xuống, anh em ta cùng văn nghệ - văn gừng!

Một phần không thể thiếu trong hoạt động party chính là phần thi hát karaoke của các đội. Các tiết mục ca hát "không thể náo loạn" hơn chính thức ra mắt, với màn phụ họa tích cực, kết hợp cùng những giọng ca "oanh vàng" đã đem đến cho chương trình những giây phút thú vị, sôi nổi.

Thi karaoke, quây quần bên nhau

Bên cạnh đó, cũng trong đêm tiệc, CEV11 đã chính thức trao tặng bằng khen cho ACE Award - Sunner Nguyễn Đình Huy, một tấm gương ưu tú trong làng AWS.  

ACE Award CEV11 - Nguyễn Đình Huy

Sau khi hoàn thành tất cả các trò chơi, phần thi diễn ra xuyên suốt từ chiều đến tối, kết quả chung cuộc đã có. Ngậm ngùi về cuối là Team Xin một lần thua (với tổng 155 điểm), nối bước về thứ 6 là Team Tam Nương (với tổng 180 điểm), về thứ 5 là Team Bar (với tổng 183 điểm­), thứ 4 là Team Trứng bách thảo củ kiệu tôm khô (với tổng 248 điểm). Top 3 chung cuộc đã gọi tên Team Pỏn (tổng 272 điểm, về đích với giải ba), á quân thuộc về Team Beautiful (tổng 286 điểm) và "nhà vô địch" gọi tên Team Tha nốt (tổng 290 điểm).

Các team đã hoàn thành tốt các trò chơi
Quán quân của Teambuilding lần này
Á quân đây ạ

Cũng trong đêm tiệc, CEV11 đã cùng nhau đốt lửa trại và quay quần bên nhau, tâm sự với nhau những câu chuyện về công việc và cuộc sống trong quãng thời gian dài remote vừa qua. Tình cảm đồng nghiệp cũng từ đó gắn kết thân tình hơn. Sang ngày hôm sau, các thành viên sẽ tự do ăn sáng, tham quan Làng Toom Sara và lên đường về nhà, kết thúc chuỗi hoạt động Teambuilding 2 ngày 1 đêm đầy ý nghĩa.

Chương trình Teambuilding diễn ra thành công ngoài mong đợi, phần lớn đều đến từ công lao của các thành viên trong BVH. Họ đã đóng góp công sức, trí lực của mình để hoàn thành tốt chương trình. Sunner Nguyễn Linh - Đại diện BVH/BTC cho hay: " Để tổ chức được buổi Teambuilding này thực sự là một thử thách lớn đối với anh em trong BTC. Trải qua nhiều khó khăn từ khâu chọn địa điểm khi thời gian tổ chức bị thay đổi 3 lần, số lượng tham gia thay đổi liên tục cho đến phút chót khi từ 75 người đăng ký ban đầu giảm xuống còn 64. Thêm vào đó, đây là sự kiện thay thế cho buổi Tất Niên đã bị hoãn trước đó nên kỳ vọng của mọi người trong Unit là rất lớn.  

May mắn thay, cuối cùng sự kiện cũng kết thúc thành công. Cảm ơn sự nhiệt huyết của các anh em trong BTC, cảm ơn sự nhiệt tình của chị Thanh Ly, cảm ơn sự giúp đỡ sát sao của anh UM, cảm ơn các Đội trưởng đã chung tay và đặc biệt phải cảm ơn sự "quẩy hết mình" của tất cả mọi người. BTC rất vui và cảm động trước sự nhiệt tình của một số anh em dù vẫn còn Remote ở quê nhưng đã sắp xếp vào Đà Nẵng để tham gia buổi Teambuilding này. CEV11 chúng ta mãi là một gia đình." 

Chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức

Khi nhắc về chương trình này, anh em CEV11 vẫn còn dâng trào nhiều cảm xúc vui tươi khó tả. Sunner Duy Hy (CEV11) chia sẻ: "Nói đến BTC thì tổ chức chương trình quá Perfect, trò chơi dễ dàng gắn kết được các thành viên trong team, chọn địa điểm siêu hợp lý. (Hợp lý ở chỗ là không gian thoáng mát, nắng đẹp, chỗ ngủ chắc ngủ cả ngày luôn cũng được, toilet siêu natural) . Chơi xong cũng tầm tối rồi mà còn gặp nguyên mâm cổ siêu đỉnh, cái gì nhìn cũng hấp dẫn!

Về phần các thành viên trong CEV, mỗi người mỗi tính, đi đâu cũng cởi mở vui nhộn. Buổi tối, mở màn là màn dạo đầu của các anh lớn siêu sung sức cứ ngỡ các anh sẽ là đô bất tử, nhưng ai ngờ... Dù nhóm em không được giải cao nhưng không sao vì bọn em buồn thật. 

Đến lúc tối dần thì cũng là lúc em thấy mọi người gần với nhau hơn, thân thiết hơn, 1 team thì ngồi ngoài tâm sự phiếm, trong lều Goul các anh em mặc dù say nhưng vẫn không quên được những con BUG đã gặp. Mình chốt lại là CEV11 chơi gì cũng vui, nói gì cũng được, và BTC tổ chức chuyên nghiệp. Mãi đỉnh!!! "

Sunner có thể xem full hình ảnh chương trình: TẠI ĐÂY

Đây cũng là hoạt động Teambuilding outside đầu tiên tại Sun* sau gần 1 năm remote, là "phát súng" mở màn cho chuỗi Teambuilding sắp sửa lên sóng của các Unit. Cuối cùng, sau quãng thời gian dài ấy, chúng ta đã sắp sửa gặp lại nhau tại văn phòng và được hòa mình trong không khí Teambuilding gắn kết rồi. Quá mong chờ, Sunner nhỉ?

#Team-building Unit