Top những khoảnh khắc đáng nhớ tại giải bóng EUV1 Open Cup 2020

Chiều 22/02, giải bóng đá EUV1 Open Cup 2020 đã diễn ra thành công vang dội với sự tham gia của 4 đội: Cái Tô FC, Avengers FC, Huy Báo Hại Đường FC và đội bóng khách mời Edu FC. Ngoài những pha bóng đỉnh cao mãn nhãn người hâm mộ, giải bóng lần này đã cho ra lò những khoảnh khắc có 1-0-2 đến từ chính các cầu thủ tài năng. Cùng Sun* News tìm hiểu nhé!

Cú penalty định mệnh

Anh Phạm Trọng Nghĩa - người đá bay cúp của Avengers FC năm nay, và cũng từng có lịch sử đá bay cúp của EUV 1 một thời. Dù là một trong những nhân tố quan trọng đưa Avengers FC vào chung kết, nhưng dù sao thì vẫn quá đen cho anh khi không thể vượt qua thủ môn của đội bạn.

"Gáy siêu to" nhưng lại "siêu toang nhất"

Danh hiệu này năm nay xin gọi tên đội Cái Tô FC. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy?

Trước trận đấu: “Anh đã sẵn sàng mang cúp về rồi” - đại diện Mr. Winner từ Cái Tô FC phát biểu.

Nhưng sau 2 lượt trận rất nỗ lực nhưng không giành được chiến thắng nào, anh Hồ Việt Tuấn - Cái Tô FC đã có những phát biểu đầy chua chát: "Chúng mình đá với tinh thần nhường nhịn là chính".

Sau giải đấu, người ta kháo nhau rằng: Cái Tô toang rồi ông giáo ạ. 

Bốc thăm chia cặp

Đến với giải bóng EUV1 Open Cup 2020, ngoài hình ảnh các cầu thủ tài năng chạy hùng hục trên sân cỏ, đó còn là hình ảnh các vị đội trưởng đáng yêu oẳn tù tì để phân cặp khiến anh em được phen cười thả ga.

Đội tre già - Đội măng non

Ý chỉ rằng tại giải bóng lần này có sự góp mặt của 2 đội bóng, một đội trẻ nhất và một đội già nhất. Cụ thể, đội khách mời Edu FC quy tụ những cầu thủ trẻ từ Vietnam Education Unit, độ tuổi dao động từ 1999 - 1997. Trong khi đó, đội nhà Huy Báo Hại Đường FC quy tụ dàn cầu thủ với những cái tên gạo cội, mà đáng chú ý là anh Vũ Xuân Dũng - Unit Manager của EUV1. Mặc dù sự xuất hiện của anh Dũng trong đội là một trong những lý do chính khiến đội tuổi trung bình của Huy Báo Hại Đường FC tăng lên đáng kể, ấy vậy trong suốt giải đấu, tất cả mọi người đều không thể phủ nhận rằng anh chính là "người già nhất chạy nhưng chạy khỏe nhất".

Thanh niên "đen" nhất giải

Danh hiệu này năm nay xin gọi tên anh Nguyễn Tuấn Hải - EUV1. Được đánh giá là chân sút đáng gờm của Huy Báo Hại Đường FC, nhưng đáng tiếc, đến trận trận chung kết quan trọng, anh Hải gặp chấn thương bởi những pha chuột rút 2-3 lần khiến anh đành ngậm ngùi rời sân.

Người đen đủi số 2 có thể kể tới là anh Vũ Xuân Dũng. Trước trận đấu, anh Dũng hào hứng khoe với anh em trong Unit, "đây là đôi giày xịn anh mùa từ hồi vào công ty mà đi mãi chưa hỏng". Vâng, có lẽ thấu cảm tâm trạng muốn được thay giày mới của người anh mà trong một cú nhấc gót cuối hiệp 1, chiếc giầy đã 'thân một nơi và đế một nơi'. Anh Dũng ngậm ngùi ra sân trong tiếc nuối, đôi giày tưởng không bao giờ hỏng cuối cùng đã 'nói lời tạm biệt' anh. Trận sau lại được khoe giày mới rồi anh Dũng ơi!

Hậu vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất

Danh hiệu này không ai khác ngoài anh Hồ Việt Tuấn. Không biết nên vui hay nên buồn?

Cầu thủ xoạc giỏi nhất

Vinh Nhổn! Đó là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Là một cầu thủ của EUV3 được mời đá cho Huy Báo Hại Đường FC để tăng tình hữu nghị, Vinh Nhổn không chỉ được chú ý vì ngoại hình trau chuốt với chiếc khăn quấn trên đầu rất nghệ, bức hình do BTC ghi lại dưới đây là mình chứng rõ nét nhất cho danh hiệu trên.

Cầu thủ số 19, Bùi Ngọc Hoàng bên Avengers FC cũng chính là người duy nhất có bạn gái đi cổ vũ. Có lẽ vì thế nên anh cũng đá hăng máu nhất trận ngày hôm đó.

Cầu thủ nhí

Giải bóng đá không chỉ thu hút được đông đảo anh em trong và ngoài Unit 1 tham gia, mà còn có những cầu thủ nhí đến để hưởng ứng. Tinh thần BE A TEAM được lan tỏa “từ nhà ra ngõ” như vậy đấy.

Đội hoàn cảnh nhất lại là đội vô địch...

Trong khi các đội khác đều quy tụ những thành viên trong group thì Huy Báo Hại Đường FC tập hợp các chân sút từ 4 Group của Unit 1 và 1 thành viên của Unit 3. Hoàn cảnh hơn nữa khi họ không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau, trong trận chung kết lại thiếu vắng một cầu thủ quan trọng là Nguyễn Tuấn Hải (do chấn thương). 

Thế nhưng, vượt lên trên hoàn cảnh éo le ấy, cuối cùng họ lại là những người nâng cao chiếc cúp vô địch cho đội của mình. Thế mới biết 1 cây làm chẳng nên non, 4 cây chụm lại là sẽ lên non!!

Khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ

Khi được hỏi về thông điệp, ý nghĩa chương trình, tưởng rằng BTC sẽ trả lời: Hưởng ứng tháng BE A TEAM, chúng tôi mong muốn mang đến một sân chơi để anh em thắt chặt tình đoàn kết, thể hiện tinh thần là những chiến binh mặt trời luôn hướng về phía trước.

Nhưng không, "tổ chức cho vui" là những gì BTC đề cập tới sau khi kết thúc mùa giải. Mà đúng thật, cuộc sống nhiều căng thẳng, áp lực, lo toan rồi, vui với nhau đi chứ nghĩ nhiều làm gì.

Rồi cũng chỉ để vui thôi nhưng cuối cùng lại khiến anh chị em trong ngoài Unit biết đến nhau nhiều hơn, có cơ hội cười nói với nhau, rồi thách nhau trên sân cỏ. Sau những trận bóng, gặp lại nhau trên công ty, tôi tin họ sẽ không chỉ đi qua nhau dửng dưng, mà sẽ dừng lại một ánh mắt, nụ cười hay đôi ba câu chuyện phiếm.

KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

Vòng 1: Đá loại

Edu FC - Huy Báo Hại Đường FC : 0 -1

Cái Tô FC - Avengers FC : bíp - bíp (thông tin đau thương này BTC xin giữ bí mật giúp Cái Tô)

Vòng 2: 

Chung kết: Huy Báo Hại Đường FC - Avengers FC: 0 - 0 (pen 3 - 1)

Tranh hạng 3: Edu FC - Cái Tô FC: 3 - 2

#EUV 1

#giải bóng đá nội bộ

#be a team