Unit 3: Bùng nổ cảm xúc tại game show "Đánh thức sự lạc quan"

Bầu không khí sôi nổi, vui tươi cùng những trò chơi thú vị đã mang lại những phút giây giải trí đúng nghĩa và đầy gắn kết giữa các thành viên trong Unit 3.

Vừa qua, một gameshow mới với những trò chơi độc - lạ, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, teamwork, sự nhanh nhạy, tư duy sáng tạo mà còn đánh thức sự lạc quan bên trong mỗi người đã được anh em Unit 3 tổ chức tại Freespace tầng 13, Keangnam. 

Mở màn với phần thi Tìm Đồng Đội vô cùng hào hứng, người tham gia cần sự nhanh nhẹn và tư duy nhạy bén với 10 câu đố hack não, về nhiều chủ đề khác nhau.

Sau khi thể hiện kiến thức và sự nhanh nhạy vượt trội, 10 gương mặt xuất sắc được tìm ra để đến với thử thách đối kháng theo đội ở vòng thi số 2 - Lan tỏa lạc quan

Luật chơi cực kỳ đơn giản, 10 thành viên xuất sắc được chọn ra ở phần 1 sẽ tự chia làm 2 đội, mỗi đội có 5 thành viên. 2 đội tham gia thử thách đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội những ngày gần đây, đó là "nối từ" theo hình ziczac. 

Màn đối kháng gay cấn với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã nóng rực cả Freespace 13 KeangNam -  Hà Nội. Luật chơi tưởng chừng đơn giản nhưng luôn mang tới những màn battle nảy lửa và nhiều diễn biến khó lường. Các từ khóa "lạc quan" , "tích cực" được Ban tổ chức đưa ra để mở đầu mỗi lượt đấu. Và thật lạ lùng khi 2 lần liên tiếp đều dừng lại và tắt lịm ở ví trí của bạn Phương Thảo. 

Thảo chia sẻ: "Không biết vô tình hay cố ý mà đồng đội của em lại luôn đẩy em vào thế bí."  

Anh Quang Định, người đồng đội nói trên đáp lời "Cuộc chơi nào rồi cũng phải có sự kết thúc, đối qua đối lại vậy tại sao chúng ta không chọn điểm dừng ở vị trí của một cô gái xinh đẹp. Để cuộc chơi kết thúc bằng những thứ đẹp đẽ".

Và kết thúc đẹp đẽ ấy đã để lại cho tất cả mọi người một thông điệp vô cùng ý nghĩa :"Sự lạc quan có thể truyền từ người này qua người khác như cách chúng ta làm nối chữ. Ai đó trong chúng ta có thể không thật sự lạc quan nhưng nếu sống trong một tập thể mọi người đều có tinh thần đó và mong muốn lan tỏa điều đó đến người khác, thì những người bi quan cũng có thể được truyền cảm hứng"  

Đội chơi chiến thắng bước vào round 3: Tâm hồn lạc quan

Tại đây, team được chọn 5 khán giả ngồi dưới để làm đối thủ của mình, hình thành nên 2 đội chơi mới. Mỗi đội được cung cấp 5 từ khóa đơn giản, từng thành viên lần lượt thay nhau lên vẽ lại từ khóa trên giấy và những người còn lại có nhiệm vụ đoán đúng.

Phần thi đòi hỏi trí tưởng tượng thượng thừa cùng tài năng hội họa điêu luyện. Kết thúc phần thi với những tác phẩm "cười ra nước mắt", tưởng chừng như không thể đoán được nhưng với những "nhãn quan nghệ thuật" đại tài, các đội vẫn ghi nhiều điểm số một cách bất ngờ.

Sự lạc quan không chỉ thể hiện ở những nụ cười sảng khoái, mà còn ở cách tất cả mọi người nhận ra rằng: "Khó đỡ như tranh của đồng đội mà anh em còn đoán đúng được, thì chẳng có khó khăn nào khiến mình phải bi quan cả" - Một thành viên EUV 3 chia sẻ.

Và kết thúc gameshow là phần thi: Hành động lạc quan 

Có 2 câu hỏi tình huống dành cho 2 đội chơi. Mội đội chơi có 2 phút để thảo luận dùng tư duy lạc quan để đưa ra phương án, cử 1 người lên hùng biện cho tình huống của đội mình. 

Nhờ sự lạc quan đến từ sâu bên trong tâm hồn và khát khao lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người, phần hùng biện của chị Vũ Thị Loan B và đồng đội của mình giành chiến thắng áp đảo.

Gameshow "Đánh thức sự lạc quan" đã khép lại với một bầu không khí vui vẻ và hứng khởi, xóa tan đi những căng thẳng sau giờ làm việc. Hy vọng rằng, tinh thần Be Optimistic sẽ được các thành viên EUV3 lan tỏa mạnh mẽ để cùng nhau làm nên những điều awesome.

#Be Optimistic

#EUV3

#unit 3