Cười quên lối về cùng "Hero đại chiến - Ngày hội anh tài 2021"

Một ngày hội có 1-0-2, một chuỗi những câu chuyện thú vị bây giờ mới được bật mí, một niềm vui 'to bự' lan tỏa khắp nơi nơi, một tấm chân tình đã có dịp giãi bày... Tất cả có trong "Hero đại chiến - Ngày hội anh tài 2021" - Chương trình diễn ra xuyên suốt ngày thứ 6 vừa qua (26/11) tại Sun* Đà Nẵng.

Quay ngược thời gian, trở về một ngày đẹp trời của tháng 5, Hội chị em Sun* Đà Nẵng đã dõng dạc tuyên bố: "Nhân danh những con người đẹp gái nhất Chi nhánh, chị em xin hứa sẽ tổ chức một chương trình Men's day hoành tá tràng cho các anh em rửa mắt". Ấy thế mà do tình hình dịch bệnh, hoạt động Men's day bù cho các anh đã phải tạm hoãn đến tận bây giờ.

Với phương châm "nữ tử lộng ngôn - tứ mã nan truy", Hội chị em đã đưa ra quyết định: "Ngồi chờ thời không bằng tranh thủ cơ hội, nếu kéo dài thời gian thêm nữa thì chúng tôi sợ các anh em sẽ "tổn thương" mất thôi! Chính vì thế, chị em chúng tôi đã tuyên bố cùng quan viên 2 họ, bạn bè thân hữu gần xa, đặc biệt là các anh em Sun* Đà Nẵng rằng: Welcome các anh đến với Hero đại chiến - Ngày hội anh tài 2021 sẽ được tổ chức trong nguyên ngày thứ 6 (26/11)" - Đại diện Hội chị em cho hay.

Món quà dịp Men's day được gửi tặng trước đúng dịp cho các anh em

Chắc Sunner sẽ thắc mắc ngày hội này có gì đặc biệt, đúng không? Ngày hội này được chia làm 2 phần nội dung chính: Loạt radio confession gửi tặng riêng từng anh em các Unit và giải đấu Chi nhánh "Hero đại chiến" đặc sắc. Nói về chuỗi radio confession, đây là những tâm tình chân thành mà Hội chị em dày công chuẩn bị, giãi bày tấm lòng dành riêng cho các anh em trong team dự án của mình. 

Cùng với đó, những minigame với quà tặng "trên cả awesome" được lồng ghép trong các radio đặc biệt này. Vậy là các anh em vừa được đắm chìm trong "hũ mật", lại vừa có cơ hội rinh quà về.

Hội chị em đã chia ra từng khung giờ phát sóng radio, cụ thể: "món quà" dành cho anh em CEV11 được phát lúc 9h, CEV12 lên sóng lúc 11h, CEV13 sẽ là 13h30 và cuối cùng, anh em team VEU-GEU-Infra Đà Nẵng nhận quà lúc 15h. Để cho tất cả anh em đều được tham gia, Hội chị em đã thực hiện song song, đồng thời giữa tổ chức trực tiếp tại văn phòng và livestream trên sóng Group Facebook Sun* Thị Đà Nẵng. 

Sunners có thể lắng nghe chuỗi radio confession tại: TẠI ĐÂY

Chưa dừng lại ở đó, cuộc vui vẫn còn tiếp diễn với giải đấu ấn tượng mang tên "Hero đại chiến", được diễn ra vào lúc 16h chiều cùng ngày. Giải đấu là cuộc chiến "không cần dùng não" gay cấn của 4 team: CEV11, CEV12, CEV13 và Liên quân (VEU-GEU-BAV-HRV-CCV). 

"Hero đại chiến" có tổng cộng 4 trận đấu thú vị: ném cốc bằng chân, nhảy dây tập thể, biến hóa và đấu gà. Những màn thể hiện nhiệt huyết, những pha tấu hài đỉnh cao cùng hàng loạt những sự cố khó đỡ đã khiến cho giải đấu tăng thêm sức nóng. 

Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng "trên dưới 1 tỷ đồng" cùng tiết mục văn nghệ bốc lửa đến từ các dancer xinh đẹp là điểm nhấn ấn tượng của giải đấu lần này. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của các bóng hồng, đính kèm màn biểu diễn sexy đã phần nào khiến không khí "khán đài" được đẩy lên cao trào.

"Sau khi tham gia các game, em cảm thấy đây là 1 giải đấu"hành hạ" người chơi 1 cách trá hình cả về mặt sức khỏe và  tinh thần. (Cười) Cuộc thi bao gồm 4 vòng chơi thì có 3 vòng đòi hỏi về sức khỏe, 1 vòng về sáng tạo. Các vòng chơi gây khó khăn cho người chơi nhưng vẫn mang lại tiếng cười sảng khoái cho anh em sau 1 tuần làm việc căng thẳng." - Sunner Hoàng Hiếu (CEV12) chia sẻ.

Nếu ở trận 1, các anh em đã tỏ rõ sự mạnh mẽ khi kiệu các chị nữ trên tay, phối hợp nhịp nhàng để đưa cốc giấy vào sọt rác thì ở trận 2, dù trâu bò đến cỡ nào thì thể lực cũng phải suy giảm khi nguyên team phải nhảy dây tập thể. Trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến đội cổ động viên cười sặc sụa bởi sự nỗ lực trong hài hước của các người chơi. 

Đến với trận 3, các team đã "Think outside the box" để sáng tạo nên những màn biến hóa đỉnh cao, đem lại tiếng cười giòn tan cho đông đảo người xem. Và cuối cùng, khép lại giải đấu là trận đấu gà độc đáo với những màn thể hiện sức mạnh phái mạnh của các team. 

Sau 4 trận ngang tài ngang sức, kết quả chung cuộc đã có. Team CEV13 đã cán đích thành công với vị trí No.1 và rinh về giải thưởng cao nhất của giải đấu. Giải đấu còn được livestream trên kênh Sun* Thị Đà Nẵng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả "đặc biệt" đang remote tại nhà. 

Team CEV13 chiến thắng chung cuộc
No.2 thuộc về CEV12
CEV11 quyết tâm phục thù ở những giải đấu sau
Liên quân cũng đã cống hiến những màn "biểu diễn" trên cả tuyệt vời

Đại diện team chiến thắng, Ngọc Thương (CEV13) hồ hởi nói: "Với dàn đội hình không thể nào thua thì trước khi bắt đầu, team em đã nắm chắc 90% phần thắng trong tay rồi nên No.1 cũng cho chuyện dễ hiểu. Đùa chút thôi chứ thật sự giải đấu rất vui, tạo sân chơi cho mọi người sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hi vọng sau này sẽ có thêm những giải đấu như thế để giúp mọi người trong công ty gần gũi nhau hơn, thoải mái và xả stress hơn. (Mặc dù em đã bỏ lại đống bug QA dí để ra chơi nhưng dân chơi sợ gì mưa rơi ạ!)."

"Em cảm thấy rất vui vì được tham gia giải đấu này. Mặc dù em là nhân viên mới nên chưa được tiếp xúc và làm quen với mọi người nhiều nhưng mọi người vẫn nhiệt tình hỗ trợ em. Em cảm ơn ban tổ chức và mọi người đã tạo ra một sân chơi thú vị và có những giây phút vui vẻ, em rất enjoy cái moment này!" - Ngọc Lâm (HRV) cho hay.

Đã rất lâu rồi Sun* Đà Nẵng mới có một ngày hội quy mô Chi nhánh để anh chị em được dịp xả stress, vận động gân cốt sau chuỗi ngày làm việc cật lực nên Sunners cứ phải nói là phấn khích tột độ. Mong rằng tình hình dịch bệnh sớm ổn định để Sunners được "tái nạm" đông đủ hơn nhé!