Tuấn Linh C - Chàng trai cao nhất Sun*: "Em không quan trọng bạn gái của mình cao bao nhiêu, thậm chí có thể cao hơn em cũng được"

Cao hơn cả bạn ấy hả???

Ở Sun*, chúng ta có rất nhiều cái "nhất", như là Sunner nói nhanh nhất, Sunner sở hữu nhiều màu tóc nhất, Sunner có nhiều chứng chỉ quốc tế nhất, cho đến Sunner lâu đời nhất,...Xét đến hạng mục chiều cao, nếu để tìm ra Sunner "nhất" ở hạng mục này thì không ai khác chính là chàng trai sinh năm 1999 - Tuấn Linh C đến từ EUV1.

Tuấn Linh sở hữu chiều cao khủng nhất Sun* -1m93 - một chiều cao mà ai nấy cũng đều phải...ngỡ ngàng!

Gia nhập Sun* từ những tháng cuối năm 2020, Tuấn Linh C được nhiều Sunners Hà Nội biết đến và thậm chí là "ấn tượng sâu sắc" bởi chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình. Mỗi khi Linh đi trong văn phòng, là mọi người đều dễ dàng nhận ra cậu.

Được biết, chàng lập trình viên điển trai Tuấn Linh sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m93 và chiều cao này được duy trì trong suốt những năm Đại học cho tới tận bây giờ. Nếu nói Linh cao do gen, cũng có phần đúng! Bởi bố Linh cao 1m82 còn mẹ cao gần 1m70, và hiện tại trong gia đình, Linh là người cao nhất. 

Linh kể: "Về cơ bản gia đình em ai cũng cao, trong đó em là cao vượt trội nhất. Em cao ngay từ lúc còn bé, 12 năm đi học thì lúc nào cũng là thanh niên cao nhất trường. Cơ mà đỉnh điểm chiều cao của bản thân thì là lúc lớp 9 lên lớp 10, lúc lớp 10 em có đo thì đã là 1m92 rồi. 

Chắc em cao do gen em trội chứ em thuộc dạng người khá lười chơi thể thao, hầu như ai gặp, sau khi biết nghề nghiệp của em, cũng bảo em phí phạm. Bởi hầu hết thời gian em đều ôm máy tính cả.^^"

Sở hữu chiều cao khủng như vậy, Linh luôn là tâm điểm của mọi đám đông. Linh tâm sự rằng: "Hầu như đến những nơi đông đúc, hoặc chỉ cần đi qua một ai đó thôi, em luôn luôn bị họ để ý. Họ bàn tán xôn xao, xong lại còn cười cười rồi chỉ trỏ, khiến em vừa thấy ngại vừa thấy tự ti. Thành ra em hình thành cái thói quen đi gù lưng xuống. 

Thêm vào đó, chuyện mua quần áo đối với em rất rất khó, có nhiều thứ mình rất thích nhưng lại chẳng bao giờ có size. Hay đi xe khách cũng phải lựa xe rộng chút, không thì sẽ rất khó chịu khi ngồi và thậm chí có thể ảnh hưởng tới người xung quanh.

Trong cuộc sống hay công việc, nhắc đến em, mọi người đều chỉ nhớ "à cái cậu bé cao kều đó chứ gì ^^". Hầu như ai em quen cũng đều chỉ nhớ em vì em cao chứ không phải cái khác. Thậm chí nhiều người còn nhầm em với người nước ngoài nữa. Hơi buồn xíu!"

Tuấn Linh C (ngoài cũng bên phải)

Khi được hỏi về lợi thế mà chiều cao khủng đem lại, Tuấn Linh vui vẻ cho rằng:"Em được cái nổi bật trong đám đông, có thể làm những việc cần đến chiều cao như với đồ trên cao hoặc nhìn được nhiều thứ mà chưa chắc mọi người đã nhìn được chẳng hạn. 

Đến bây giờ, em vẫn gù nhưng đỡ nhiều rồi, em cũng không tự ti về chiều cao nữa vì em coi chiều cao của mình như một món quà và cũng là lợi thế của bản thân. Thậm chí, bây giờ em vẫn muốn mình cao thêm nữa, nhưng chắc chiều cao của em đến tuổi này là chững mất rồi LOL"

Linh và cô giáo của mình

Khi được hỏi, với chiều cao như thế này, việc tìm kiếm bạn gái có khó với Linh không? Cậu vui vẻ trả lời: "Em không biết nữa, em không có tiêu chuẩn cho bạn gái của mình. Bạn ấy cao bao nhiêu cũng được, thậm chí cũng có thể cao hơn em.^^"

Chúc cho Tuấn Linh không chỉ được mọi người ấn tượng về chiều cao của mình, mà sẽ còn ấn tượng nhiều hơn nữa về sức trẻ tài cao, kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng thuần thục trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi nhé!

Bạn nghĩ sao về chàng trai này?

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*