25 quốc gia, hơn 80 thành phố và hành trình chinh phục thế giới của Sunner Phương Linh

“Bộ sưu tập” thành tích khủng trong lĩnh vực du lịch của Sunner Phương Linh ắt hẳn sẽ khiến rất nhiều người phải trầm trồ và được truyền cảm hứng.

Xinh đẹp và giàu năng lượng, Phương Linh (HRV) là một Career Success Manager (CSM) tài năng được cả bộ phận yêu mến. Không chỉ sở hữu một profile “khủng” và chất lượng trong công việc được đánh giá cao, nhiều người còn biết đến cô gái này bởi “bộ sưu tập” thành tích đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực du lịch - một lĩnh vực mà chắc hẳn rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

Nhân một ngày mùa xuân đẹp trời, hãy cùng Sun* News ngồi xuống trò chuyện cùng Phương Linh để lắng nghe câu chuyện thú vị về chuyến hành trình đặt chân đến 25 quốc gia của cô gái xinh đẹp này nhé!

PROFILE

Tên: Phương Linh

Ngày sinh: 18/03

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Chức danh - Bộ phận công tác: CSM của CEV04 và CEV09

Sở thích: Du lịch, chụp ảnh, chơi đố kiến thức, boardgame, xem phim thriller...

Học vấn: 

2 bằng Thạc sĩ tại Pháp

Master’s degree in Economics and Business Management - University Rennes 1, France (2016)

Master’s degree in Human Resources, Negotiations, and Globalization - University Paris-Est Créteil (UPEC), France (2018)

Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh

Cảm ơn Phương Linh đã nhận lời mời phỏng vấn cho series “Corner of Sun* thuộc chuyên mục “Gương mặt” của Sun* News. Bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân cho độc giả Sun* News được không?

Xin chào mọi người, mình là Phương Linh, hiện đang là CSM của CEV04 và CEV09, rất vui khi được xuất hiện trên chuyên mục Gương mặt của Sun* News ngày hôm nay. Mình rất thích du lịch và khám phá những điều mới mẻ, ngoài ra còn có tâm hồn bay bổng yêu thiên nhiên cây cỏ hoa lá trăng sao nữa (Cười).

Được biết Phương Linh là một Sunner có đam mê đặc biệt về du lịch, đặc biệt là du lịch nước ngoài. Vì sao bạn lại có đam mê đặc biệt này?

Thật ra cũng nhờ trước đây có cơ hội du học và làm việc gần 5 năm tại Pháp, nên mình cũng tranh thủ những dịp được nghỉ để đi đó đây khám phá. Nhờ bản tính thích xê dịch nên cứ có thời gian là mình lại “lên đường”.

Tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã đi du lịch được bao nhiêu quốc gia và thành phố rồi?

Mình đã trải nghiệm qua 25 quốc gia và hơn 80 thành phố rồi.

Trong số các quốc gia đã đặt chân đến, đâu là nơi để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất, và vì sao?

Mình cực thích nước Ý nên đã quay lại đất nước này lần thứ 3 rồi, mỗi lần mình lại đặt chân đến những vùng đất mới, thử những trải nghiệm tuyệt vời khác nhau. Ở Ý có cái “vibe” làm mình mê đắm, từ đồ ăn thức uống đến khung cảnh, bầu không khí... Cảm giác thư thái, dễ chịu khi được tận hưởng mùa hè nước Ý chính là thứ làm mình nhớ nhất.

Đam mê du lịch đã mang đến cho bạn những lợi ích như thế nào?

Có thêm nhiều nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ, được khám phá những điều mới mẻ, bồi dưỡng thêm vốn kiến thức xã hội phong phú. Ngoài ra, du lịch còn giúp mình tận hưởng cảm giác tự do và cảm thấy thật nhỏ bé giữa thế giới bao la này.

Và ngược lại, đâu là điểm khó khăn của bạn trong việc theo đuổi đam mê có phần khá "đắt đỏ" này?

Theo mình, vấn đề khó khăn đầu tiên chắc chắn là tiền đâu (Cười). Mình luôn chuẩn bị một khoản tích lũy để dành cho sở thích xê dịch này. “Travel is an investment in yourself” (“Du lịch là khoản đầu tư cho bản thân”). Vậy nên đừng ngần ngại đầu tư cho bản thân các bạn nhé! 

Để theo đuổi đam mê du lịch, theo bạn thì điều quan trọng nhất là gì?

Điều quan trọng nhất trên cả những giá trị vật chất là phải có một tấm lòng luôn cởi mở, sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ cùng một tinh thần luôn hướng về phía trước. Có một câu nói mà mình rất thích đó là: "And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years" (Tạm dịch: “Cho tới cuối cùng, chính cuộc sống của ta trong những tháng năm qua mới quan trọng, chứ không phải những năm tháng trong cuộc đời mình”).

Những khó khăn thường gặp nhất của bạn trên những chuyến du lịch là gì?

Thường thì mình ko gặp khó khăn gì, vì mình đã trang bị đủ kiến thức và thông tin về điểm đến để có thể đối diện với những tình huống bất ngờ xảy ra.

Bạn có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những chuyến đi của mình với độc giả Sun* News không?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với mình đó là dịp gia đình mình đi nghỉ ở Dubrovnik, Croatia, rồi bắt tàu ra đảo Lokrum chơi. Đảo này có nhiều đá ngầm không thích hợp để bơi nhưng nhà mình đã có một buổi đánh bắt hải sản tưng bừng ở đây. Nào là ốc, cua đá... ai nấy đều hào hứng tham gia hoạt động đánh bắt tự phát này. Khi về cả nhà quây quần hấp rồi chấm muối ớt. Lúc chiều hoàng hôn đi tàu trở lại Dubrovnik, chim hải âu bay đầy trời trong bầu không khí lãng mạn của ánh chiều tà, làm mình có cảm giác như đang trở về King's landing trong Game of thrones vậy á

Nhớ lại những kỉ niệm này mà mình luôn tự hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa để cả gia đình có thêm nhiều chuyến du lịch cùng nhau.

Một lời khuyên dành cho các Sunner muốn theo đuổi đam mê du lịch nước ngoài nhưng chưa dám bắt đầu?

Không phải bây giờ thì bao giờ?

Top 3 quốc gia bạn nghĩ là thích hợp và thân thiện nhất để bắt đầu trải nghiệm du lịch nước ngoài?

Mình nghĩ là các bạn có thể bắt đầu trải nghiệm với những quốc gia thân thiện và gần Việt Nam như Singapore, Thái Lan. Ngoài ra Đài Loan cũng là một điểm đến thú vị và dễ xin visa.

Top 3 quốc gia bạn ao ước ghé thăm trong tương lai?

Mình muốn đến Iceland ngắm cực quang! Trước khi về Việt Nam, mình đã lên kế hoạch đi đến đất nước băng giá này rồi nhưng do thời tiết không phù hợp, và thời gian có hạn nên đành bỏ lỡ. Đợt tới nếu có người đồng hành mình nhất định sẽ chinh phục Iceland.

Ngoài ra mình đặc biệt thích những nơi có núi sông hùng vĩ, thiên nhiên hoang dã và trải nghiệm độc đáo, nên Kyrgyzstan/Kazakhstan với những thảo nguyên xanh mướt là điểm đến mong ước của mình.

Và nếu chỉ được chọn 3 điểm đến ao ước thì lựa chọn thứ 3 của mình là Mỹ, để thực hiện “American dream” ("Giấc mơ Mỹ") (Cười).

Bạn có yêu thích hoặc follow một travel blog hay KOL nổi tiếng nào trong lĩnh vực du lịch không?

Mình hay xem của Khoai lang thang, những clip du lịch của bạn ý nhẹ nhàng, nhiều thông tin hữu ích, cách nói chuyện cũng rất tạo thiện cảm cho người xem. Ngoài ra kênh của Fahoka xê dịch cũng khá hài hước, mình thích cách kể chuyện thú vị của bạn ý.

Bạn có ý định sẽ viết blog, hoặc trở thành KOC (người chia sẻ trải nghiệm) trong lĩnh vực du lịch không?

(Cười) Mình thấy công việc này cũng rất thú vị đó, và bản thân cũng khá tiếc vì khi còn ở Châu Âu có cơ hội du lịch nhiều thế mà không tranh thủ làm vlog hay video youtube. Tuy nhiên nghĩ lại thì mình cũng không tự tin đứng trước camera cho lắm, và cũng sợ làm thì không ai xem ý. Mấy năm gần đây rộ lên xu hướng tiktok với những clip ngắn, mình cũng mới mày mò làm 1 vài clip vui vui thôi, tuy nhiên biết đâu được, có thể một lúc nào đó mình sẽ quay trở lại Sun* News dưới vai trò là KOC thì sao (haha).

Đối với bạn, du lịch có phải một phần quan trọng trong cuộc sống?

Tất nhiên rồi, với mình du lịch là một phần không thể thiếu. Đợt dịch không được đi đâu mình cũng thấy bứt rứt lắm.

Tần suất du lịch lý tưởng của bạn như thế nào?

Là mỗi quý được đi du lịch 1 lần. Mùa xuân thì ngắm hoa cỏ cây lá khoe sắc, mùa hạ thì đi biển đi đảo, đi leo núi, mùa thu đi ngắm là vàng còn mùa đông thì đi tận hưởng không khí Giáng sinh.

Chắc hẳn hành trình theo đuổi đam mê của bạn chưa dừng lại, bạn có thể bật mí một chút về mục tiêu tương lai không?

Mục tiêu gần nhất của mình là tìm được một người bạn đời, để cùng nhau khám phá thế giới. Người ta vẫn nói “In life it's not where you go, it's who you travel with” (“Không quan trọng bạn đi đâu, quan trọng là đi cùng với ai”) mà.

Cảm ơn Phương Linh rất nhiều vì những câu chuyện và trải nghiệm thú vị bạn đã chia sẻ với Sun* News. Xin chúc cho hành trình theo đuổi những vùng đất mới của Linh trong tương lai luôn rộng mở và ngập tràn những điều kỳ diệu.