“30 chưa phải là hết”: Khi 30 tuổi cũng chỉ là một con số, vượt qua rồi mới biết chẳng có gì là không thể!

Điều gì khiến “30 chưa phải là hết” trở thành một bộ phim đang làm khuynh đảo khán giả Việt Nam? Phải chăng bộ phim đã nói trúng vào “nỗi lòng thầm kín” của tất cả những ai đã, đang và sẽ trải qua dấu mốc 30?

Đánh trúng những vấn đề tâm lý đang nổi trội trong xã hội, “30 chưa phải là hết” được coi là một bộ phim truyền hình hiện đại ăn khách nhất của màn ảnh Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung thời gian gần đây. Mặc dù vẫn truyền tải một chủ đề quen thuộc, tái hiện toàn cảnh cuộc sống của những phụ nữ tuổi 30 thời hiện đại, nhưng bộ phim này vẫn có sức hút lạ kỳ đối với rất nhiều người, kể cả những ai chưa qua hoặc đã trải qua ngưỡng cửa 30. 

Vậy lý do gì khiến bộ phim này được yêu thích đến vậy?

Nguồn ảnh: Internet

Cuộc sống vẫn vậy, có điều đã khác đi qua lăng kính của những người phụ nữ trưởng thành

Sự nhẫn nhịn của phụ nữ 30 nằm ở chỗ chịu được đả kích và cũng buông được thể diện.

Trong cuộc đời, có rất nhiều khi chúng ta phải đứng trước những lựa chọn khó khăn, mà chỉ cần chọn lựa sai một bước, chúng ta sẽ đi sai cả ngàn dặm. 

Ở tuổi 20, ta có thể đứng trước ngã rẽ tình yêu và sự nghiệp. Nhưng khi bước sang tuổi 30, chúng ta sẽ phải chọn giữa ngàn ngã rẽ, mà mỗi ngã đều ẩn chứa vô vàn những chông gai, chẳng có đâu là thềm hoa êm ái dễ chịu cả. Chính bởi vậy, cuộc đời dẫu vẫn vậy, nhưng qua con mắt của những phụ nữ trưởng thành, nó lại khác nhiều đến thế.

Mỗi nhân vật trong bộ phim chính là một lăng kính thú vị và đa sắc về cuộc sống của phụ nữ tuổi 30. Nếu Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) là người phụ nữ độc thân có ý chí mạnh mẽ, luôn tự hào về nhan sắc, tài năng của mình và luôn lạc quan về cuộc sống tươi đẹp. Cố Giai (Đồng Dao) lại là người phụ nữ thông minh, tài giỏi, một người mẹ đảm đang với cuộc sống hôn nhân vẹn toàn, luôn ở bên cạnh, là hậu thuẫn đắc lực cho chồng. Trong khi đó, Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) là kiểu phụ nữ điển hình trong xã hội hiện đại với công việc ổn định và kết hôn với người đàn ông bình thường.

Khán giả có thể đồng cảm, cũng như nhìn thấy những ước muốn mà mình đã không thực hiện được thông qua cuộc đời của ba cô gái này. (Nguồn ảnh: Internet)

Qua từng tập phim, khán giả sẽ có cơ hội khám phá các góc nhìn đa dạng về cuộc sống của những người phụ nữ ở độ tuổi tam tuần. Có lẽ bởi vậy, nên khi xem phim, ai cũng sẽ nhận thấy mình trong đó, gật gù với những cách xử lý có phần “lý tưởng” nhưng vô cùng “thỏa mãn” của mỗi nhân vật. Và hơn thế nữa, khán giả có thể đồng cảm, cũng như nhìn thấy những ước muốn mà mình đã không thực hiện được thông qua cuộc đời của ba cô gái này.

Khí chất của phụ nữ 30 hiện đại: Xinh đẹp, mạnh mẽ, độc lập

Nếu nói bộ phim Trung Quốc này được xây dựng để đo ni đóng giày cho bộ ba nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp này cũng không hề sai. Từ tính cách cho đến ngoại hình, diễn xuất của Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng đều khiến khán giả cảm tưởng như đang được quan sát cuộc đời của chính họ vậy. Nếu Giang Sơ Ảnh cho người xem thấy một Vương Mạn Ni chín chắn và xinh đẹp thì Đồng Dao để lại ấn tượng khó phai về một Cố Giai thông minh nhanh nhạy, tài sắc vẹn toàn cũng như Mao Hiểu Đồng với hình tượng chân thật về cô nàng Hiểu Cần ngây thơ và không toan tính.

Ba người phụ nữ này đã phải trải qua một tuổi 30 nhiều biến cố - những điều mà hầu hết chúng ta ai cũng sẽ phải nếm trải một phần nào đó. Giống như Cố Giai, ở tuổi 30 cô ấy phải chấp nhận sự thật rằng chồng mình ngoại tình, đối mặt với “tiểu tam trơ trẽn” rồi ly hôn và làm lại cuộc đời cùng cậu con trai nhỏ. Chung Hiểu Cần cũng từ bỏ cuộc sống gia đình bên anh chồng yếu đuối để tìm chân trời mới, nhưng không ngờ lại vấp phải một người bạn trai kém tuổi còn quá trẻ con. Còn riêng Vương Mạn Ni, cô ấy đã phải gồng mình từ trước đó, nhưng tuổi 30 như vỡ òa bởi sau 8 năm bon chen ở Thượng Hải sầm uất, cô chẳng đạt được điều gì, không những thế còn bị một người đàn ông chơi đùa và sỉ nhục tấm chân tình của mình. 

Có những lúc, ba cô gái của chúng ta như thể đã gục ngã, không có cách nào đứng dậy, nhưng rồi họ cũng vẫn phải vượt qua, từ từ tìm lại cân bằng của cuộc sống, tìm lại chính mình và những hướng đi mới. Để từ đó, ta thấy được cái hay của tuổi 30 là ở chỗ, dù có bị cuộc đời quật cho tơi tả, ta vẫn có đủ bản lĩnh để đứng lên và đối mặt, chứ không còn chạy trốn nữa.

Nguồn ảnh: Internet

Cuộc đấu tranh khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội

Phần chìm trong tảng băng về cuộc sống của người phụ nữ chính là vị thế của họ trong xã hội và gia đình. Bất kể thời nào, phụ nữ cũng không ngừng đấu tranh cho quyền lợi và tìm cách khẳng định vị trí của mình. “30 chưa phải là hết” chính là một trong những mảnh ghép của cuộc đấu tranh đó.

Tuy tính cách và gia cảnh khác biệt nhưng Mạn Ni, Cố Giai và Hiểu Cần lại có một mục tiêu chung trong cuộc sống là trở thành phiên bản tốt đẹp nhất và sống cuộc đời mà mình mong ước. Từ những người không có nhiều thành công trong sự nghiệp, cả ba luôn không ngừng phấn đấu, dùng năng lực để tìm được chỗ đứng trong xã hội và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.

Mạn Ni, dù được bạn trai chu cấp nhưng đối với cô, mối quan hệ chỉ thực sự hạnh phúc bền lâu khi mà cả hai có thể sẻ chia gánh nặng với nhau kể cả trong cuộc sống và sự nghiệp. Chính vì thế, cô luôn chứng minh rằng phụ nữ không phải chỉ biết chuyện bếp núc mà khi cần, họ chính là người bạn đồng hành trên mọi chiến trường với bạn đời của mình.

Hiểu Cần dù có sự nghiệp bình ổn nhưng đời sống hôn nhân lại không mấy khởi sắc. Từ thất bại của cuộc hôn nhân, cô luôn mang áp lực tâm lý và cảm thấy không xứng đáng với người đến sau. Nhưng qua nhiều biến cố, Hiểu Cần đã dần trưởng thành hơn, cô học được cách yêu bản thân, lạc quan tiến về phía trước cũng như dũng cảm theo đuổi ước mơ bấy lâu. Một chàng trai kém tuổi theo đuổi Hiểu Cần đã nói với cô rằng: “Những chuyện đã qua chẳng là gì cả. Bởi vì tôi thích con người em”. Ngoài nhan sắc và trí tuệ, điều khiến mọi người kính nể ở một người phụ nữ chính là sự tự tin và tính cách của họ. Suy cho cùng, quá khứ và định kiến xã hội không thể định nghĩa bạn là ai.

Suy cho cùng, quá khứ và định kiến xã hội không thể định nghĩa bạn là ai. (Nguồn ảnh: Internet)

Về phía Cố Giai, cô chính là hình mẫu phụ nữ mà nhiều người thầm ái mộ. Một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành công. Nhưng đằng sau hình mẫu ấy chính là những trách nhiệm và áp lực luôn bủa vây. Liệu rằng, cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo có thực sự làm cô hạnh phúc? Cũng như Mạn Ni và Hiểu Cần, Cố Giai cũng đang tìm câu trả lời cho riêng mình.

Ngày nay, càng có nhiều phụ nữ dũng cảm đấu tranh cho nhu cầu của bản thân và làm theo trái tim mình mách bảo. Nhưng đấu tranh không đồng nghĩa với việc họ không cần bất kỳ ai giúp đỡ, mà điều đó thể hiện tinh thần sẵn sàng từ bỏ những ai dám làm tổn thương mình.

Dù có chuyện gì xảy ra, gia đình và bạn thân mãi mãi yêu thương ta vô điều kiện

Không chỉ xoay quanh những vấn đề nan giải trong đời sống của người phụ nữ tuổi 30, bộ phim này còn cho thấy tình cảm gia đình, bạn bè đáng quý. Điển hình là tình thương cha mẹ dành cho con cái, họ luôn là bờ vai đáng tin cậy nhất của chúng ta. Giống như Mạn Ni, lăn lộn nhiều năm ở thành phố, chỉ khi đau ốm một mình nằm trong bệnh viện mới nhận ra "Một dấu hiệu quan trọng của trưởng thành chính là đem những lời dễ nghe nói với người ngoài, còn những lời khó nghe hoặc sự im lặng thì để lại cho người thân thiết nhất". Cuối cùng, sau những biến cố, cô vẫn trở về quê nhà bên bố mẹ, sống giữa một làng quê bình dị, nơi mà “ân huệ chính là thứ tiền tệ quý báu nhất”. Hay như Cố Giai, khi kẻ chồng phụ bạc không muốn cho cô thêm tiền đầu tư cho xưởng trà, cô vẫn đành quay lại, nhờ người cha thân yêu của mình giúp đỡ. Còn Hiểu Cần, đến cuối cùng mới có thể nhận ra người chồng cũ đã luôn quan tâm, chăm sóc mình theo cách của anh ấy.

Nguồn ảnh: Internet

Hơn nữa, một điều có thể thấy rõ trong 43 tập của bộ phim là cho dù cuộc sống có trắc trở thì ngoài gia đình, bạn bè chính là những người luôn bên cạnh và san sẻ vui buồn với bạn. Có thể nói, tình bạn giữa Mạn Ni, Cố Giai và Hiểu Cần thật đáng để ngưỡng mộ. Sau bao gánh nặng cơm áo gạo tiền, những con người ấy vẫn có thể chân thành quan tâm và cùng nhau đấu tranh trước những thách thức của cuộc đời.

Tình bạn đáng quý giữa ba cô gái (Nguồn: Internet)

30 chỉ là con số, và tuổi 30 cũng chỉ như một ngưỡng cửa ta buộc phải vượt qua

Có nhiều người cho rằng, 20 làm gì cũng sẽ có đường lùi, nhưng 30 thì không. Khi 20, con người ta có thể thỏa sức làm điều mình muốn, nhưng một khi bước chân sang tuổi 30 thì lại phải loay hoay tìm cách ổn định cuộc sống. Và bộ phim Trung Quốc đầy ý nghĩa này đã xóa bỏ quan điểm đó với thông điệp: 30 chỉ mới là khởi đầu.

Nếu cứ mải mê tìm đường lùi thì nửa đời còn lại, việc có được cuộc sống tốt đẹp sẽ trở nên xa vời đối với chúng ta. Nhưng khi xem tuổi 30 chính là cột mốc tiếp theo để ta có thêm dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, bạn sẽ thấy cuộc đời này thú vị và ý nghĩa đến chừng nào. Cùng một quyển sách, những gì bạn chiêm nghiệm ở mỗi thời điểm sẽ mang tới những trải nghiệm khác nhau, và tất cả đều sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bạn trở nên thi vị hơn.

Nguồn ảnh: Internet

Lời kết

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ khi sắp đến tuổi 30 thường hoang mang lo sợ, phụ nữ đang ở độ tuổi 30 luôn phải gồng mình để chiến đấu với tất cả, còn phụ nữ khi đã bước qua tuổi 30 thì họ sẽ biết cách mỉm cười và giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Suy cho cùng, U30 là mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời phái nữ, nhưng để nói rằng tất cả chỉ dừng lại ở tuổi 30 là hoàn toàn sai lầm bởi nó vẫn "chưa phải là hết". 

Thứ đầu tiên làm tôi cảm nhận tuổi 30 đã tới không phải sức khỏe, cũng không phải tinh thần, mà là vật chất. So với sự bất an trong tình cảm, sự khốn đốn về vật chất mới là thứ từng phút từng giây đè cổ bạn xuống. Không thể tùy ý tự do như tuổi đôi mươi, cũng chưa thể sóng yên bể lặng như tuổi 40, điều mà tuổi 30 mong muốn là cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ phim đang dần đến với những tập cuối cùng. Rất nhiều người đã chờ phim ra hết để có thể "chuyên tâm cày cuốc một mạch". Chính vì thế, có lẽ đây chính là lúc mà bạn nên bắt đầu ngay nhé. Hãy cùng nêu cảm nhận của mình về bộ phim vô cùng hấp dẫn này ở phần bình luận nha!

Tham khảo: Tạp chí phái đẹp ELLE

#30 chưa phải là hết

#phụ nữ tuổi 30

#30 tuổi