Áp dụng mẹo tâm lý này, crush chắc chắn sẽ mời ngược lại bạn trong cuộc hẹn đầu tiên

Mấy bạn hôm qua ăn đậu đỏ mà chưa thấy người yêu đâu, ra đây mà xem này...

Cách đây mấy tháng, Sun* News có lên một bài Làm thế nào để thiết kế một first-date “đi vào lòng người”?. Có anh chàng hay cô nàng nào đó đã nhanh nhẹn đặt ngay một comment ra chiều “dỗi hờn” như thế này:

Nguồn ảnh: Sun* News

Thế nên, hôm nay, nhân một ngày sau lễ Thất tịch - ngày toàn dân ăn đậu đỏ cầu thoát kiếp FA, Sun* News quyết định sẽ giãi bày chút bí kíp truyền nhân đáp lại mong mỏi của người anh em thiện lành trên, cũng là để gửi tới những ai hôm qua đã chót ăn đậu đỏ mà chưa thấy người yêu đâu. Nói vui vậy thôi, mặc dù ai cũng biết cái vụ “ăn đậu đỏ” ngày Thất tịch này là một cú lừa hoàn hảo của ai đó, nhưng có lẽ bạn cũng cần cân nhắc lại nếu như đã làm nhiều cách mà sợi tơ duyên vẫn đứt phừn phựt trước ngưỡng cửa first-date

Vậy làm thế nào để có first-date, hay nói đúng hơn là làm thế nào để có thể hẹn hò với người mà bạn đang thầm thương trộm nhớ? Câu hỏi này khó, nhưng dù sao vì “be professional”, hãy quyết tâm tìm ra câu trả lời cho riêng mình nhé! 

Làm thế nào để có first-date??? (Nguồn: Sun* News)

“Đọc spec” càng kỹ, cơ hội càng tăng cao!

Có nghĩa là bảo anh em phải tìm hiểu đối tượng của mình cho kỹ càng, thấu hiểu người ấy chứ không chỉ dừng lại ở việc "thích" thôi. Đôi khi cảm xúc của chúng ta hay bị đánh lừa bởi những thứ đẹp đẽ bên ngoài mà quên đi "bản chất bên trong" mới chính là sợi dây gắn kết hai người. Và hơn hết, để đi đến buổi hẹn hò đầu tiên, trước hết hãy làm người đó "thích" mình, và có lẽ sẽ chẳng ai từ chối một người "hiểu mình" phải không?

Và ở đây, với chút "kinh nghiệm", tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ sở thích - thứ dễ bộc lộ nhất trong các cuộc nói chuyện, gặp gỡ, tiếp xúc.

Trong trường hợp được lựa chọn, đương nhiên bản năng con người sẽ hướng chúng ta tới những sự lựa chọn có liên quan tới thói quen, sở thích và nhu cầu của mình. Việc của bạn là nhận ra được xu hướng tính cách và những gì "mục tiêu của mình" đang quan tâm. Khi đã nhận ra rồi, thật dễ dàng để tiếp cận, và đưa ra những lời mời hẹn hò đúng trọng tâm, chẳng hạn như đi đến nơi họ thích, cùng nhau khám phá một thứ họ đam mê,... Đặc biệt là, họ sẽ cảm nhận được sự quan tâm của bạn là chân thành hay sáo rỗng để quyết định có nên gặp gỡ bạn hay không?

Tất nhiên, đừng vồ vập và suồng sã quá nếu không muốn nhận được cái bơ băng giá nhé!

Spec là phần nhỏ, phải tinh tế lên nha! (Nguồn ảnh: Sun* News)

Quan trọng nhất là: đừng bao giờ nói “Bữa nào rảnh cafe nha”!

Đây gần như cách nói quen thuộc khi bạn muốn hẹn một người mà bạn muốn gặp. Tuy nhiên, đây là một lời mời mang tính “thiếu thiện chí” và đáng-bị-từ-chối nhất tôi từng thấy. Vì sẽ chẳng có “hôm nào” tới sau lời mời đó cả.

“Bữa nào rảnh cafe nha” đồng nghĩa với “tôi chẳng rảnh bữa nào để đi cafe với bạn cả”. Một cuộc hẹn kiểu này sẽ rất xa vời, người được hẹn sẽ có cảm giác, gặp cũng được, không cũng được, không quan trọng. Thử đếm lại xem, bao nhiêu cô gái hay chàng trai đã từ chối lời mời này của bạn rồi?

Thay vào đó, nếu thật sự muốn thực hiện một cuộc hẹn với ai đó, bạn nên sử dụng chiến lược “2 lựa chọn”. 

Giả sử bạn muốn mời crush đi cafe, thông thường kịch bản sẽ như thế này:

– Em ơi, hôm nào đi cafe với anh nhé?

– Dạ, em ngại lắm!

Hoặc 

- Em ơi, mai đi cafe không?

- Ui, em lại bận mất rồi, hẹn anh dịp khác nhé!

Thế rồi hẹn qua hẹn lại, dịp khác mãi chẳng tới. Vậy là tèo! Tất nhiên, có thể người đó không thích bạn, nhưng nếu người ta đã có cảm tình, mà mình lại mời vô thưởng vô phạt như vậy thì chắc chắn họ cũng không muốn đi. Vậy nên, hãy thử kịch bạn này:

– Em ơi, anh muốn mời em cafe nhưng không biết tối mai hoặc tối thứ bảy, bữa nào em rảnh?

– Dạ mai em bận rồi, tối thứ bảy anh nha.

– Ố kề, vậy tối thứ bảy 8h anh qua đón em nhé! Mà đi cafe chẳng lẽ không ăn, em muốn đi ăn rồi cafe không?

– Em còn đi làm nữa, nên mình đi cafe được không anh?

– Được chứ, gặp nhau là vui rồi!

"Sure kèo chưa?", tự nhiên lại được người ta mời lại nhé! 

Con người thường thích được tự mình lựa chọn. Khi được quyền lựa chọn họ sẽ có cảm giác được chủ động thay vì bị áp đặt. Với con gái, nó còn làm cho cô ấy trở nên: Có giá hơn! Và một lý do khác, khi đưa ra hai lựa chọn thì người ta lại ít khi nghĩ ra rằng họ còn một lựa chọn thứ 3 nữa đó là: từ chối. Nó còn gọi là “điểm mù” trong nhận thức tức thời này.

Thay đổi lời mời, chắc kèo ngay thôi! (Nguồn ảnh: Sun* News)

Kết luận

... là chẳng có kết luận nào cả. Đây cũng chỉ là những tips hết sức bình thường mà một tay mơ của Sun* News sưu tầm được. Cốt muốn nói với anh em điều này: Thân làm Sunner, thành viên của một Digital Creative Studio, chúng ta không nên thấy khó mà bỏ ngỏ. Hãy luôn tìm các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề "khó", chẳng hạn như vấn nạn FA mấy chục năm của nhiều thanh niên nghiêm túc nhà mình.

Thất tịch qua rồi, người yêu chưa thấy đâu thì ta cũng chẳng nên vội vàng làm gì. Chỉ cần đừng bỏ cuộc, quyết tâm chinh phục "người ấy" tới cùng, toàn tâm toàn lực với trái tim mình, nửa kia chắc chắn sẽ tự tìm tới. Giống như câu ngạn ngữ của anh tài cô đơn nào đó vẫn nói: Cứ ngồi im, tình yêu sẽ tới!

#Digital Creative Studio