Biến thử thách thành cơ hội, cô gái ISO quyết tâm chinh phục PMI - Chứng chỉ Quản lý dự án Agile cấp cao

“Mình vẫn nhớ trong buổi phỏng vấn, hai anh sếp hiện tại của mình là anh Hoàng Nhạc Trung và anh Chu Anh Tuấn đã hỏi: “Em có sẵn sàng học lại từ đầu không?”. Câu trả lời của mình là: "Em sẵn sàng!", và con đường của mình với Sun* đã bắt đầu từ đó.” - Nguyễn Xuân Minh Nhật chia sẻ.

Nhắc đến Nguyễn Xuân Minh Nhật (Ban thư ký ISO), ta nghĩ ngay đến một trong những “gương mặt thương hiệu” của chi nhánh Sun* Đà Nẵng. Xinh xắn, dịu dàng, vô cùng hoạt bát và tài năng, dường như bấy nhiêu gạch đầu dòng là chưa đủ để nói hết về nàng thơ xứ Huế. Đằng sau cô gái bé nhỏ bé ấy là cả một câu chuyện dài đang chờ để kể.

“Em sẵn sàng!”

“Người Huế sống hơi khuôn phép, nên khi lên đại học mình chọn phương án thử thách một chút đó là học ở Sài Gòn” - kể về mối duyên “loằng ngoằng” của mình và Sun*, chị Nhật đã bắt đầu như thế. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng chuyên ngành tài chính ngân hàng, làm việc một thời gian rồi lại chuyển sang lĩnh vực manufacture cho một công ty gắn bó gần 5 năm, khi đó ý nghĩ đầu quân cho một công ty IT Nhật có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong chị Minh Nhật. 

Nguyễn Xuân Minh Nhật sinh ra và lớn lên tại Huế

Vì vốn kiến thức IT khi ấy là con số không tròn trĩnh, nên khi được HR của Sun* liên hệ tuyển dụng Nguyễn Xuân Minh Nhật đã vô cùng bất ngờ. Người khác có thể đã chùn chân ngay từ khi đọc mô tả công việc, nhưng chị thì không. Bí quyết cho câu trả lời đầy can đảm ấy không gì khác ngoài một niềm tin sắt đá. Niềm tin vào việc học.

“Mình vẫn nhớ trong buổi phỏng vấn, hai anh sếp hiện tại của mình là anh Hoàng Nhạc Trung và anh Chu Anh Tuấn đã hỏi: “Em có sẵn sàng học lại từ đầu không?”. Câu trả lời của mình là: "Em sẵn sàng!", và con đường của mình với Sun* đã bắt đầu từ đó.”

Không phải ai cũng có đủ dũng khí để làm lại từ đầu ở tuổi 28, nhưng dưới góc nhìn của Nguyễn Xuân Minh Nhật, mọi khó khăn như tự động được lọc đi sạch sẽ, chỉ còn lại rất nhiều hào hứng khi đứng trước cánh cửa mới của cuộc đời. 

“Tại Sun* mình được định hướng, được chia sẻ, được tìm lời giải cho những bài toán khó khiến bản thân lúc nào cũng trong guồng học tập không ngừng nghỉ để tiếp thu cái mới.” 

Xác định học tập là chuyện cả đời, chị Minh Nhật quyết định một lần nữa đặt bản thân vào vòng thử thách khi bước vào Sun* dưới tư cách thành viên duy nhất của Ban thư ký ISO thuộc chi nhánh Đà Nẵng. Những ngày đầu tại Sun* thật chẳng dễ dàng khi thứ gì cũng quá mới mẻ, lại chẳng có đồng đội ở ngay cạnh bên. Khó khăn là thế nhưng nhờ tinh thần lạc quan sẵn có cùng tình cảm ấm áp từ những người đồng nghiệp dễ mến, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, và cứ tiếp tục như thế suốt gần 5 năm vừa qua.

“Khi đầu quân về Sun*, vì biết kiến thức về IT là điểm yếu nhất nên mục tiêu đầu tiên mình đặt ra là phải hiểu được các đội dự án đang làm cái gì. Bởi chỉ khi ấy mình mới có thể thật sự trò chuyện với các anh chị em, giúp họ đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra theo chuẩn ISO về chất lượng và an toàn thông tin. Để làm được điều đó mình phải lao vào học. Sun* đã cho mình cơ hội được học tập không ngừng.”

Thử sức với PMI-ACP

Nhận thức rõ ràng kiến thức về IT là mảng yếu nhất nên ngay từ khi vào Sun*, chị Minh Nhật đã đau đáu với mục tiêu thấu hiểu được công việc của các đội dự án. Chị tâm niệm bản thân chỉ có thể làm tốt công việc ISO khi thật sự biết rõ những người đồng nghiệp của mình đang làm gì. Mong muốn ấy thúc đẩy chị đăng ký học và lấy được chứng chỉ sau nhiều khóa cơ bản như Agile Fundamentals và Scum Master. 

Không dừng lại ở kiến thức nền tảng, tháng 09 năm 2020 đánh dấu cột mốc quan trọng khi khóa luyện thi PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner) - chứng chỉ quản lý dự án Agile cấp cao đầu tiên được tổ chức tại Sun*. Vì là khóa học về quản lý nên 99% các thành viên đăng ký đều là PSM, BrSE hay comtor. Nguyễn Xuân Minh Nhật chính là 1% “tay ngang” hiếm hoi còn lại, cũng là thành viên Ban thư ký ISO đầu tiên dám dũng cảm tham gia khóa học có lượng kiến thức nặng và cường độ học tập cực kỳ căng thẳng này. 

Các học viên tốt nghiệp khóa PMI-ACP tại Sun* Đà Nẵng

“Lớp học của anh Hoàng Nhạc Trung bắt đầu từ 20 giờ 30 phút tối và luôn kết thúc vào đêm muộn các ngày trong tuần. Kiến thức cực kỳ nặng, bài tập và tài liệu học rất nhiều, lại toàn bằng tiếng Anh nên những người tham gia phải cam kết trước khóa học rằng mình có đủ động lực và quyết tâm để giữ được lửa suốt 2 tháng này.”

Xuất phát từ lý do đơn giản muốn hiểu thêm về công việc quản lý để phục vụ cho công việc chính là làm ISO, chị Nhật khi đó cũng tự thấy mình “liều”. Rất nhiều lần chị lo lắng, hoài nghi về việc đăng ký khóa học, nhất là khi nhận được câu hỏi “Ủa học xong cái này rồi làm gì?” từ nhiều người xung quanh. Nhưng cuối cùng chị vẫn không thay đổi quyết định, vẫn đặt niềm tin vào chân lý rằng tại Sun* không có giới hạn nào cho sự phát triển bản thân, miễn sao mình muốn và có đủ quyết tâm.

Vì không có nền tảng kỹ thuật, khi tham gia khóa học PMI Nguyễn Xuân Minh Nhật phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần các thành viên khác. Chị kể, có những ngày hôm trước vừa học tới nửa đêm, sáng hôm sau lại đặt chuông dậy từ sớm tinh mơ ôn bài, hay tranh thủ giờ nghỉ trưa để dịch tài liệu, trao đổi cùng anh chị em. Là kẻ “ngoại đạo”, chị Nhật thiệt thòi hơn rất nhiều khi không có môi trường thực hành những kiến thức được học như các thành viên khác, mọi thứ chị đều phải tự mày mò, tự giả định. May mắn là anh chị em cùng khóa ai cũng cảm thông chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ chị hết mình trong quá trình học tập. Càng học, chị Nhật càng cảm thấy những kiến thức quản lý dự án thật sự hay và hữu ích, khiến cho đâu đó trong chị cũng muốn dấn thân sâu hơn vào lĩnh vực này. “Tất nhiên đây là định hướng cần đầu tư training bài bản thêm rất nhiều về ngôn ngữ và chuyên môn, nhưng mình nghĩ cơ hội là do bản thân tự tạo ra qua thử thách. Hơn nữa, môi trường học tập ở Sun* khiến mình muốn mơ những giấc mơ lớn.”

Ban Thư ký ISO

Điểm tựa vững vàng 

Công việc tuy bận rộn, lại phải chăm sóc con nhỏ, bài toán cân bằng giữa công việc và cuộc sống của chị Minh Nhật lẽ ra đã khó giải hơn rất nhiều nếu không có sự hỗ trợ đắc lực từ người bạn đời của mình. Chị kể, công việc của anh còn bận rộn hơn cả chị, vậy nhưng trong cuộc sống riêng hai vợ chồng lại vô cùng hòa hợp. Khi chị quyết định đăng ký khóa PMI, anh là người ủng hộ hết mình, tình nguyện cáng đáng phần lớn việc nhà buổi tối cho vợ có thời gian học. 

Đà Nẵng không phải quê gốc của cả hai, nên mọi chuyện sinh hoạt gia đình vợ chồng chị đều phải tự mình san sẻ mà không có nhiều sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại. Ấy thế mà việc gì cũng trơn tru, 5 năm hôn nhân cứ thế trôi qua thật êm đềm. Có thể nói, gia đình chính là điểm tựa vững vàng nhất giúp tiếp thêm động lực cho Nguyễn Xuân Minh Nhật an tâm “chinh chiến” với công việc.

Nhìn lại chuỗi lựa chọn trong suốt quãng đời đã qua để dẫn tới bản thân của hiện tại, chính bản thân Nguyễn Xuân Minh Nhật cũng cảm thấy đôi chút tự hào. “Nếu có điều gì khiến mình hài lòng nhất thì đó chính là cảm giác bản thân có giá trị. Nhìn lại những thử thách mình tự đặt ra và hoàn thành được, mình càng thêm tin tưởng rằng con đường đang đi là con đường đúng.”

Tuy vì dịch bệnh mà chiếc chứng chỉ PMI bị trì hoãn đôi chút, chị Minh Nhật vẫn lạc quan với niềm tin thuần khiết rằng “mình sẽ làm được.” 

“Trước mắt mình sẽ tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn, còn về lâu dài mình có dự định nghiên cứu chuyên sâu về mảng quản lý dự án. Mình cũng đặt mục tiêu hoàn thành các chứng chỉ đã lên kế hoạch, như chiếc chứng chỉ PSM còn đang “nợ” năm nay.”

Thay mặt Sun* News, xin chúc chị Nguyễn Xuân Minh Nhật sẽ gặt hái được thêm thật nhiều thành công trên con đường đã chọn!

"Minh Nhật là một trong những đồng nghiệp dễ mến nhất Sun*. Bạn ấy luôn biết cách trò chuyện, lắng nghe đồng nghiệp. Trong công việc, Nhật luôn làm việc chuyên nghiệp, lan tỏa tinh thần tích cực đến những người xung quanh. Nhật cũng tích cực học hỏi, nâng cao năng lực, không ngại các lĩnh vực khó. Bạn ấy cũng là ISO Officer đầu tiên lấn sân sang mảng quản lý dự án, bắt nguồn từ mong muốn học tập để có thể hỗ trợ các dự án sản xuất được tốt hơn. 

Ngoài ra, Nhật còn là cây văn nghệ có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm đậm chất người xứ Huế."

Anh Hoàng Nhạc Trung (VEU)

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Sun* Đà Nẵng

#Nguyễn Xuân Minh Nhật

#Corner of Sun*