Company Trip Unit 1 - BA: Chuyến đi của những sự ngỡ ngàng

Tuy chỉ vỏn vẹn có 3 ngày 3 đêm nhưng chuyến đi “Big Team Building” tới Nha Trang vừa rồi với chúng tôi có quá nhiều trải nghiệm khó quên cũng như những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Nhiều người bảo giờ Nha Trang không đẹp như xưa nên lúc đầu chuẩn bị đi cũng không hy vọng lắm, nhưng đi rồi thì lại rất ấn tượng.

Day 1: Bất ngờ nối tiếp 

“Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, Keangnam nắng gió ủng hộ hết mình cho chuyến đi tới sân bay Nội Bài của các Sunner.” - Chúng tôi đã thầm nhủ thế nên anh chị em Unit 1 - BA đều sửa soạn sẵn sàng, lên đồ style “biển xanh nắng vàng". Người tay xách nách mang, đám hẹn hò lịch trình, chuyện trò rôm rả. Vài người lo lắng, thấp thỏm vì quá cân nặng hành lý xách tay, chứng tỏ sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho chuyến đi.

*Tèn ten ten ténnn* “We’d like to apologise for the delay due to… flight number VJ776 to Camranh/Chúng tôi xin lỗi vì sự chạm trễ vì lý do …cho chuyến bay số VJ776 đi Camranh”

Vì một vài sự cố, máy bay bị delay 3 giờ đồng hồ nhưng không sao 'delay vẫn phải nhây', tinh thần háo hức của anh em không thể lung lạc…

Cuối cùng, sau hơn 1 giờ 30 phút trên bầu trời và chúng tôi nhìn thấy vịnh Cam Ranh sáng đèn lung linh ở phía dưới và thêm 1 chặng đường trên xe cũng ngắn hơn nhờ anh hướng dẫn viên vui tính, biết tuốt. 

Mường Thanh 4 sao chào mừng đoàn Sun Asterisk. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh em chỉ kịp ngỡ ngàng 3s rồi lao thẳng tới phòng ăn theo sự hướng dẫn của lễ tân. Bữa tối ngon nhất trong những tháng gần đây khi cả đoàn gần như đã sắp sập nguồn. Nạp năng lượng đã xong, nhận phòng và bất ngờ với khách sạn chuẩn 4 sao đầy chanh sả. Một ngày đầy ắp ngạc nhiên của chúng tôi tạm kết thúc.

Day 2: Biển xanh cát trắng nắng vàng

“Đi Nha Trang mà không tắm biển ăn hải sản cũng coi như chưa đến Nha Trang”. Theo lịch trình của đoàn, chúng tôi xuất phát từ khách sạn đi thăm thú vịnh Nha Trang trong ngày thứ 2. Có lẽ do được đi cano đã quen nên lần này chúng tôi được đưa ra vịnh bằng một phương tiện “cổ điển”, đó chính là “thuyền gỗ” chạy bằng động cơ “công nông”. Tiếng động cơ “bành bạch” từ từ lướt êm ả, từ tốn trên những con sóng xanh biếc. Biển trong xanh cùng bờ cát trắng mịn cùng không khí thoáng đãng, anh em chúng tôi không chần chừ điều gì, lao vào dòng nước mát lạnh.

Tận hưởng không khí biển xong chúng tôi quay lại với đất liền thưởng thức sự phong phú về ẩm thực nơi đây. Ăn sáng với bún cá sứa ở đường Tháp Bà, Bánh xèo chảo tôm mực ở đường Tô Hiến Thành, Hải sản Nhà Tôi - Số 1 Ngô Quyền. 

Những bữa tiệc hải sản kết thúc bằng bữa tối cùng pool party “nhẹ nhàng” tại khách sạn Quinter 5 sao “xịn xò”. Không khí sôi động cùng những hương vị hơi cay nồng và thêm 1 chút gió nhè nhẹ phảng phất bên tai kết thúc ngày thứ hai của chuyến đi trọn vẹn.

Day 3: “Cháy hết” những gì còn lại

Ngày cuối cùng ở lại Nha Trang, chúng tôi có một ngày tự do thăm thú. Và Bình Ba, một trong tứ Bình được chọn làm điểm đến tụ hội của chúng tôi. Những bữa tiệc “cao đạm” lại tiếp tục. Tôm hùm hải sản, ốc, sò, ghẹ, mực “ngập mồm”. Nhưng những kỉ niệm đáng nhớ nhất không chỉ dừng lại ở những con vật họ nhà tôm với kích thước lớn kia. 

Tinh thần team work của chúng tôi được đẩy lên cao trào với bộ môn thuyền chuối đi ngắm san hô. Giữa ánh nắng lung linh trên mặt biển trong xanh dậy sóng, những tiếng hét thất thanh cùng bóng dáng dập dềnh trên mặt nước mênh mông. Những người anh em dù không biết bơi vẫn trầm mình xuống để thử vị mặn mà của làn nước biển Nha Trang. 

Và đến cuối ngày, chúng tôi “cháy hết” không còn lại gì, làn da ửng đỏ và khuôn mặt đen nhẻm.

Sáng sớm ngày thứ 4, chúng tôi xuất phát quay lại Hà Nội từ sáng sớm khi nhiều vị khách còn đang say giấc nồng, di chuyển ra sân bay và ngắm bình minh trên vịnh là một trải nghiệm chia tay Nha Trang đầy thơ mộng. Nhất định tôi sẽ cùng anh em xách vali lên và cùng nhau có những trải nghiệm tuyệt vời lần nữa.

#Company Trip 2019

#Unit 1

#Nha Trang