Company Trip Unit 3: Đi đâu cũng được, chơi gì cũng vui, miễn là cùng nhau

Company Trip 2019 khiến tất cả các member của Unit 3 thỏa mãn với đủ các trò vui, từ Pool Party tới Gala Dinner Tiêu Dao Tụ Hiền.

Một trong những đặc sản của Unit 3 là "tâm sự". Mà để tâm sự thì chúng ta chỉ cần mấy thứ sau đây: một chút rượu để say - quá dễ để mua ở quán nhậu, 1 gã "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa lại còn biết code" - thì chúng tôi có cả team từ anh Ngọc Tuấn, anh TrungX, anh Hồng, anh Thanh, anh Mạnh,... một địa điểm ưu nhã - chúng tôi có bờ biển. Chuyến đi Quy Nhơn lần này đã giúp các member của Unit 3 có thời gian và cơ hội để gần nhau hơn để trò chuyện, tâm tình. 

Quan trọng hơn cả là anh em chúng tôi ở bên nhau.

Không có mưa rào thì đã có "pool party" để trẻ lại một lần nữa

Điều đặt biệt năm nay với chuyến đi này là "Pool Party" trong đêm thứ 2. Với góc nhìn của người viết, buổi Pool Party được tổ chức thành công, có thời điểm, ban tổ chức đếm được gần 1/3 số người cùng có mặt dưới hồ bơi. Bạn phải ở đấy để thấy anh Tuấn lừa lừa đi đẩy mọi người xuống nước, anh Hoàng Trường Minh đứng trên phao bơi múa quạt, anh Hà Sơn Hồng cầm súng nước bắn lấy bắn để mà mặt hớn hở như trẻ thơ nhận được quà, anh Phạm Quang Định học đòi bọn trẻ con tập nhảy Santo nhưng lúc nào mông cũng chạm nước, anh Mạnh C đầu têu trò tạt nước và quẫy dưới bể bơi,... 

Bạn phải ở đấy để thấy được rằng: à, hoá ra manager, leader như mình cả, chẳng có gì khác biệt, cũng đùa nghịch cợt nhả, cũng nhắng nhít nhí nhảnh... Bạn phải ở đấy để thấy, chúng ta đến đây chẳng phải vì bể bơi, bờ biển, chẳng phải vì Quy Nhơn, Bình Định mà chỉ vì chúng ta được đi cùng nhau. Vì thế, khi màn sexy dance dù có sôi động thế nào, mấy chục anh em dưới bể bơi vẫn không có ai hướng lên sân khấu mà chỉ mải té nước và quẫy đạp với nhau...

Tiêu Dao Tụ Hiền: Đêm gala đầy cảm xúc và ngẫu hứng

Đến lượt của dãy bàn của khu vực Unit 3 Sài Gòn, 2 giọng ca Thành Lộc và Hữu Phước (tình cờ đều trùng tên với các nghệ sĩ nổi tiếng) đã thực sự khiến cho cả khán phòng lặng đi. Đó không còn là tiết mục biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn nữa mà là một tiết mục tầm ca sĩ khách mời, với 2 bài hát "Trót yêu" và "Chưa bao giờ". Hai giọng ca đã làm cho tất cả mọi người có mặt trong hội trường vừa thổn thức bởi cảm xúc truyền tải, vừa hưng phấn. 

Khi chương trình đêm gala khép lại, thì một hình ảnh vô cùng đẹp và thể hiện tinh thần chủ đạo của Unit 3 đã bày ra: Mọi người cùng kết thành hình đoàn tàu, nhảy múa, gào thét trên nền nhạc bài hát "Nối vòng tay lớn". Ngay sau đó thì các bô lão như anh Nguyễn Văn Mạnh C, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, anh Tạ Minh Thanh, anh Hà Sơn Hồng... ngay lập tức nhảy lên sân khấu và bắt đầu màn "karaoke" tự do không hề có khuôn khổ hay luật lệ gì cả. Nhưng quan trọng là, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái như những người anh em đứng chung một mái nhà.

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng

#Company Trip 2019

#unit 3