Con đường nào vào tim crush? - Tuyệt chiêu cưa cẩm của chàng IT

Thuở mới ngấp nghé rơi vào lưới tình với nàng, tôi như kẻ thẫn thờ vì trót yêu nụ cười ngọt ngào ấy. Là một thằng đàn ông, thích thì phải theo đuổi, đúng không?

Tôi là một dân IT chính hiệu: hiền lành, tốt tính (hihi), thường xuyên dán mắt vào máy tính tất cả mọi lúc, khá nhát gái (ở trong môi trường "giống đực" đa số nên chẳng mấy khi được tiếp xúc với con gái). Bởi thế, hành trình nắm giữ trái tim nàng của tôi cũng gian nan lắm!

Thế có khổ không cơ chứ! (Nguồn ảnh: Internet)

Với kinh nghiệm nắm bắt tâm lý phụ nữ trước đây bằng 0, ban đầu tôi không hề có chút tự tin gì đâu. Cơ mà đẹp trai không bằng chai mặt, phải mặt dày mới tán đổ được crush. Tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ về crush, nào là con người nàng ra sao, nàng thích gì, ghét gì, đến cả công việc, gia đình của nàng tôi cũng không bỏ sót. Sau hơn một tuần, thành quả thu lại cũng kha khá tư liệu. Tôi đã phải đặt ra mục tiêu của mình chẳng khác nào OKRs cá nhân.

Sau khi nghiên cứu từ nhiều nguồn và cả các tiền bối của mình, tôi nhận ra một vài điều rất hay ho. Ví dụ, đừng dại dột bay vèo vào messenger Facebook của crush rồi nhắn đủ thể loại tin như: "Hi em! Em ở đâu, cho anh làm quen nhé!", nàng sẽ có ấn tượng không tốt và chắc chắn tin nhắn này sẽ rơi vào quên lãng. Thay vào đó, lặng lẽ xem từng bài post của nàng, không bỏ sót những story nàng đăng tải và thi thoảng thả một chút comment đồng tình: "Mình cũng rất thích điều này"

Những câu bình luận dạng mở thế này dễ tạo chủ đề nói chuyện hơn là các câu quan tâm lấy lệ. Đó là bài học tôi rút ra được sau khi đầu tư thời gian nghiên cứu. Khi đã gây được sự chú ý với nàng rồi, tôi kiên trì giữ thói quen, mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho cô ấy, không vồ vập hỏi thăm như tra khảo, chỉ đơn giản là chúc nàng ngày mới tốt lành hoặc chia sẻ chủ đề mà nàng quan tâm. Con gái thường không thích bị làm phiền, lúc tán tỉnh mà càng quan tâm quá độ thì chỉ khiến nàng khó chịu và chạy xa thôi!

Tán gái là cả một nghệ thuật! (Nguồn ảnh: Internet)

Sau một thời gian "kiên nhẫn" nhắn tin mỗi ngày, cô ấy dần cởi mở với tôi hơn và cuối cùng cũng như mong muốn, chúng tôi có buổi gặp mặt riêng chính thức. Khỏi nói cũng biết lúc đó tôi hồi hộp đến cỡ nào! Để tạo ấn tượng tốt với nàng, tôi quyết định làm một việc mà xưa giờ lười nghĩ tới: tút tát nhan sắc. Tôi chạy ào ra salon tóc, yêu cầu cắt ngay bộ tóc chuẩn "nam thần", nhờ bạn bè chọn trang phục, suy nghĩ về 1000 chủ đề sẽ nói chuyện với cô ấy mới bước chân ra khỏi nhà.

Địa điểm gặp mặt lần đầu cũng rất quan trọng nhé! Tôi đã mất 500k để dụ dỗ con em gái, hỏi nó xem tụi con gái sẽ thích hẹn hò ở đâu, thích làm gì trong buổi gặp mặt đầu tiên...Và thế là tôi mạnh dạn nhắn tin nói với nàng: "Hẹn em cafe lúc 7h30 nhé!". Lý do ư? Con gái thường khép nép khi đi ăn với đàn ông, nếu hẹn đi ăn trong buổi đầu tiên dễ khiến nàng không tự nhiên, cứ cafe là tốt nhất anh em ạ! Đặc biệt, buổi hẹn đầu phải đưa nàng về nhà trước 11h tối, nàng sẽ thấy chúng ta "an toàn" hơn! 

Nhiều anh chàng khi hẹn hò cứ cố gắng thể hiện mình tuyệt vời này nọ, nhưng tôi nghĩ cứ là bản thân mình là tốt nhất. Thẳng thắn nói với crush về bản thân, thậm chí thi thoảng kể ra điểm xấu của mình cho vui cũng được. À, cũng phải có đôi điều tán thưởng chính mình nữa chứ! (cười) Càng tìm hiểu, tôi lại càng thích nàng nhiều hơn, bởi thế tôi rất chủ động bày tỏ tình cảm của mình cho nàng biết.

Muốn có bồ ư? Chủ động đi anh em! (Nguồn ảnh: Internet)

Tôi quyết định "hành động thay lời nói", bất cứ lúc nào cô ấy cần thì tôi đều sẵn sàng có mặt, khi cô ấy không vui tôi sẽ gửi vài câu chuyện hài hước góp nhặt đủ nơi để nàng xả stress, quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi. Tôi biết con gái chỉ cần được yêu thương thì lúc nào cũng dễ thương hết.... Hơn cả, tôi còn nghe nói, con gái rất dễ rung động khi đột nhiên được người đàn ông bảo vệ hay chăm sóc, ví dụ nắm tay dẫn nàng qua đường chẳng hạn. Tôi đã thử và ...hiệu nghiệm thực sự!

Người ta hay bảo trai IT khô khan, thiếu cảm xúc, sẽ FA dài dài. Nhưng tôi thấy chỉ cần anh em chăm chỉ học hỏi, tích lũy kiến thức, tán gái cũng như học code thôi, mọi thứ đều có công thức của nó. 

Sau chuỗi ngày "thi triển" tài nghệ tán gái, cùng sự chân thành hết mực, cuối cùng nàng cũng trở thành người yêu tôi đấy! Vậy nên anh em, thích thì cứ nói, mê nàng thì cứ tán. Chủ động lên một chút sẽ dễ thành công hơn.