Corner of Sun*: Chàng Dev mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ

Ở Sun*, nhiều người sở hữu tài năng âm nhạc lắm. Và cậu ấy cũng vậy. Giữa chốn Sài Thành vốn rộn rã, hiếm hoi mới có những khoảng thời gian nhẹ tênh để lắng nghe cậu ấy đàn và hát...

Ở chi nhánh Sun* Hồ Chí Minh thì cái tên Thành Lộc chẳng còn xa lạ gì. Cậu ấy vốn là một Developer mẫn cán của EUV3. Nếu trò chuyện cùng Lộc, bạn sẽ thấy cậu hiền và vui vẻ lắm, mỗi ngày được tiếp xúc với Lộc, cảm giác như đang được tiếp thêm một luồng năng lượng đầy tích cực. 

Ngoài công việc IT của mình, cuộc sống của Lộc gắn liền với âm nhạc. Chính vì đam mê bất tận với âm nhạc mà từ lâu, Lộc đã nổi tiếng là một cây văn nghệ lão làng trong văn phòng Sun* Hồ Chí Minh. Cuộc vui nào của chi nhánh cũng chẳng thể thiếu đi giọng hát của Thành Lộc. 

Thi thoảng vào tầm chiều lúc tan làm, Lộc chọn cho mình một góc nhỏ của văn phòng, cầm guitar vừa đàn, vừa hát mấy bản nhạc yêu thích, làm cho ai nấy trong văn phòng đều cảm thấy bình yên đến lạ. Sẽ chẳng mấy khi, anh em lại có những giây phút nhẹ tênh hiếm hoi đến vậy giữa lòng Sài Gòn hoa lệ luôn rộn rã từ sáng tới khuya.

Chia sẻ về niềm đam mê ấy của mình, Lộc nói: “Em hát từ lâu rồi, từ hồi nhỏ chắc là do thừa hưởng máu văn nghệ của ba mẹ. Còn đàn thì em bắt đầu chơi từ lớp 12, sau khi hoàn thành kỳ thi đại học. Em tự tập thôi chứ không đi học ở đâu cả, lên đại học thì tham gia CLB Guitar của trường, có nhiều anh lớn chơi đàn, hát hay nên em được chia sẻ kinh nghiệm rồi dần dần tự luyện tập. Em nghĩ động lực chắc do niềm đam mê âm nhạc của em (cười).”

Hỏi ra mới biết, trước đây, từ lúc học cấp 3 cho đến khi lên đại học, Lộc từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ khác nhau, nhưng có lẽ cuộc thi lớn nhất và đáng nhớ nhất mà cậu từng được trải nghiệm chính là The Voice 2018. 

Nhắc đến đây, Lộc chia sẻ rằng: “Lúc đầu em không định đi thi vì nghĩ mình không đủ sức cho chương trình lớn như vậy, tuy nhiên một người bạn thân của em rủ nhiệt tình quá nên em quyết định tham gia cùng cho vui. Cuộc thi The Voice trước khi ghi hình chính thức nguời ta tuyển qua đến 3 vòng lận. 

Em may mắn hơn bạn của em vượt qua được 2 vòng thử giọng, tuy nhiên đến vòng thứ 3 em lại không vượt qua. Tuy không vào được vòng ghi hình nhưng em nghĩ đây cũng là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời của em.”

Thành Lộc trong một chương trình của Sun* Hồ Chí Minh

Khi được Sun* News hỏi, giả dụ nếu đạt giải cao trong cuộc thi năm đó thì cuộc sống hiện tại sẽ thế nào, Lộc chẳng may may gì mà trả lời ngay: “Em vẫn sẽ sống như hiện tại thôi”.

Đối với Lộc, âm nhạc chỉ dừng lại ở mức sở thích và đam mê, đó không phải là hướng để cậu có thể đi suốt đời. Thêm nữa, showbiz không phải là nơi phù hợp để cậu muốn đặt chân đến. Do vậy, cuộc sống sẽ vẫn luôn yên bình như bây giờ dù cho Lộc được người ta tung hô với danh hiệu Idol, ca sĩ hay bất kì cái tên mĩ miều nào khác.

Lộc theo đuổi ngành IT để có thể thoả sức khám phá công nghệ từ những chiếc smartphone cũng như tạo ra được những ứng dụng mobile thật sự hữu ích cho mọi người. Quyết tâm đến cùng với định hướng của bản thân, bây giờ, Lộc đang ngồi đây, ngay tại văn phòng của Sun* Hồ Chí Minh, là một iOS Developer luôn được các đồng nghiệp cũng như lãnh đạo đánh giá tốt. Hơn nữa, cậu còn đang từng ngày phấn đấu để không chỉ trở thành một developer tài giỏi mà xa hơn nữa, có thể trở thành một leader cốt cán của công ty.

Ở văn phòng Hồ Chí Minh, Lộc còn đảm nhận một trọng trách lớn lao, đó là Trưởng Ban văn hóa chi nhánh. Chia sẻ lý do về việc đảm nhiệm vai trò này, Lộc vui vẻ: “Trong chi nhánh, mọi người đều rất hoà đồng với nhau, luôn chân thành và thân thiết trên cả mức độ là đồng nghiệp, mọi người đều xem nhau như một gia đình vậy! Vì yêu quí môi trường và đồng nghiệp, cũng như mong muốn đem lại nhiều hoạt động kết nối con người tại chi nhánh, mình đảm nhận vai trò này.”

Lộc cùng các đồng đội của mình đã mang đến nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn cho anh em chi nhánh Sun* Hồ Chí Minh

Trên cương vị của mình, Lộc luôn trăn trở về việc phát triển văn hóa chi nhánh sao cho vững mạnh và mang được màu sắc riêng: “Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng duy trì và phát triển sự gắn kết của các thành viên trong chi nhánh thông qua nhiều hoạt động đặc biệt hơn nữa.”

Chúc Lộc sẽ sớm hoàn thành được những nguyện vọng của bản thân và thành công hơn trong sự nghiệp của mình nhé!

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*

#Góc nhỏ của Sun*

#Sun* Hồ Chí Minh

#nguyễn vương thành lộc