Corner of Sun*: "Mỗi năm, mình cũng nên làm được một việc gì đó ý nghĩa cho đời, để sau này về già nhìn lại, mình đỡ thấy cuộc đời vô nghĩa"

Đó là một câu nói vui thôi nhưng lại mang một ý nghĩa tuyệt vời mà chị Ngô Gấm (BrSE - EUV2) đã chia sẻ với tôi trong cuộc trò chuyện dài về S-Nối.

Gặp Gấm trong một chiều cuối tuần khi chị đang cặm cụi dọn dẹp gian hàng S-Nối, đây là một gian hàng nhỏ nhắn chuyên bán đồ cũ, nằm tại địa chỉ 102-K8 KĐT Việt Hưng, Nguyễn Cao Luyện, Quận Long Biên. 

Vẫn là một cô gái với nụ cười tươi và phong thái lạc quan vốn có, tôi có dịp trò chuyện cùng chị để tìm hiểu về sạp hàng đặc biệt của mình, cũng như những công việc mà Gấm đang làm tại đây.

Trong gian hàng nho nhỏ, có tình cảm to to

Dạo quanh một vòng cửa hàng rộng khoảng 15m2 với nhiều mặt hàng cũ khác nhau như quần áo, giày dép, sách, phụ kiện,....tất tần tật mọi thứ, từ mới đến cũ, chỉ cần còn dùng được, sạp đều trưng bày trên kệ hàng để bán. 

S-Nối là một phần trong dự án thiện nguyện ý nghĩa mà chị Gấm đang tham gia. Tiền thân là Quỹ Thiện Nguyện Ngọc Đức được thành lập từ năm 2013. Cái tên S-Nối được hiểu đơn giản là: Kết nối tất cả những trái tim vàng (các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm,...) trên dải đất chữ S, để cùng nhau tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội và quê hương mình.

"Nếu nói về mặt địa lý thì dải đất chữ S đã được nối liền vào 30/04/1975, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn vô số những số phận bất hạnh, những khu vực chưa có điện, chưa có trường học...nên đâu đó dải đất chữ S của chúng ta vẫn còn những nét khuyết, những khúc gãy chưa thể nối liền. S-Nối muốn nỗ lực gắn liền những nét khuyết đó, những khúc gãy đó, dù là nhỏ nhất" - chị Gấm chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

Trong quá trình tham gia thiện nguyện, chị Gấm và các thành viên trong CLB đã quyên góp rất nhiều quần áo cho trẻ em vùng cao với mong muốn những bộ đồ ấy có thể sưởi ấm các em khi mùa đông giá rét tới. Thế nhưng, Gấm thẳng thắn chia sẻ: "Khi phân loại đồ, các tình nguyện viên thấy có quá nhiều đồ tuy đẹp và sành điệu nhưng lên vùng khó khăn thì không ai dám mặc và không ai cần. Khi bỏ những món đồ đó đi, thực sự là rất tiếc vì chúng vẫn còn giá trị sử dụng". 

Từ đó, chị cùng các bạn tình nguyện viên trong CLB ấp ủ ý tưởng về việc mở một cửa hàng nho nhỏ, quyên thu những đồ dùng còn giá trị sử dụng, bán với giá rẻ cho những ai cần và tiền thu được sẽ quay vòng để thực hiện các chuyến đi thiện nguyện. Và vậy là, sạp hàng S-Nối đã ra đời.

Sạp hàng S-Nối gây quỹ từ thiện có địa chỉ tại số 102K8 KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Với mục đích nhân văn mà sạp hướng tới, chị Gấm nói thêm: "Trước mắt CLB tập trung xây dựng cho Sạp hàng S-NỐI tại KĐT Việt Hưng thật lớn mạnh. Vì nói gì thì nói, phải có kinh tế mới làm các chương trình thiện nguyện lớn được. Nhờ vào các mạnh thường quân một phần, còn mình phải tự thân vận động thì mới cùng kết nối với nhau và vươn xa hơn. 

Mình và các chị em trong CLB cũng ấp ủ việc mở thêm một vài cửa hàng nữa ở các khu trung tâm trong nội thành Hà Nội và kể cả ở các tỉnh thành khác nếu tìm được mặt bằng giá rẻ và hợp lý, hướng tới hình thành Chuỗi Sạp Hàng S-Nối tại Việt Nam. Nếu đi xa hơn nữa, là các hoạt động tiếp cận các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế để lan tỏa các giá trị sạp đang theo đuổi." 

Ngoài Gấm, tôi có cơ hội gặp thêm nhiều chị em khác tại sạp trong buổi chiều hôm đó. Có người là nhân viên văn phòng, có người chỉ là nội trợ nhưng vô cùng khéo tay, giúp sạp may vá mấy món đồ handmade xinh xắn..vv.. Họ đến từ nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau nhưng đều tình nguyện đến S-Nối với trái tim nhiệt huyết, giàu yêu thương. 

Một số hình ảnh của sạp hàng S-Nối

Tính cho đến thời điểm hiện tại (T8/2020), CLB thiện nguyện của chị đã lớn mạnh với 137 thành viên, trong đó có 8 thành viên cốt cán ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Qua các chương trình, CLB đã có hơn 100 thành viên cùng tham gia các chuyến đi tới tận vùng xa khó khăn, thành viên nhỏ nhất mới chỉ 6 tuổi và thành viên cao tuổi nhất là một bác năm nay đã đi qua 70 mùa xuân.

Trong gần 8 năm qua, CLB đã thực hiện được 20 chương trình thiện nguyện với quy mô khác nhau: từ những chuyến đi nhỏ như chương trình Noel đường phố 2013, Tết yêu thương trên quê hương 2014, 2016 hướng đến đối tượng vô gia cư hay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nơi mình sinh sống và làm việc, đến các chương trình lớn hơn như Đông ấm vùng cao 2015, hỗ trợ xây dựng các điểm trường…hướng đến đối tượng các em bé ở vùng núi khó khăn. 

Một số hình ảnh Gấm ghi lại trong quá trình tham gia chuyến tình nguyện tại điểm trường tại Na Hang, Tuyên Quang

Chỉ cần tim mình vui, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi! 

Ngồi lắng nghe câu chuyện của Gấm một hồi lâu, tôi mới sực nhớ ra rằng: Ôi thế còn Gấm, tôi biết chị là một BrSE cốt cán của Sun*, luôn phải OT ở nhiều dự án kể cả cuối tuần, công việc vốn bộn bề như vậy, thời gian đâu dành cho Sạp hàng S-Nối cũng như các hoạt động thiện nguyện khác mà Gấm kể ở trên?

Chị Gấm kể rằng, trước kia, khi chưa có sạp S-NỐI, cứ mỗi khi chuẩn bị có chương trình thiện nguyện, chị đều tranh thủ chung tay bán hàng, rồi một vài ngày trước khi đi, cùng mọi người gói quà, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng cho chuyến đi.

Nhưng khi Sạp Hàng S-Nối đi vào hoạt động từ T7/2020, chị đã đầu tư thời gian nhiều hơn rất rất nhiều so với trước đây. 

"Trong 2 tuần đầu, mình dành toàn thời gian ngày nghỉ (ví dụ như 4 ngày nghỉ hè vừa rồi ở cửa hàng và làm việc 16~18h/ngày, thậm chí ngủ luôn ở đấy. Còn các cuối tuần, dành các thời gian cho bản thân (chơi thể thao, chơi hoa, chơi cây, đọc sách, thư giãn…) để làm việc nhóm. 

Đến hiện tại, hằng ngày mình dành thời gian 1 tiếng buổi sáng (khoảng từ 5h15~6h15) và 1 tiếng buổi tối (khoảng từ 22~23h) xử lý các task của Sạp. Đến cuối tuần, mình cũng vẫn tranh thủ sang Sạp nếu thu xếp được công việc. Cũng may mắn là sạp đã tròn 1 tháng kể từ ngày tính tiền thuê nhà, trộm vía, doanh thu thu về cũng vừa hòa được số vốn bỏ ra, mình hy vọng các tháng tiếp theo sẽ tiếp tục tốt lên."

Ngô Thị Gấm (EUV2)

Mở một sạp hàng chuyên bán đồ cũ để gây quỹ từ thiện, đối với chị Gấm mà nói, cũng giống như mở một công ty vậy. Từ chiến lược kinh doanh, thu gom đồ cũ, tuyển nhân sự, truyền thông đến đảm bảo tài chính hay training.... tất tần tật, các thành viên như chị đều dành thời gian, tâm huyết vun đắp và gây dựng dựa trên tinh thần tự nguyện. Không ai là sếp bởi tất cả mọi người đều cùng nhau vì một mục tiêu chung để cố gắng, nỗ lực!

Nhắc về câu chuyện tương lai của CLB nói chung và sạp hàng S-Nối nói riêng, chị Gấm mong muốn sẽ tìm được những tình nguyện viên nhiệt thành, tâm huyết để cùng chung tay xây dựng sạp hàng lớn mạnh.

"Mình cũng đã nhờ các chị em của Sun* quyên góp đồ cũ và nhận được rất nhiều đồ chất lượng bán được giá tốt ở Sạp. Thời gian tới, mình mong tiếp tục nhận được nhiều đồ chất lượng từ anh chị em Sunners và hơn cả là nhận được nhiều cánh tay xung phong để đẩy mạnh hoạt động truyền thông (chuyên nghiệp hóa hình ảnh và nội dung trên Fanpage Sạp hàng S-Nối, chạy quảng cáo tiếp cận các đối tượng mục tiêu tiềm năng, làm thương hiệu, tiếp cận các tổ chức lớn ngoài Việt Nam,...) cũng như thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Sạp một cách thật tinh gọn và hiệu quả. 

Việc cần làm và muốn làm thì CLB có rất nhiều ý tưởng, chỉ thiếu người đồng hành, nên tìm thêm nhiều người đồng hành có tâm chính là điều chị mong mỏi nhất ở thời điểm hiện tại."

Không những vậy, ngoài việc hướng tới trẻ em vùng xa khó khăn, CLB S-Nối mà chị Gấm tham gia cũng sẽ theo đuổi các giá trị cộng đồng giống như cách mà Sun* chúng ta cũng đang ấp ủ "make awesome things that matter." Có thể kể đến như: thực hiện các chuyến thiện nguyện để chia sẻ khó khăn với những người/vùng miền kém may mắn hơn; chung tay bảo vệ môi trường (kéo dài tuổi thọ đồ dùng bằng cách tái sử dụng, hạn chế tối đa túi nilon, tiếp nhận pin sau sử dụng, trồng và trao đổi hạt giống/cây xanh) và lan tỏa tinh thần làm việc thiện tới xã hội....

"Cho đi là nhận lại". Đó có lẽ là điều mà chị Gấm luôn trăn trở để làm một điều gì đó tốt đẹp và ý nghĩa cho đời. Và hơn thế, nó còn giúp chị luôn giữ được nụ cười tươi trên môi cùng một suy nghĩ luôn tích cực hướng về tương lai phía trước.

Tôi xin phép được trích lại một trong những câu nói của chị Gấm mà tôi nhớ nhất khi cô kể về câu chuyện đẹp đẽ của mình.

"Mỗi chuyến đi, mình đều có những cảm xúc, trải nghiệm riêng cho chính bản thân mình, nhưng hơn cả, nó giúp mình cảm thấy bản thân may mắn hơn biết bao nhiêu con người. Chính suy nghĩ đó giúp mình luôn lạc quan và làm được nhiều việc hơn khả năng của mình. 

Thêm nữa, mỗi năm, mình cũng nên làm được một việc gì đó ý nghĩa cho đời, để sau này về già nhìn lại, mình đỡ thấy cuộc đời vô nghĩa."

- Ngô Gấm - 

Vậy thì, ngay bây giờ, nếu có đồ cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng được, Sunners có thể liên lạc với cô nàng BrSE Ngô Gấm (EUV2) để chung tay cùng sạp hàng S-Nối gây quỹ từ thiện, mang đến một cuộc sống tốt hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc nếu có mong muốn tham gia CLB Thiện nguyện cùng chị và các đồng đội đáng mến, hãy liên lạc trực tiếp với chị qua địa chỉ ngo.thi.gam@sun-asterisk.com nhé! 

Thông tin liên hệ tới Sạp hàng S-Nối

Fanpage: SẠP HÀNG S-NỐI - Gây Quỹ Thiện Nguyện

Địa chỉ: 102K8 KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Thời gian mở cửa: Cả tuần từ 8:30 ~ 21:00

Số điện thoại: 0912.032.191

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*