Corner of Sun*: "Sở thích cũng giống như tình yêu, không thể và cũng không cần thiết phải giải thích tại sao"

Đó là câu nói chắc nịch của anh Dương Báo khi nhắc về cờ tướng - bộ môn thể thao "chân ái" của cuộc đời anh và nhiều đồng nghiệp khác tại Sun*.

"Khi chơi một ván cờ tướng thì người chơi như bước vào một trận chiến một mất - một còn, nói vậy có vẻ hơi quá nhưng một phần cảm xúc trong anh là như vậy. Ở trong trận chiến đó, một phần tính cách và con người của kỳ thủ sẽ bộc lộ. 

Với những người kiên nhẫn, cẩn thận thì thường sẽ chọn một lối chơi chắc chắn và chậm rãi, thiên về phòng thủ chờ đợi thời cơ. Với những người có cá tính mạnh mẽ, thách thức thì ưa lối chơi phóng khoáng nhưng mạo hiểm, cứ vào trận là ào ạt tấn công, điên cuồng xông lên phía trước.

Hay có những người mà độ quyết đoán không cao, thì ở những nước đi mang tính sống còn thường sẽ tỏ ra do dự và e ngại. Đồng thời, khi đã nắm được điểm yếu - điểm mạnh trong tính cách của đối phương, thì các kỳ thủ có thể tận dụng chính điều đó để phán đoán lối chơi toàn cục, hay ý đồ chiến thuật của đối thủ trong từng nước đi để từ đó giành chiến thắng."

Nghe cách anh Báo chia sẻ về cờ tướng và những chiến thuật nắm bắt tâm lý đối phương trong từng ván đấu, mới thấy anh tâm đắc với bộ môn này như thế nào. Phải chơi nhiều và học hỏi sau mỗi bàn thua thì anh Báo mới có thể hiểu cặn kẽ về cờ tướng đến vậy! 

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ tầm 12h20 - 12h45, những ván cờ căng não lại diễn ra tại Freespace khu Fizz, nơi anh Báo cùng anh Văn Mạnh C, Sơn Hồng, Ngọc Hoài, Ngọc Duy, Văn Cảnh, Minh Phước và Hải Ninh cùng "chill" sau những giờ phút của công việc. Những ván cờ tưởng chừng căng não ấy lại chính là nguồn năng lượng giúp anh và đồng đội đánh bay những áp lực mà bản thân đã và đang gặp phải trong công việc.

Anh Báo kể, nhờ cờ tướng mà anh đã biết đến và trở nên thân thiết hơn với những người anh em có cùng đam mê, cũng như hiểu hơn về họ và phối hợp ăn ý hơn với nhau trong từng trận đấu.

"Đối với anh, cơ hội kết nối, hiểu rõ nhau hơn và nhập tâm kỳ trận chính là những lợi ích lớn nhất của cờ tướng."

Trò chuyện cùng anh, chúng tôi mới có dịp mở mang tầm mắt về những ý nghĩa sâu xa đằng sau bộ môn thể thao này. Chắc hẳn anh Báo đã tìm hiểu rất nhiều bởi lẽ anh phân tích tường tận về những thuật ngữ cơ bản trong cờ tướng, những đặc điểm giống và khác nhau giữa cờ tướng với cờ vua hay mối liên hệ của cờ vua, cờ tướng đến quan điểm chính trị mà phương Tây và phương Đông áp dụng.

"Anh cũng từng đọc rất nhiều sách, truyện, xem phim, hay nghe cả nhạc phương Tây lẫn phương Đông, từ nhỏ cũng đã từng chơi cả cờ tướng lẫn cờ vua. Nhưng có lẽ do mang dòng máu Á Đông, và ít nhiều cũng ảnh hưởng nhiều hơn bởi văn hoá của nền văn minh Trung Hoa nên anh đã thích chơi cờ tướng. Và cũng từ lâu lắm rồi không còn chơi và để ý nhiều đến cờ vua nữa"

"Đã là sở thích thì cũng giống như tình yêu thôi, không thể và cũng không cần thiết phải giải thích tại sao!"

"Cứ tưởng tượng, hàng ngày bạn sẽ gặp rất nhiều những cô gái trẻ trung, xinh xắn và đáng yêu. Nhưng người có thể khiến hơi thở ta xao động, ánh mắt ta mơ màng, trí óc ta cứ thẩn thơ du đãng thường chỉ có một người, và người đó chưa chắc đã là xinh đẹp hay nổi bật nhất. 

Hay có một ngày bạn chợt nhận ra mình yêu tha thiết màu xanh bao la trên cánh đồng cỏ quyện mùi sương sớm, yêu ánh nắng vàng đổ trên những góc phố liêu xiêu gió lạc mà không biết tình yêu đó có tự bao giờ...thì sở thích cờ tướng của anh cũng bắt nguồn từ sự lạ lùng của nhân sinh như thế đó!" - Vừa khó hiểu mà cũng thật dễ hiểu, anh Báo bảo vậy đó!

Mỗi ngày đều đặn, chúng tôi lại thấy anh Báo cùng đồng đội của mình đắm chìm vào những ván cờ tướng dù cho, họ chỉ dám tận dụng một khoảng thời gian ngắn ngủi giờ nghỉ trưa để "chill" cùng nhau. Ấy thế mà, "nói không ngoa, nhiều khi chơi hay xem 1 ván cờ xong mà anh có cảm giác như vừa trải qua  đoạn nhân sinh của cuộc đời." - Anh Báo chia sẻ. 

Công nhận, anh Báo mê cờ tướng thật. Giờ thì, biệt danh "nam thần OT" có lẽ không còn hợp với anh Báo nữa rồi. (cười)

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*

#Dương Văn Báo

#Góc nhỏ của Sun*

#cờ tướng